1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tỏ tình ko các bác ơi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keghetboy

    keghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    \:D/ +1 \:D/
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cũng phải thừa nhận rằng , gái đổ e nhanh quá đến mức phải nghi ngờ lại điều đó , nó đang đi ngược lại cái suy nghĩ cao giá của gái ,mà gái vẫn thuog nắn gân e = 1 đống anh nọ , anh kia ... Em còn nhớ trước đây , gái lần đầu chủ động nói nhớ e , nhưng chính e đã dập tắt cái cảm xúc của gái = câu cợt nhả " a cũng nhớ e, nhưng chỉ nhớ cái răng khểnh của e thôi " ( Bác Li vào nhận hộ e cái ) ... dần dần e trở lên 1 con người khó đoán vs gái . Làm gái suy nghĩ nhiều về 1 đứa bạn trai khó đoán ,ko tin tưởng , ko chia sẻ ....cũng 1 phần do lỗi của e, vận dụng máy móc những bí kíp quá

    1 tháng qua e chỉ làm được 2 cái vế cuối là " vui tính + lạnh lùng khó đoán "... còn điềm đạm, chững chạc e thấy mình thiếu xót ạ . Lần gần đây nhất , gái e nói bóng gió về việc trước khi đến vs gái , e đã kua 1 trong số bạn gái . E giận lắm rồi cũng bảo thẳng , chả lẽ e nghĩ a là người dễ yêu vậy sao .... sau khi e nói rõ ràng thì gái vs e k nói lại chuyện đó nữa . E nghĩ e k điềm đạm bởi e đã giận gái vô cớ quá , e ko nên để lộ cái giận của mình ra mặt như vậy

    "...Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua gió khẽ mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây
    Vì anh lặng thầm như Cây chưa kịp nói lời yêu Lá bao giờ....."


    Phải chăng tình yêu thật vô nghĩa khi thiếu đi 1 lời yêu chân thành sao ? Tình huống này e khó xử thật các bác ạ !!! làm bài nhạc trẻ cho đỡ hại não , các bác ạ http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cay-La-Gio-Khong-Tu-Quynh-ft-Dang-Khoi-ft-Thien-Minh/ZWZ990ZC.html

  3. keghetboy

    keghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lựa một đêm trăng thanh gió mát, mưa lất phất, chat với gái hoặc nhắn tin. Trước 12h thì chú cứ chat hoặc nt đùa cợt vui vui, nhưng sau 12h giả vờ lái sang chn gì đấy rồi bắt đầu tâm sự. Canh chừng sao cho đến 1h tâm sự được khoảng 20 câu chat hoặc 10 tin nhắn bộc lộ cảm xúc thì ấn tượng đùa cợt về chú tr gái nó mất tiêu ngay=))
  4. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Yêu ko cần phải thì thầm bên tai gái mấy câu củ chuối kiểu "anh yêu em" hay la hét với cả thôn cả phường biết là chú yêu gái đến mức nào. Yêu nó thuộc về cảm xúc nên dù có 1 tỉ cơ số câu "anh yêu em" thì đến lúc cần chia tay cũng sẽ chia tay.

    "Niềm tin" ở gái đối với chú là ntn?
    Các cô thường hay buộc miệng nói ra câu kiểu vầy
    - anh hết yêu em rồi phải ko? (nhìn xa xăm, buồn buồn)
    - sao tự nhiên em hỏi vậy?
    - tại lâu rồi ko nghe anh nói gì hết, con trai là vậy mà, dễ thay đổi..
    - ko có đâu, em đừng nghĩ linh tinh
    - anh nói anh yêu em đi?!
    - thế em nghe mãi ko chán à
    - ko, cả vạn lần cũng ko chán, anh có nói ko, em muốn nghe!?
    - lạ nhỉ, sao anh thấy ngán mà em thì ko nhỉ (vuốt râu, suy nghĩ, khó hiểu.. :-")
    - ko nói phải ko, đưa em về đi
    - anh thích làm hơn nói (kiss cho phát [:P]) rồi thì thầm vào tai "anh yêu em"
    ...

