1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tỏ tình ko các bác ơi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Cởi hết quần áo, à ko, bỏ hết mấy cái sách vở mẫu giáo ra đi, tới lúc chú phải đương đầu rồi, được hay ko chỉ còn cách này thôi
    Sách vở chỉ giúp cho chú em có niềm tin hơn, chỉ là những kiến thức rất cơ bản. Tình cảm vốn ko có sách vở nào diễn tả được hết, ko có nhà khoa học nào khàm phá ra được công thức làm thế nào là thành công đâu.

    Chuyện của chú trước đây a ko theo dõi, chỉ riêng trong topic này, các đồng chí kia vấn là thay đổi tính cách gì đấy, nó chỉ đúng trên lý thuyết thôi. Tính cách con người ko dễ dàng gì thay đổi nếu như ko muốn nói là ko thể
    Từ sâu sắc, ít nói có thể luyện tập trở thành dí dỏm được. Thực tế là tham gia mấy chương trình Mùa hè xanh, tham gia Đoàn Đội làm con người năng động hơn.. Nhưng từ "lóc chóc" mà luyện tập trở thành trầm tĩnh ít nói thì anh chưa nghe chưa thấy bao giờ, chỉ có số ít người bị biến cố to lớn trong cs, là yếu tố khách quan chứ ko phải tự rèn luyện được.

    Anh dự là tạch, dựa dẫm vào sách vở ko chọn lọc là bài học đầu tiên chú cần học để bước qua giai đoạn khác
  2. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Kể cả khi bạn có làm gái nói câu " Ở bên anh em cảm thấy bình yên và an toàn lắm bla bla .... ! " sau đó gái lao vào lòng bạn ôm chặt cứng , thì lúc gái nó muốn chia tay thì vẫn chia tay thôi :)) . Mình đã từng vào trường hợp này rồi ! Chả có ji là chắc chắn cả vậy nên mình vẫn cứ khuyên bạn rất nhiều lần rồi là đừng đặt tình cảm vào quá nhiều , nếu em ý muốn chia tay thi chia tay 1 cách nhẹ nhàng coi như là 1 kỷ niệm đẹp về nhau vây thôi
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Các bác phán làm e cũng hơi lo lo . Tối nay e vs gái có onl với nhau ,câu chuyện xoay quanh 1 số vấn đề sau e tóm tắt lại . E là người hay đùa cợt , k quan tâm tới cảm xúc của gái , e vẫn nhớ bồ cũ do gái nó mò được face của e vẫn lưu ảnh của bồ . Gái bảo e miệng thì nói quên nhưng vẫn dõi theo ex . Và quan trọng hơn là gái khẳng định là gái có tình cảm vs e ( câu tỏ tình của gái các bác ạ ) nhưng nhiều lúc nó thấy bất an khi ở bên em , mặc dù bênh cạnh đó e đang nhận được rất nhiều điều bất ngờ mà a mang lại cho e...

    E cũng đã nói 1 số suy nghĩ của mình về mối quan hệ 2 đứa , cũng nói là ko phải a k biết e đang nghĩ gì, cần gì ở anh , chỉ là anh muốn giấu nó đi , vì a k thể quỵ lụy cảm xúc của mình đc ... bla bla chán chê .... Gái bảo sao a k nói , để bọn mình có sự đồng cảm với nhau hơn ...

    Đùa chứ , e vẫn k thể nói yêu gái hay đai loại mấy câu tình cảm nọ kia đc , chỉ muốn gái nó hiểu là khi e biết quá nhiều về cảm xúc của a , a sợ a k còn là a nữa , lúc đó có thể a sẽ mất e ( câu tình cảm nhất e nói từ trước tới giờ ).... Nói 1 lúc e lái qua chuyện khác . Ko biết e có nên thổ lộ ra như các bác bảo ko nữa . Tròng lòng thấy cũng bất an . Xoắn lên lại làm chai rượu , nói hết thì chuối lắm
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chém tí thôi, chứ sao cao thủ thấp thủ gì chả có ai nhìn ra là Gái nó hơi tự ti trước mặt chú nhỉ, nói tóm lại là chủ topic đã át vía gái kia (và thêm 1 em gái bé nhỏ sắp bước vào đời =)) ). Túc ta túc tắc mà chém thôi, lỡ chót thì cho chét, chém nốt đi để còn có tập cuối mà xem. Đấy, cái đấy nó gọi là anxiety đấy. = ))
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    E***ed. Duplicate post ^^
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    "Nhìn ra" thì chắc là ai cũng nhìn ra rồi, cái cơ bản thế ai cũng biết vì nếu theo dõi topic ngay từ tập trước có thể thấy được chủ thớt diễn khá tốt. Thế nên vì tự ti gái nó mới sinh ra mâu thuẫn và nghi vấn trong lòng. Cái gái thiếu bây giờ là niềm tin, vậy thì cho gái đi.
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Có cùng quan điểm với mình.
    Hoàn toàn ủng hộ.
    Em này yêu đương quá nhanh chóng, chưa kịp hiểu đối phương là người ntn đã để người ta ôm, hôn hít rồi. Vậy nên em nó bỗng dưng tỏ ra " nguy hiểm " 1 tí.

