1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên về không ?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi markhn, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivi2003

    vivi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ơ, em có tinh vi gì đâu, tại em chưa đc đi đâu nên máu đi mà
    các bác đọc thử cái này xem nên về hay ở, nói chung cái này tuỳ hoa`n canh va so thi''ch cua mỗi người thôi a
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2005/07/467749/
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2005/07/467833/
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị anh Mít cho xin ít cảm tưởng ngày anh quyết định về VN nào. Cái đấy là rất thiết thực.
    Trường hợp của em thì:
    Nước Úc đẹp vô cùng nhưng lys phải ra đi... Hehe... Vì đã trót ký cam đoan về lại VN roài.
    Còn với trường hợp của anh markhn thì em thấy nói như bà già đau khổ đúng đấy, về VN chơi, chán thì đi, có PR rồi sợ gì. Về VN nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều thách thức (hí hí nghe giống diễn đàn VN-WTO nhỉ?). Chịu chơi thì chịu.
    Kinh nghiệm tìm việc thì em cũng chả có gì hay ho ngoài cái VietnamWork giống chị bà già đau khổ nói cả. Số may nữa, thế thôi.
    Về VN rồi sẽ nhớ Úc cồn cào, nhưng không về VN thì sẽ cảm thấy lênh đênh. Theo em, anh cứ quyết định phứt một cái, rồi hết lòng hết sức với quyết định của mình, thế là ok. Chứ cứ bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước thế này, kiểu gì cũng không thể hài lòng đâu. Ở nơi nào cũng sẽ yêu nơi ấy.
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ai có PR rùi thì sướng thiệt...
    Em cũng muốn có PR để "bay đi bay lại" nhưng ngành em học không được xét...
    Theo em thì anh cứ ở đó "cày bừa" vài năm tích luỹ vốn liếng về Việt Nam mở công ty chắc ăn nên làm ra lắm...
    "Không ở đâu bằng Việt Nam"
    Sống ở VN,tiêu tiền đô,cưới vợ nhật,ăn cơm Tàu,cưới vợ Nhật là mode đoá...
  4. themmotlankho

    themmotlankho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đúng như các bạn trên đã nói, bạn đã có PR rồi nên về hay ở không quan trọng lắm, về VN tốt nhất là mở công ty tự làm , nếu thấy chán có thể quay lại Úc để làm hoặc học tiếp lên cao, bạn học tiếp không mất tuition fee mà, lại được học part time, nhưng cuối cùng thì vẫn nên định cư ở VN sau này, bởi ở Úc thoả mãn chủ yếu con người về vật chất, nếu nhu cầu vật chất đã đủ hoặc muốn kiếm công danh thì về VN, dân ausaid thì nó sang tiếp Mỹ làm PhD, nói chung tuỳ bạn thôi, cùng lắm về VN chơi một chuyến coi như thăm nhà, buồn quá thì qua lại. hihiiiiiii . Mình thì mình xin PR rồi sẽ sang Mỹ làm tiếp khoảng 5 năm rồi về mở công ty. Không đâu bằng VN.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhất là con gái khi sinh nở,nuôi con ở bên nì khổ lém...dzìa nhà có người nhờ bồng con, nấu cơm, giặt giủ giùm...khỏe hơn nhiều. Bên đây làm gì giàu đến mức nhiều tiền để thuê maid chứ.
  6. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em ơi khi nào mở công ty nhớ cho chị già đăng ký 1 chân tạp vụ nhé. Chị chẳng mong gì hơn nữa đâu đãm bão không làm phiền. Già nhưng mà không lẫn, khóai làm mấy công ty như của em để được lĩnh tiền đô hahhaha
  7. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, cô lại đùa anh áh. Chuyện đó xảy ra cách đây 2,5 năm rồi mà. Làm sao mà anh nhớ được Mà số phận đưa đẩy thế quái nào để anh em mình bây giờ làm cùng công ty nhở. Vui đáo để
    @bà già đau khổ : gớm nữa, chị cứ cưa sừng làm nghé mãi thế
  8. markhn

    markhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhé, tớ tự tin hơn nhiều rồi, đang apply jobs ở 1 số nơi, cũng thấy khả quan lắm. Tớ thấy apply PR cũng đâu có gì khó khăn lắm đâu nhỉ? tớ học nghành IT, học 1 trường kém danh tiếng, tớ cứ làm theo cái booklet của Immi trên net, sau gần 5 tháng là có PR. Tiger vaf Vegimite ơi, mọi người học nghành gì, lúc xin jobs lương khởi điểm là bao nhiêu? Mình đang apply 1 job về chuyên nghành của mình cho 1 công ty của Nhật tại HN, lương khởi điểm là $350, không biết thế nào, nó bảo là "happy with your CV", chờ về phỏng vấn, hy vọng mọi chuyện xuôi chèo mát mái.
  9. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Úi, cậu học về IT àh. Thử vào đây nhé:
    http://cbrevietnam.com/contact.php?contact=recruite
    Vị trí IT manager vẫn còn trống đấy. Mà theo tớ biết thì công ty này khoái các bạn đi học ở "bển" về lắm.
    Lương khởi điểm là cao hơn cả tớ lẫn em Tiger ngày mới về VN đó.
    $350 là đủ sống trong những ngày mới về rùi, không giàu tiền bạc thì giàu tình cảm.
    Chúc bạn may mắn.

    Hờ hờ...mới đọc được cái nì áh....http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/10/80856.vip
    Được vegemite sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 07/10/2005
  10. themmotlankho

    themmotlankho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Em ơi khi nào mở công ty nhớ cho chị già đăng ký 1 chân tạp vụ nhé. Chị chẳng mong gì hơn nữa đâu đãm bão không làm phiền. Già nhưng mà không lẫn, khóai làm mấy công ty như của em để được lĩnh tiền đô hahhaha
    @bagiadaukho : Bà chị đang ở Perth à, cho xin contact đi để khi nào mở công ty cho bà chị làm tạp vụ, chỉ sợ khi đó già quá thôi, nhớ học rửa chén rót nước pha trà đi để về làm cho tốt nhá.
    Mà này có người yêu chưa sao cứ cưa sừng làm nghé mãi vậy, hôm trước thấy ảnh bà chị khá xinh đem gửi cho thằng bạn xạo là người yêu mình, ai ngờ nó chê già quá, hichichic khổ thân già.
    @bạn nào hỏi về IDP bên kia, mình trả lời luôn bên này, IDP về xin visa thì tốt vì nó lo mọi thủ tuc cho mình và mất chưa đầy 10 ngày sẽ có visa nhưng còn về tư vấn trường thì nó hơi kém, nhân viên tư vấn của IDP chút xíu nữa làm mình mất học bổng đã xin từ trước và sau đó thì làm mình bị trễ học, cuối cùng mình phải nhờ supervisor lên admission xin bọn nó mới cho qua, mình cũng có xin thêm một học bổng thông qua IDP thì nó làm khó dễ đủ đường vì thật ra học bổng này chỉ là ảo. Anyway, thank IDP for visa process .
    À quên, một số trường sẽ phải trả cho IDP $$$ khi IDP giới thiệu người vào học trường đó, nên nếu bạn muốn học trường lớn (sẽ không trả nhiều tiền cho IDP) thì IDP thường tư vấn các bạn qua học trường nhỏ.

Chia sẻ trang này