    Đoạn trên là KẾT QUẢ của tâm lý gái, thấy lo lắng vu vơ nên muốn nghe để tin rằng gà yêu mình, ít nhất là gà còn thốt ra được câu đấy
    Sự kiện trên, là TÂM LÝ, nhưng để diễn đạt lại thì phải dùng chữ viết, nghĩa là: gái lo lắng vu vơ nên muốn nghe câu ".." Thế nhưng dựa theo chữ viết mà suy ra "anh yêu em" sẽ làm cho gái có được niềm tin là sai lầm. Câu trên chỉ diễn ra theo 1 chiều; và nó cũng ko làm cho gái có được niềm tin, chỉ làm cho gái thõa mãn trong nhất thời, là nghe được điều muốn nghe

    Khi yêu nhau, sẽ có những biến cố từ nhỏ tới lớn trong cs, cư xử, giao tiếp với người xung quanh, lúc thì có sự hiện diện của gái lúc thì ko, đại loại là ở thực tế, cả chú, gái, bạn bè, công việc và cả tỉ sự kiện của cuộc sống thực ở xã hội. Điều này mới làm nên niềm tin thực sự ở gái, cho gái cái nhìn toàn cảnh, chú là người ntn, có bản lĩnh hay ko, ví có dày ko, có yêu gái hay ko, vị trí của gái ở trong lòng chú là ntn.. Những thứ này sẽ in sâu vào tâm trí gái một cách vô thức

    Có sách vở nào mà viết hết tất cả sự kiện của cuộc sống thực đâu, nếu có thì chỉ viết được ở quá khứ, vấn đề là hiện tại nó ko diễn ra như quá khứ thì rõ ràng, các chú phải tự lực cánh sinh thôi, sách vở chỉ cho các chú kiến thức nền tảng
    Nếu dựa vào sách vở, nghĩa là chưa hẳn là con người thực của các chú, mà gái nó yêu thì hiển nhiên gái sẽ thốt ra như đoạn trên là hoàn toàn hợp lý, bản thân gái cũng ko biết tin vào các chú điều gì, yêu là yêu ntn, yêu cái gì ở các chú. Ví dày, hàng to, hót giỏi.. chỉ là những thứ mà ý thức con người cố hiểu, cố để chi phối cảm xúc.
    Đến khi các chú đủ bản lĩnh, ví dày, hô mưa gọi gió được, thừa "niềm tin" để gái dựa dẫm vào thì nhu cầu của các chú đã khác: tìm hót gơ, con đại gia chứ tội gì các chú vật vã với gái của chủ top?!
    Sướng nhỉ?
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày nay đi làm , e để off vì thấy nhiều suy nghĩ quá , chả muốn nói gì vs gái, mặc dù giờ này mọi ngày là đang tíu tít rồi . Gái để stt " Hãy trả lời em, hãy cười với em, hãy nói một lời " trong lài link bài "hãy nói với em - Hồ Ngọc Hà " ,nghe cũng hay , đỡ hại não
  6. keghetboy

    keghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú avai để link bài 100% yêu em của Noo phước thịnh đi =))
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú thấy thiếu cái gì thì bổ sung vào đi. Anh thấy chú làm được mỗi cái vui tính, mà lại không tới nơi tới chốn, thành ra nông cạn. 4 yếu tố đó được thể hiện ra thông qua các hành động sau:

    1/Chững chạc:
    - Có quan điểm cá nhân rõ ràng về một vấn đề, sẵn sàng bảo vệ chính kiến của bản thân, sẵn sàng nhận sai.
    - Có ước mơ, hoài bão cho tương lai, có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, có thể hình dung được trong thực tế.
    - Có những suy nghĩ riêng cho bản thân về lối sống, thói quen, sở thích, tiêu chuẩn chọn bạn gái, vợ, cách đối nhân xử thế
    - Có ý chí cầu tiến trong công việc
    - ...

    2/Điềm đạm :
    - Biết cách tự kiềm chế nóng giận, nhã nhặn trong cư xử với mọi người xung quanh
    - Cười nhiều nói ít
    - Không tranh luận với gái chỉ với mục đích chứng minh rằng mình đúng - gái sai
    - Không a dua theo gái nói xấu mọi người
    - Chỉ được nói tốt về những người xung quanh, như bạn bè, đồng nghiệp - tuyệt đối không được nói xấu hoặc phàn nàn về họ cho gái nghe.
    - Trong cuộc nói chuyện tập thể, không tranh giành phần nói với những người khác, không ngắt lời họ khi họ đang nói.

    3/Lạnh lùng :
    - Không thể hiện tình cảm với gái trước đông người
    - Hạn chế thấp nhất những câu thể hiện tình cảm với gái, vd như: anh đang nhớ em, anh rất nhớ em...anh sẽ chết nếu không có em...
    - Nụ cười là miễn phí, nhưng đừng sử dụng nó một cách vô nghĩa. Hãy cười khi thực sự đáng cười, và cười thì cũng cười nhẹ thôi. Gương mặt lúc nào cũng "lạnh như tiền", không chút biểu cảm.
    - Thể hiện sự quan tâm, tình yêu với gái - với mọi người bằng hành động: VD như tặng ô mai hôm trước chẳng hạn, coi đó là một việc hiển nhiên phải làm và chẳng có gì đáng vui mừng. VD như cho tiền cụ già ăn xin, mua ủng hộ đồ nếu trông thấy họ kham khổ...hãy làm tất cả những việc trên ở mọi lúc mọi nơi nếu có thể, không nhất thiết cứ trước mặt gái mới làm. Và hãy coi đó là những việc phải làm.
    - Thể hiện sự quan tâm với gái bằng lời, gọi điện chúc gái ngủ ngon cũng không tệ. Nhưng chỉ gọi điện hay nhắn tin với lý do "anh muốn em được ngủ ngon hơn" thôi, không buôn gì thêm.
    - ...