    Chỉ cần vỗ về mấy câu, tỏ ra quan tâm, yêu 1 tí, em nó sẽ êm xuôi ngay. Đảm bảo luôn.
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    đấy khổ e lắm cơ các bác ah . nhiều lúc sách vở quá thì gái nó nghĩ mình đùa giỡn gái , gái khóc lóc mà mình lại ko lỡ hỏi nó vì sao e khóc ... vụ khóc đó , các bác bảo e bơ đi, coi như k có chuyện gì xảy ra, e làm đúng ý các bác , thậm chí coi nước mắt gái là giả vờ nên có lần nói " chắc con muỗi nó đốt e đau quá nên e khóc chứ jìe " :-"... đúng là gái rất vui khi nc với em , nhưng đàng sau cái tiếng cười đó e lại ko quan tâm đến cảm xúc của gái . Gái nói đúng đấy các bác ạ , e cũng định nói cho gái rất nhiều điều nhưng e sợ lại giống vụ ngày trước , để lộ quá nhiều cảm xúc của mình cho gái , sau gái nó coi thường mình quá , cuối cùng thì ctay.... e k muốn mình lại lao vào bánh xe đổ đấy

    Các bác có cao kiến gì về việc tạo lòng tin cho gái , nhưng lại ko muốn nói hết tâm sự của mình ra k thì bảo e . E xin cảm ơn

    Ps : e cũng xin tính lại từ lúc 2 đứa chém gió trên web , rồi có yahoo chat , sdt , lần đầu gặp nhau , cầm tay , hun má , hun môi nhẹ , hun môi toét lửa .... đến thời điểm bây giờ là chính xác 1 tháng 10 ngày . Có nhanh quá so với gái k các bác .Rồi có lần nó nắn gân e , có a A tán e mấy năm k đổ , có anh B thì ở xa cũng tán em , rồi bạn thân e nó cũng làm mối cho e vs anh C.... rồi có a Z nhà giàu tán e ... đủ những thứ anh ở "trển" vs ở " trỏng" ra .... cứ nói cao giá nhưng thức tế khi gặp e thì sao đổ nhanh thế , thậm chí 1 câu nói yêu gái , e cũng k nói được . Có thiệt cho gái ko ạ ?
  9. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lại tỏ ra quan tâm bày tỏ cảm xúc tí cho gái mừng đi. Xong lại bơ tiếp. Cứ nóng nóng lạnh lạnh thế th2i tình yêu mới bền lâu.
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3

    Thực ra mà nói thì đầu óc chú không thể quá đơn giản như vậy được. Chú suy nghĩ quá giản đơn là điều không tốt, anh thấy cái đầu chú giống một cỗ máy: Bắt dữ liệu ---> Đưa lên CPU (tvty) ---> Đưa ra hành động. Bản thân cái CPU nó đã có quá nhiều xử lý hỗn độn (rất nhiều ý kiến) nên cho ra nhiều kết quả khác nhau để xử lý cho một vấn đề. Và giờ đây, trục trặc xuất hiện.

    Còn nhớ một câu nói của bác Quacker: "không được đặt lợi ích của gái lên trên lợi ích của gà". Bởi vậy trong trường hợp này, anh khuyên không tỏ tình. Đừng xót thương cho gái, đơn giản bởi nó là cáo.
    Anh thích một câu nữa, cũng của Quacker nói, đại ý là: "Nếu không tỏ tình, gái sẽ băn khoăn và tự hỏi không biết con gà này có yêu mình thật không - và tìm cách tiếp tục bám lấy gà, chinh phục gà. Nếu gà tỏ tình, gái sẽ đặt ra một câu hỏi khác - đó là mình có thực sự yêu con gà này không? Từ đó tình cảm cũng dần dần thảm đi, ai còn hứng thú chinh phục một kẻ đã bị mình thu phục rồi, đúng không?".


    Chú đã làm những gì trong một tháng qua để xây dựng hình tượng một người đàn ông:
    - Chững chạc:
    - Điềm đạm :
    - Lạnh lùng :
    - Vui tính :

    Hãy kể ra từng hành động mà chú nghĩ chú đã làm để xây dựng nó trong 1 tháng qua. Chú sẽ thấy chú còn thiếu những gì. Và anh sẽ chỉ cho chú biết, đối với mỗi nội dung cụ thể, cần làm những gì.

    Còn cái vấn đề muốn trở thành chỗ dựa cho gái, nó không nằm ở việc gái khóc ta dỗ dành, hỏi han; gái buồn ta an ủi. Mà nó nằm ở chỗ ta biết tâm sự với gái về quan điểm sống của ta, về những dự định của ta sẽ thực hiện trong tương lai, về mong ước của ta về một cuộc sống gia đình sau này, về mục tiêu ta phấn đấu đến 30 tuổi, 35... về trách nhiệm, sự nhiệt tình của ta trong công việc... Tất cả những sự chia sẻ đó nó tạo nên cái cảm giác an toàn cho gái. Chứ không phải là cái mà chú đang nghĩ trong đầu đâu. Những điều này lẽ ra chú phải hiểu, nhưng anh thấy hình như chú chưa thấy rõ nên anh chỉ cho chú thấy.
    Muốn gái yêu, và một lòng một dạ chung thủy với mình. Không còn gì khác hơn là hãy trở thành một tượng đài trong mắt gái.

    P/S: Anh dám cá 100 ăn 1 với chú rằng:
    - Tỏ tình bây giờ là thất bại đau đớn nhất.
    - Gái sẽ không rời bỏ chú chừng nào nó chưa nghe được câu anh yêu em.

Chia sẻ trang này