1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tự tìm hạnh phúc cho riêng mình hay nghe theo bố mẹ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_cj, 27/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có nên tự tìm hạnh phúc cho riêng mình hay nghe theo bố mẹ?

    Bạn sẽ làm thế nào khi bạn thích một người mà bố mẹ bạn lại "chấm" một người khác."Người khác"này được bố mẹ bạn coi như con trong nhà,và tương lai sẽ là bỏ hẳn chữ "coi như" .Bạn phải ngồi ăn cơm cùng anh ta dù ko thích,đi chơi cùng anh ta dù bạn chỉ muốn ở nhà ngủ.Bố mẹ bạn đặt ra 2 điều:
    1/ Bố mẹ luôn đúng và những việc làm của bố mẹ chỉ đem tới những điều tốt đẹp cho con.
    2/ Nếu bố mẹ sai,xem lại điều 1
    Còn người bạn yêu thì luôn nhận được những câu đại loại như:"Nó đi vắng rồi"dù bạn đang ở nhà."nó đang bận học" dù bạn đang phải ngồi nói chuyện một cách tẻ ngắt với "người khác".Bạn sẽ làm gì?"nổi dậy" bảo vệ ý kiến của mình,hay chấp nhận"bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy?

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhưng quan trọng là người ấy xem bạn như thế nào? Có vui vẻ chấp nhận những cái "coi như" của bố mẹ bạn không?
    Solitaire
  3. MAT-TROI-TREN-TUYET

    MAT-TROI-TREN-TUYET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    theo toi con nguoi sinh ra phai co quan diem rieng minh ,vi vay trong truong hop nay ,voi toi neu la con gai ,thi toi se dung len bao ve t/y ma toi danh cho nguoi do voi bo me ,con nguoi ma bo me toi chon du co theo duoi nhung cai gi cung co gioi han ,neu ma minh lam dung va ca hai chung nguoi deu co gang chung to minh thi chac chan bo me se hieu va thong cam va chap nhan !
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thời đại bây giờ ko còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa, nhất là lại ở chốn đô thành HN. Bây giờ là thời đại con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy! Cha mẹ bây giờ chỉ có thể góp ý kiến đối với con cái về bạn đời của mình thôi, chứ ko thể ép buộc điều gì cả. Do đó, tôi xin miễn bàn cãi!
    Never say never
  5. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cái người "coi như" ấy tất nhiên là thích rồi thế mới khổ chứBác MATRIX à!em thấy bác wá giỏi đấy,bác đặt đâu cha mẹ ngồi đấy á,bác đừng có mà mơ nhá.Chuyện mà tui nói ra tuy ko nhiều nhưng đâu phải là ko có ở HN chứ!Nếu mà bố mẹ vẫn bảo thủ thì sao chớ .Tất nhiên là cái người được chọn kia ăn đứt người yêu mình mới chết chứ,nhưng đã gọi là tình yêu thì biết làm thế nào đượcText
    [pink]usagi
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn là bố mẹ tui ko nằm trong nhóm những bố mẹ bảo thủ, cổ hủ. Nhưng nếu nằm trong nhóm đó thì tôi cũng quyết làm theo ý mình, dù có phải tự thân vận động (tức là chấp nhận biến khỏi gia đình nếu cần tất nhiên là sau khi đã có việc làm & thu nhập ổn định đã). Bố mẹ nào chẳng thương con, trước sau rồi thì cũng phải nghe theo thôi!
    Never say never

Chia sẻ trang này