1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên vượt qua tất cả để đi đến hôn nhân!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mylove.no1, 26/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylove.no1

    mylove.no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi ng. Chuyện này xảy ra với anh trai của e, e rất thương a nên mong mọi ng tư vấn để có đc cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này. E là người ngoài nên những lời kể của e sẽ rất khách quan, mong mọi ng tư vấn nghiêm túc giúp anh e với nhé.
    Đầu tiên là e kể qua về anh e và ng yêu a ấy.
    Anh em: sn 84, ko cao to nhưng đc trời phú cho ngoại hình tương đối đẹp trai, trông rất thư sinh,biết cách ăn mặc, chịu chơi và nổi tiếng là "sát gái". Bản chất của anh e thì hiền lành, lễ phép, ko nói nặng lời với ba mẹ, họ hàng bao giờ, ko nghiện rượu chè nhưng chỉ mỗi 1 tội là.. ham cờ bạc. Chính vì điều này mà khi học đến năm thứ 3 DHKTQD thì bị đuổi học, bao nhiêu tiền cũng ko cứu vãn nổi. Gia đình nhà e thì ở HN ko là gì nhưng ở quê thì nổi tiếng là gia đình cơ bản,khá giả, gia giáo từ đời cha ông đến nay, có nhà to mặt phố ở HN (ko phải e khoe đâu, e chỉ nói để cho khách quan thôi ạ).

    Về người yêu a e(e H):sn 90, e gọi là e vì kém e 1 tuổi, e ko biết post ảnh nên ko kiểm chứng đc nhưng e chắc chắn là ko kém gì các em hotgirl trên mạng đâu ạ, xinh xắn,đáng yêu, e nhìn còn thích chứ đừng nói gì đến anh e.Thêm nữa là hàng xóm nhà e ở quê, nổi tiếng là ngoan ngoãn,chăm chỉ, học giỏi. Vừa bước vào cổng trường ĐH thì anh e đã vượt qua bao người con trai khác dễ dàng cưa đổ mặc dù anh e đã có tiếng tăm về tiền sử cờ bạc và yêu đương mặc cho rất nhiều ng ghen tức dèm pha.

    Hai ng y nhau đc đến nay là 3 năm, cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Hiện nay anh e cũng ổn định, ko có bằng ĐH nhưng cũng có công việc. E H kia cũng sắp học xong, năm sau kim lâu nên năm nay cũng muốn cưới,mà gia đình nhà e cũng đủ điều kiện. Vì anh e và e H muốn cưới, gia đình 2 bên cũng tôn trọng con cái nên cũng đã gặp nhau và bàn bạc ngày ăn hỏi và ngày cưới xong xuôi, đã chụp ảnh và mua nhẫn cưới,nếu đúng lịch ra thì chỉ còn gần 2 tuần nữa.
    Nhưng...biết phải nói sao giờ nhỉ,ngta bảo "lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống", gd e H cũng ko đc sáng sủa cho lắm, trong họ hàng nhà e ấy có ông nội, chú ruột, cô ruột đều ko may bị...hâm hay đại loại là như vậy, e ko biết là bẩm sinh hay thế nào, còn lại các cô chú khác thì bình thường,. Đó là e kể thôi chứ e ko có ý chê gì cả nên mọi ng đừng hiểu lầm nhé, e còn rất thương họ là khác. Cái này anh trai e đã biết từ lâu nhưng ko để ý và cố ý che dấu để bố mẹ e ko biết, và điều gì đến cũng sẽ đến, cách đây 2 tuần thì mẹ e biết, mẹ e đã ko đồng ý, ko nói ra nhưng các cô chú bên nội nhà e cũng tỏ ra e ngại, mẹ e cũgn khóc nhiều, thương con nhưng sợ sau này đẻ con ra nhỡ có làm sao, bố e là con trưởng, có mỗi a e là con trai.mẹ e còn dọa từ nếu còn cố tình.

