1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên trở lại với người yêu cũ khi mình đã có vợ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toctem1979, 12/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đang quảng cáo cho cái nhà thuốc ấy mà.
  2. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    phải bản lĩnh bác ah.không ai dễ dàng vượt qua những cám dỗ của tình cũ đâu..hãy luôn nghĩ về gđ,con gái nhỏ của bác nó sẽ cho bác sứ mạnh.y kiến của lolem rất hay,đưa cô ấy vê giới thiệu với vợ bác.thứ 1:cô ấy có người để chia sẻ nỗi đau.thu2:cô ấy sẽ nhận ra bác đang có 1gđ hạnh phúc,vộ hiền,con gái ngoan.em nghi chắc chắn cô ấy sẽ chủ động không nhắn tin cho cho bác chứ bác không phải thay số dthoại đâu.good luck!
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bài này nghi là spam rùi... chả biết copy/paste từ nguồn nào
    Lại một ông theanh_vnpt nữa
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Em ạ ông thuốc 115, tôi về mách vợ ông
  5. cat152

    cat152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Èo bác thuốc 115 bác ý lổi tiếng nhờ
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Hì hì mà tưởng Bác thất vọng cơ đấy
    Thế mà chẳng có chút nào nhỉ khi người đàn ông sau bao năm ấp ủ một hình bóng đến khi đối diện với sự thật..thì hiểu rõ hình ảnh đẹp đẽ của cô gái đó ngày xưa đâu mất rồi
    Cái cơ thể căng tràn nhựa sống đó bây giờ bèo nhèo ..mỡ là mỡ ..da thì trùng như quả bóng xì hơi , vết rạn hằn lên , mái tóc mượt mà giờ đây cứng đơ vì thuốc ép ...nụ cười toả sáng như nắng mùa thu đó bây giờ đuôi mắt đã có nếp nhăn
    Khổ thế mà Bác chẳng thất vọng chút nào ... Bác lại làm em chạnh lòng nhớ mối tình đầu của em rồi...bọn em chia tay nhau lúc cả hai đứa vẫn còn yêu nhau nhưng tự ái cao như núi và đang lên cơn điên ...ghét nhau tạm thời
    Hic ..hic ...hic
    Vào cái Tuyệt Tình Cốc này làm cho người già như mình liêng biêng kinh khủng đó Bác ...rời khỏi đây may ra mới khỏi căn bệnh luyến tiếc

    Thôi Bác ạ ...dù gì thì mình cũng đã có người mới rồi , kỷ niệm xưa tuy đẹp thật đó nhưng nó cũng qua lâu rồi .
    Hic Bác cứ tưởng tượng một cảnh một đôi U 40 mà đi vào nhà nghỉ để ôn lại chuyện nắm tay nhau tung tăng trên đường vui ca ..ngày xưa đó thì có đẹp không ạ ...cái thời mơ mộng trèo cây hái hoa đó nó qua rồi .
    Chấp nhận thôi Bác để đỡ ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng tư và để mối tình đầu luôn là những kỷ niệm đẹp ..cô gái đó luôn đẹp

  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    ông anh ả, ông anh lớn rồi, có khi già rồi, còn nhỏ bé gì nữa đâu. Vậy mà với chuyện này ông chẳng có sự chuẩn bị trước gì cả.
    Ông biết sao không, mấy thằng đàn ông chúng ta ý mà, làm thằng bình thường thì cuộc đời cũng qua ít 3 đứa con gái, thằng ngon lành thì đời nó cũng qua chục đứa. Đó là thằng em nói về những mối tình ra tình đấy, vậy nên khi mấy thằng đàn ông ta lấy vợ, thằng nào cũng phải tự hiểu là cái chuyện tựa như của ông anh là sẽ sảy ra. Mà theo như cách ông anh viết thì anh cũng hiểu rồi đấy, gia đình là nhân tố quan trọng nhất trong suốt cuộc đời thằng đàn ông, cho dù con vợ hiện tại có kém hơn con đàn bà đang tí tởn kia chút ít, nhưng nó là gia đình của anh em ta, nó không có giá trị về mặt tình cảm, nhưng nó có giá trị về mặt xây dựng.
    Vậy nên, thằng em nói ông anh chẳng có sự chuẩn bị gì cả, nếu ông anh biết chuẩn bị trước thì ngay khi phát sinh chuyện con ghệ cũ phát tín hiệu thì ông anh đã phải xử lý ngay rồi. Đằng này ông du di, ổng để cái cảm tính trong bản thân tự lái ông đi, nên giờ ông mới khổ thế đấy.
    Nói chung thì ông anh vẫn thuộc dạng trong tầm tay bác sĩ. Vì ngay khi ông lên cái diễn đàn này bày tổ thì ông anh đã có suy tư rồi, đã có sự quay đầu oánh giá bản thân rồi. Thế nên thằng em giờ chỉ bàn với ông anh về giá trị gia đình thôi, để ông anh xem gia đình có đáng để ông đổi lấy cái cảm tính sung sướng đó không.
    Khi ông anh lấy vợ thì ông anh cũng biết rồi, đâu phải vợ ông anh về tới nhà là mưa thuận gió hòa ngay, trong ngần đó năm ông anh và vợ đã phải giải quyết bao nhiêu là mâu thuẫn để gia đình ông anh hiện nay có một sự ổn định như thế, cái đó tự như những viên gạch đóng góp nên cái gia đình anh hiện nay. Nên nếu nói ngược lại, ông anh theo con ghệ cũ này, sau cái cảm tính sung sướng, sau những ca đập phệt nhe nhép, thì ông anh sẽ thấy là phải lại bắt đầu góp gạch để xây lại cái nhà mà mình lúc trước đã thẳng tay đập đi. Cuối cùng thì sao, chỉ tổ mất thời gian thôi.
    Thằng em nói vậy chắc ông anh đồng ý, vậy thằng em kết luận thế này, giá trị gia đình được tạo ra bằng việc giả quyết mâu thuẫn của vợ chồng, để vợ chồng ngày càng tiến tới ổn định. Nếu coi như thời gian yêu nhau là 3 năm, thời gian vợ chồng là 7 năm, thì ông anh phí phạm 10 năm làm người rồi. Tùy ông anh tính thiệt hơn.
    Thôi thằng em chúc anh sáng suốt, em đi ngủ.
  8. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này, đọc cái bài tâm sự lâm li của pác em có cảm giác pác đã nhìn ra hướng giải quyết rồi đó chứ. Thiết nghĩ chả nên lên "trưng cầu ý dân" như thế này làm giề. Nghĩ tới mấy đứa trẻ mà hành động pác ạ
  9. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    EM còn trẻ người non dạ, 1 mảnh tình vắt vai còn chưa biết. nhưng Em là em cứ nói cho bằng thật. Thằng đàn ông ko biết nghĩ đến cái gia đình mình đang làm chủ thì vứt ...
  10. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm hay lý trí cũng không bằng bản lĩnh đàn ông, hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông đi.

Chia sẻ trang này