1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên trở lại với người yêu cũ khi mình đã có vợ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toctem1979, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Bác nên suy nghĩ thật kĩ đi. Bác còn vợ, còn con, còn 1 gia đình hạnh phúc đang chờ đợi. Bác định vì " mối tình đầu đã qua đi" mà bỏ lại tất cả?
    E k nói cô bạn gái cũ của bác là sai, vì lúc này, bản thân cô ấy cũng đang thiếu thốn tình cảm, mất chồng, mất đi 1 gia đình. Nhưg e k đồng tình với cách cô í làm, mới "4 tháng" cô í đã vội đi tìm ng "thay thế". Nếu chỉ là tìm 1 nơi an ủi, tìm lại 1 ng bạn thì chẳng sao. Nhưg đây là cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình ng khác. Cô í biết: nếu bác trở lại vs cô ấy tức là đồng thời gia đình bác sẽ tan vỡ. Cô í tích kỉ. Cô í níu kéo, cô í trách móc... (theo như bác kể)
    Bác nên tỉnh táo để đương đầu, còn gặp phải nhiều cám dỗ lắm.
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đàn ông bọn mình lấy vợ rồi 10 thằng thì có đến 9,5 thằng là bồ bịch, gái gú ở ngoài. Bác quan hệ với người tình cũ theo kiểu tình 1 đêm hoặc coi như 1 món khác ăn cho đỡ chán thì được, vì với cái tư tưởng này thì không quan hệ lăng nhăng với người cũ thì trước sau bác cũng tìm ai đó giải toả thoai. Chúc sức khoẻ tốt để còn chiến đấu .
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghi ngờ về giới tính của chủ topic. không biết là nam hay nữ. Nếu chiếu theo thông tin cá nhân thì chủ topic là nữ, nhưng ở đây lại là hòan cảnh của 1 ngừoi đàn ông đã có gia đình? Lạ nhể??!
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    bác à,trước hết em xin thông cảm cho hoàn cảnh của bác,quả thật là người đàn ông nhiều khi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
    nhưng mà bác à,hạnh phúc của bác là vợ và con bác kìa,ko thể có hạnh phúc gọi là ngoài hôn nhân được.có chăng là sự đau khổ chia li cho tất cả mà thôi.
    bác ko nên trốn tránh người yêu bác,vì đơn giản bác sẽ không làm thế(và không làm được ấy),nhưng mà hãy tỉnh tảo giữ giới hạn,để nó đi quá giới hạn là rắc rối lắm.để làm được điều này bác vẫn gặp chị í nhưng ít hơn,giới thiệu với vợ bác,tâm sự thật với vợ bác về khó khăn của chị í,thỉnh thoảng bảo chị mang con đến nhà chơi,bạn bè mà.
    về lâu dài mà nói,chị ấy có thể có hạnh phúc với chồng mới và người đó ko nên là bác.để chị ấy tìm hạnh phúc khác đi bác.
    good luck. vote * em nhé khì khì
  5. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ không tới , nhiều người hay nói tình đầu là đẹp nhất, em thì không biết có đúng không (có lẽ vì cái gì mình không đạt được thì mình nghĩ rằng nó rất quý, mặc dù nó có quý thật không thì không biết) nhưng mà theo em, lựa chọn cuối cùng mới là quan trọng nhất. Giờ bác đã có một gia đình hạnh phúc, bác đang tâm phá bỏ tất cả để chạy theo một cái gì đó viển vông sao. Nếu bác làm thế thì em nghĩ bác là người sống quá bản năng, không có lý trí, con người sống không chỉ vì mình mà còn vì những người khác.
  6. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng thấy con người đa số sống theo bản năng, nguỵ trang nó bằng những mỹ từ tốt đẹp.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn khuyên bác 2 chữ:
    BẢN LĨNH VÀ DỨT KHOÁT!!!!!
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Như em thì, đối với ai cũng bình đẳng bác ái, nên nếu mà em rơi vào hoàn cảnh này em sẽ.....yêu luôn 2 người làm sao hoà hợp được cả 2 thì mới gọi là bản lĩnh
    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 15/03/2009
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Có khi xong rùi .
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chết cuời v3i bác. Tjiếu tiền đi nhà nghỉ thì qua em, em cho vay.

Chia sẻ trang này