    E cũng tâm sự với anh e nhiều, a e cũng yêu thương e H thật lòng nhưng lại ko muốn để bốmẹ e buồn, nếu nhất quyết lấy thì gia đình sẽ chẳng ra sao cả. E ngồi với anh e thì thương anh ấy, thương cả e H nữa vì e ấy đâu có tội gì, ngoan ngoãn, nếu ko lấy thì lại lỡ dở...với lại e ấy cũng đã bỏ qua bao lời dèm pha để đến với nhau, cả làng ai cũng đã biết,e nghĩ đến bản thân mà thấy con gái thật thiệt thòi. Nhưng e ngồi với mẹ e thì mẹ e lại nói là rất thương a e nhưng cái bệnh này nó di truyền, bây jo buồn thì 1,2 năm là hết nhưng nếu để thì sau này hỏng cả 1 thế hệ, mà có khi di truyền cho mấy đời sau cơ, lại lấy dẫn chứng mấy người trong làng cũng như vậy mà e thấy đúng là thế thật, quả thật là cũng hơi...sợ sợ. Hiện tại gia đình e đang rất đau khổ mà ko biết thế nào.

    Các anh chị tư vấn giúp e:
    1. bây giờ a e nên giải quyết như nào tốt nhất để hài hòa đc tất cả mọi ng.?
    2. Những gì mẹ e nói liệu.... % xảy ra có nhiều ko ạ? e cũng tham khảo ng ngoài thì những ng trẻ thì cho là ko sao, con gái nên cũng đỡ hơn,quan trọng là 2 ng yêu nhau thôi, còn mấy ông bà có tuổi thì tuy ko nói ra nhưng e thấy có vẻ ai cũng...~X~X.
  2. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    hi bạn,

    bạn đa nghĩ quá. Cứ kệ để anh trai bạn tận hưởng một cuộc sống "nhẹ đầu" đi. Bạn nghĩ nhiều có tách hai thực thể đã muốn và luôn hướng tới nhau không?

    mình nghĩ là bạn nên vui và thấy hạnh phúc khi anh trai mình đang tận hưởng được "cảm giác của loài người".

    Sống đâu phải là để hưởng hạnh phúc đâu bạn ạ. Bạn càng đa nghĩ, anh trai bạn biết thì anh ấy còn khổ tâm hơn đây. Đàn ông, họ buồn, họ không nói ra đâu! :)

    Thân ái,
  3. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ca này nên đi hỏi... bác sỹ.
    Thứ nhất em lên mạng đánh dòng chữ " bệnh thần kinh có di truyền không" và xem tài liệu cho moa.
    Thứ hai hai là nên khai thông tư tưởng cho mẹ và gia đình em. Tốt nhất là đưa mẹ đi nói chuyện với bác sỹ (thân quen vơi gia đình thì càng tốt, không thì nhờ người thân tìm cho một bác sĩ quen).
    Trước khi cưới thì hai vợ chồng anh em nên đi khám để đảm bảo chắc chắn con cái sinh ra không mắc các bênh di truyền. Bệnh tâm thần hiện nay chưa khẳng định được là có di truyền hay ko nhưng có khả năng di truyền là rất thấp.
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cùng ý kiến với bác này .
    Đúng đó bạn nên tỉnh táo trong những chuyện nhạy cảm thế này . Tốt nhất nên tham khảo những người có chuyên môn và hai người đi khám để chắc chắn và thuyết phục mọi người trong gia đình và họ hàng bạn .
  5. mylove.no1