    4/Vui tính :
    - Nghĩ ra những trò vui, vd như rủ gái lượn đường buổi tối; rủ gái đi nhậu... vui tính không có nghĩa là mình phải hóa thành thằng hề để làm cho gái cười mới được coi là người vui tính. Vui tính có nghĩa là hãy làm cho gái thấy rằng, cuộc sống của mình bao giờ cũng thú vị.
    - Khen gái khi cần khen, và chê gái khi cần chê - dĩ nhiên là chê một cách ý nhị. VD thấy gái mặc bộ đồ xấu thì nói: "em mặc bộ này nhìn như củ khoai tây ấy..."
    - Thỉnh thoảng làm một vài điều gì đó bất ngờ, Vd làm thơ tặng gái, hay thu âm bài hát tặng gái, hoặc mua một vài món quà nhỏ nhỏ cho gái, đơn giản vì "anh nghĩ em sẽ rất thích nó vì anh cũng vậy"
    - Mặt dày, không ngại ngần khi nói chuyện với gái những vấn đề nhạy cảm, VD như: "ước gì có em ở đây làm cái gối ôm để anh ngủ ngon hơn", hay: "em đừng cười nữa, anh chỉ muốn đi tù khi trông thấy nụ cười của em...(nhưng nếu 2 người tự nguyện thì sẽ ko ai phải đi tù cả)", hay là "mông em to quá.."
    - Còn rất nhiều, rất nhiều nữa, hãy tự khám phá.

    Phía trước gái vẫn dành cho chú rất nhiều cơ hội. Hãy cứ bình tĩnh và chiêm nghiệm đi. Nóng vội sẽ làm cho con người ta mất khôn.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Các cự đã phán thì cấm có sai, ở bên bác gái có cảm giác vui, đc mở lòng, thoải mái, cái này gây ấn tượng và cũng làm gái nhớ. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, trong tyeu thì nó cần nhiều hơn như thế, ví như bác muốn làm người đồng hành trên con đường gái đi suốt quãng đời còn lại, liệu bấy nhiêu đã đủ chưa, Chưa ....Vì ngoài những điều đã làm như trên thì gái còn cần 1 ng hiểu gái,chia sẽ cũng gái những trăn trở trong cuộc sống, cần 1 bờ vai vững chãi trc sóng gió cuộc đời,e k biết phong cách sống của bác sao nhưng qua câu ngữ bác nói, e thấy bác là ng vui tính. Về khoản điềm đạm, chững chạc : qua " mưu kế " của huynh dangphuchung đã nói thì em nghĩ nó cũng hình thành trong mỗi con ng thông qua môi trường học tập, làm việc và xã giao ngoài xã hội nữa.
    cuộc sống k phải lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười mà nó còn những giợt nc mắt :-"
  9. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Gái được voi rồi đòi 2 bà trưng thôi. Đừng đi vào vết xe đổ nữa.
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm thằng e này ! e quyết định đến đâu thì đến , k tỏ tình tỏ tiếc gì nữa , cứ sống như bây giờ cho thoải mái , e nghĩ gái nó buồn vu vơ thoáng qua việc nó biết e vẫn nhớ đến ng yêu cũ thôi ấy mà , gái sợ e mang gái ra làm hình nhân thế mạng ,đâm ra hoang mang tý .... E vừa qua nhà gái chơi , bọn e vẫn nc cười đùa suốt , ôm hôn bt như k có chuyện gì xảy ra . Khi e chuẩn bị về thì nó bất ngờ ôm e từ phía sau 1 lúc ,cảm giác được ôm phía sau nó khó tả lắm . Rồi hẹn mai thứ 7 đi xem ca nhạc vs em nó nữa , lại khổ e rồi ...

    Mấy cái gạch đầu dòng bác Chung bảo k riêng gì e mà tất cả a e nào vào topic e , muốn kua gái phải có những tố chất gì làm gái nó phải nể , phải tôn trọng ta ..... các bác nên học theo mấy cái đó nhé . Như e thì được cái nọ thì mất cái kia , mà toàn cái quan trọng thôi , chán lắm các bác ạ . Time tới ít cười , ít nói thôi , chủ yếu gợi chuyện cho e nó buôn

Chia sẻ trang này