1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tự đứng bằng đôi chân.......

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi T-ri, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có nên tự đứng bằng đôi chân.......

    Người ta thường nói bạn nên đứng bằng đôi chân của chính mình ặc ặc tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện này nhé, đảm bảo ối người sẽ hối hận:
    Chú Ếch nói với Ốc Sên :này sao so với tôi cậu rất chậm chạp.Tôi chỉ cần nhảy một bước là đã lên tảng đá,trong khi đó cậu còn đang lóp ngóp ở tít xa.Thế mà tại sao cậu lại có thể leo lên tận những cành cây cao và tảng đá lớn mà tôi ko thể làm được.

    Ốc Sên hóm hỉnh trả lời: tại vì tôi dùng cái lưỡi của tôi còn cậu dùng chính đôi chân và sức lực của mình


    Qua câu chuyện này các bạn định theo Ốc hay Ếch đây,theo Ốc hay hơn nhỉ???

    sưu tập
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết nữa vì tùy theo tình huống mà mình sẽ có khúc biến tấu Motorola thích hợp. Cá tính tớ chịu ảnh hưởng của Nho giáo nhưng tớ lại có lý trí của người thực dụng, chả biết điều đó là tốt hay xấu , tùy theo cảm giác yêu ghét của người gặp mặt tớ thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tớ biết rất rõ điều này vì biết mình đang đi trên dây.
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trời sao mà chỉ được một con thui, hoặc ốc hoặc ếch nhỉ. Theo hai con luôn hổng tốt hơn sao huynh T-ri? Vừa đứng được bầng chân,vừa leo lên bằng lưỡi thì lên lẹ hơn chứ huynh.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    có lý nhở,thời buổi bây giờ cũng cần kết hợp nhở,

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hehe, chắc tại SM chưa dạy mi chữ linh động nên mi mới thắc mắc như vậy.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Con ếch hay con sên gì nếu ko có lò xo ( quen biết, con ông nọ bà kia) thì cũng thua

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dân KT mà sao bi quan dzzậy hổng biết .Từ từ học ra trường làm lính mấy năm rồi sau đó sẽ thăng tiến lên chức quan Bật Mã Ôn thôi mừ , nhỉ ???
    Mới mở cửa hàng thì phải chấp nhận lỗ lã 1 chút để có khách hàng, chứ nhăm nhe xách dao phay chém đẹp cái ví tiền của người ta thì ai mà chịu nổi, nhỉ ???
    Trong xã hội có mấy ai có diễm phúc được là con ông cháu cha đâu,còn nhiều kẻ cũng là dân đầu đen máu đỏ như mình mừ, nhỉ ???
    Vấn đề là mình sẽ tiếp cận những con ông cháu cha đó như thế nào cho có lợi, không nhất thiết phải vênh mặt lên tỏ vẻ ta đây quân tử chăng thèm chấp bọn tiểu nhơn đắc chí, đi lên bằng passport của ông lớn bà lớn, hay bi quan chán nản buông xuôi.,nhỉ ???
    Tôi nhớ có 1 người nào đó đã dạy rằng : kẻ mạnh là kẻ biết đứng trên vai của người khác ngày xưa Hàn Tín đã từng lòn trôn thằng bán thịt để mưu việc lớn hay Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai nơi nước Ngô chờ ngày rửa nhục thì ngày nay ta cũng có thể nuốt hận vào lòng mà chén chú chén anh với những COCC để kiếm miếng cơm manh áo trong thuở hàn vi chờ ngày đủ lông đủ cánh.,nhỉ ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết gì hết, và cũng không theo ếch hay ốc sên. Tui chỉ biết rằng: "muốn leo lên nóc nhà thì cần phải có cái thang" Cái thang càng dài, càng chắc thì leo lên càng cao. Chỉ có vậy thôi. Trong cuộc sống ngoài đôi chân của mình, cái lưỡi của mình còn phải có cái thang nữa.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  9. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Bác peace ui , đợi bác leo lên tới tầng cao nhất chét bác có cháu chét mừ ẵm bồng rùi , thời bi giờ đi thang máy hổng bít kịp chưa huống chi leo than
    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=10]
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Nói chung muốn thăng tiến mau thì cần kết hợp cả 3 cái này: cái thang để leo cho dễ, đôi chân để bước lên từng nấc thang và cái lưỡi thể than khi mệt.
    Cái thang đó có phải là thời cơ cơ hội đến với mỗi người chăng. Và nếu bạn không biết tân dụng cơ hội thời cơ đó, chủ động dùng chính đôi chân của mình để leo thì... toi... Nếu bạn có một cái thang thật tốt nhưng bạn lại không muốn dùng đôi chân của mình để leo thì sớm muộn gì bạn cũng không thể leo lên được đến nơi mà bạn muốn đến. Xã hội sẽ thải hồi bạn thôi. Và nếu bạn đã leo lên bằng chính đôi chân mình nhưng cái lưỡi của bạn cứ bô bô thế này thế nọ thì cuối cùng bạn cũng chẳng bao giờ leo lên đến nơi đâu...
    All for you

Chia sẻ trang này