    mylove.no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn tất cả mọi ng.
    Anh ơi, thế đi khám biết đc là con cái sinh ra ko mắc các bệnh di truyền ạ.? E tưởng chỉ biết đc là 2 vợ chồng có khỏe mạnh ko còn con cái sinh ra nó giống ai hay thế nào thì ko biết đc chứ ạ.
    E thì cũng muốn anh e cưới , là phụ nữ nên e thương e H lắm ạ,nhưng vấn đề khai thông tư tưởng cho mẹ e thì...chắc là khó lắm vì thực tế cũng có 1 số ng ko may bị di truyền như thế rồi ạ.~X
  6. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là em học sinh học ở phổ thông quá kém :-?? Bệnh di truyền nằm trong gen, khám thì sẽ có khả năng phát hiện ra.
    Còn vấn đề khai thông tư tưởng cho mẹ em thì: thứ nhất muốn thuyết phục bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì trước hết em phải nắm rõ vấn đề đó đã. Thế nên moa mới bảo em đọc tài liệu. Thứ 2, tất nhiên là khi em nói thì mẹ em sẽ ko tin ngay, thế nên moa mới bảo em đưa mẹ đi nói chuyện với bác sĩ. Họ có chuyên môn, mẹ em sẽ tin họ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cách 1: Nói với mẹ là: Đẻ nhầm đứa không trúng ý mẹ thì sẽ đẻ thêm đứa khác để mà thờ mẹ. Nhưng nuôi cháu thiếu tiền thì mẹ nhớ bù tiền.

    Cách 2: Nói với mẹ là: Mẹ cần con trai, cháu trai quá như thế thì mẹ tự đẻ thêm vài đứa đi cho an toàn.

    Ghi chú: Nhớ hỏi bác sĩ về xác suất TH xấu xảy ra, đừng đi mở topic trên forum hỏi người lạ phán xác suất TH xấu của việc sinh đẻ của người nhà mình. Vì ng dưng không phải là bác sĩ.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    vote bỏ và chia tay
  9. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Em vừa được biết hai anh trai chồng sắp cưới của em đều bị bệnh tâm thần rồi chết ở độ tuổi 30. Xin cho biết bệnh này có di truyền không, người yêu em (năm nay 28 tuổi) phải làm gì để tránh hậu quả xấu?

    Trả lời: Trước hết, bạn cần phân biệt rối loạn tâm thần do tổn thương thực thể của não và bệnh tâm thần (tâm thần phân liệt).

    Rối loạn tâm thần do tổn thương thực thể của não như: do chấn thương sọ não, u não, nhiễm khuẩn, đột quỵ não, chấn thương tâm lý, do liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, do thời kỳ sinh đẻ và các chất tác động tâm thần... Nếu được điều trị nguyên nhân thì các rối loạn tâm thần trên cũng dần ổn định.

    Tâm thần phân liệt là một bệnh loạn thần nặng và phổ biến, căn nguyên chưa rõ. Bệnh có tính chất tiến triển với những rối loạn đặc trưng về tư duy, tri giác và cảm xúc dẫn đến những rối loạn cơ bản về nhân cách theo kiểu phân liệt, làm mất tính hài hoà thống nhất giữa các quá trình tâm lý, gây chia cắt rời rạc các hoạt động tâm thần.

    Hiện chưa đủ các bằng chứng để khẳng định các yếu tố di truyền quyết định sự phát sinh bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên qua nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tâm thần học, thì bệnh tâm thần phân liệt là tác động tương hỗ giữa các yếu tố môi trường và yếu tố gia đình. Các yếu tố môi trường không thuận lợi sẽ thúc đẩy các yếu tố di truyền tiềm ẩn làm cho bệnh bùng phát.

    Các nghiên cứu cho thấy, nếu bố hoặc mẹ bị tâm thần phân liệt thì 16,4% con cái của họ mắc bệnh này; nếu cả bố và mẹ đều bị tâm thần phân liệt thì 68,1% con cái bị bệnh; các anh, các chị, em ruột của bệnh nhân tâm thần phân liệt có nguy cơ mắc bệnh là 14,3%.

    Để tránh căn bệnh này, bạn của em nên hạn chế những tác động xấu của môi trường như không uống rượu, bia, chè, cà phê, thuốc lá, nhiễm khuẩn, sang chấn sọ não và đặc biệt là chấn thương tâm lý trong cuộc sống.

    TS. Nguyễn Minh Hiện, Khoa học & Đời sống
  10. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    tâm sự j mà dài, tóm lại là chấp nhận thương đau thì tiến

Chia sẻ trang này