1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN XA NHAU ????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN XA NHAU ????????????

    Dạo này công việc của mình chán quá chẳng đâu vào đâu thêm người yêu dường như đã thay đổi .Nói thật là mình cũng chẳng muốn anh ấy thấy mình như thế này .Liệu mình có nên xa anh ấy trong lúc khó khăn này không ???????Mình đang buồn quá ............
  2. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi mới yêu lúc nào anh ấy cũng ở bên cạnh mình 2 đứa chưa bao giờ xa nhau quá một ngày .Anh ấy đi làm ,rồi công tác ,anh ấy vẫn đến nhưng có hôm 8h ,8h30 có hôm tận 9h30 tối mới thấy đến .Nói thật rằng mình cũng muốn tin anh ấy bận đi làm thật nhưng linh cảm không cho phép mình tin ,vì tối nào anh ấy cũng đến muộn như thế với lại anh ấy không quan tâm nhiều tới mình như trước nữa .Trước đây anh ấy luôn cố gắng làm mình cảm thấy vui vẻ nhưng giờ thì không .Anh ấy mặc mình vui buồn ,và có xu hướng nói dối .Đơn giản như trước kia anh ấy cho mình biết password bây giờ anh ấy đổi dù mình chưa bao giò vào đọc thư của anh ấy ..................
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì sự xa cách bao giờ cũng là thử thách lớn nhất, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của bạn thôi nhỉ , có thể đúng, có thể sai chẳng biết được nhưng sao bạn biết anh ấy đổi pass nếu bạn không có ý định đọc mail ? hì hì , nhưng nếu cần cứ thử xa nhau một thời gian xem , cũng ra được nhiều chuyện lắm bạn àh
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo mình việc anh ấy thay đổi password cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu , mỗi người đều muốn có 1 góc riêng tư cho chính mình chứ phải không?bạn nên ngồi suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện của 2 người , nếu như bạn đã làm 1 điều gì đó khiến anh ấy không vui thì hãy chủ động xin lỗi , hãy bày tỏ thật tấm lòng của mình để 2 người hiểu nhau hơn. Mong 2 người sẽ hạnh phúc.
    FAMILY
  5. MultiSync

    MultiSync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tui không muốn bạn buồn
    cái triệu chứng - phải xem lại.
    mà đừng buồn -có giải quyết đuợc gì đâu.
    cố gắng lên .
  6. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn thuộc tuýp người đa cảm quá rồi , bạn đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé hãy vui chơi,giải trí để cái đầu bớt suy nghĩ có thể tại căng thẳng quá nên khiến bạn mới hay tự áp đặt cho mình như vậy.Có lẽ theo bạn thì xa nhau cũng được nếu cảm thấy xa nhau mà nhớ người ta hơn thì nên tìm 1 giải pháp mới.Đừng suy nghĩ bi quan hãy năng động hơn để ko thấy mình cô đơn.Good lucky !
    diep

Chia sẻ trang này