1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên xây dựng tình cảm yêu đương với em gái (ghẻ, kết nghĩa, hờ...) ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xml_q84, 21/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Có nên xây dựng tình cảm yêu đương với em gái (ghẻ, kết nghĩa, hờ...) ?

    Dạ, đầu tiên tui kính chào tất cả các bác

    Tui có một vấn đề này, đang phải nghĩ rất lung mà chưa có quyết định cuối cùng. Bởi nói thật với các bác là tính tui nó thiếu tự tin cần thiết trong đa số các vấn đề liên quan đến... con gái. Sau vài ngày tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa... ngẫm nghĩ mà sao vẫn chưa thông được. Đến hom nay tui thiết nghĩ nếu cứ một mình mà suy tính thì chỉ thêm thân thể ốm o, hơi thở gầy mòn chi bằng lên đây nhờ các bậc cao thủ tư vấn giúp. Cơ sự nó là thế này, tui xin trình bày cho các bác rõ và nhờ các bác thương tình mà giúp cho thằng tui với:

    Cách đây hơn nửa năm, trong làng tui đột ngột có một cô bé rất xinh xắn vào xin tạm trú. Thời đó thằng tui còn ngây thơ cóc cụ lắm. Thấy em gái nào xinh xinh một tí là nước dãi nó cứ từ kẽ răng trào ra cuồn cuộn, chẳng giấu diếm gì. Nhưng mà nói thế chứ tui chỉ máu đến đoạn cưa cẩm trên diễn đàn, phét lác cho vui thôi, chứ sáng mong trưa nhớ, tối về mộng mơ là không có. Phải nói thêm là tình yêu sét đánh đối với thằng tui là một khái niệm rác rưởi, tui quan niệm tình yêu đối với một cô gái mới gặp chẳng qua chỉ là bồng bột nhất thời, không có tính lâu bền.

    Khốn khổ, vì cái tính bông đùa, máu gái mà không biết từ khi nào thằng tui hay theo dõi và chắc chưa bỏ một bài viết nào của cô ấy cả. Tai họa cũng từ đó mà ra, đau khổ cũng từ đó mà nảy mầm. Tuy cô bé thua tui đến vài tuổi, nhưng kiến thức của em ấy khiến tui phải ngạc nhiên. Rành rẽ về nhạc, từ rock đến country. Làm thơ rất khá, cực lãng mạn; văn viết cũng không tồi chút nào (tui nhận thấy vậy). Không hề khoa trương, nhưng cách lập luận về một vấn đề rất vững chắc, đầy cá tính khi chửi nhau, à không, tranh luận với ai đó. Chỉ có một thứ làm tui hơi sờ sợ chút ít là em ấy có học qua Karate, hình như đã mang đai đen vài đẳng, sau này lỡ có đắc tội thì gãy tay què chân như chơi... Quả thật, tui đã mết đậm, chết đứ đư đừ. Cái này, không phải tui nói để đề cao em đó, vì quả thực có rất nhiều người đồng quan điểm với tui. Sau này, khi đã mang thân phận anh trai mà chat chít, thì thằng tui mới biết không riêng gì mình kưa, mà có đến hàng tá anh pm tán tỉnh...

    Thế rồi, nhằm gây ấn tượng với cô bé, thằng tui bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra lập ngay một topic nhằm tiêu diệt mục tiêu hàng đầu này. Vì cũng như bác kính cận gì đó, tui cũng mù tịt, chỉ biết em này trên 4r thôi, chứ thông tin cá nhân thì tắc ì ị. Bao nhiêu là tâm trí, đầu óc, thằng tui đổ hết vào trong topic, duy trì hoạt động của nó hơn hai tháng trời. Thu hoạch cũng rất khả quan: tên, địa chỉ nhà, nick Y!M, số điện thoại... mà toàn là nhờ các anh em thân thiết bắn tin cho. Ở đời có 3 quan hệ hay xảy ra, 1 là duyên, 2 là nợ, 3 là... chẳng có quái gì. Kết cuộc, mối quan hệ giữa thằng tui và cô bé ấy nằm trong giới hạn của con số 3. ?oCông cốc? hoặc là ?oDã tràng xe cát biển đông? là các tục ngữ mà ông bà ta ngày xưa dùng để chỉ cái kết quả kế hoạch của tui.

    Rồi thế là thành anh giai và em gái. Sự đời là thế, số phận thì tui chẳng tin, nhưng không biết tin vào cái gì nên bây giờ cũng đành phải đổ cho số phận. Khổ lắm các bác ạ, bất nhẫn hơn là bây giờ cái thằng tui lại đang đi làm cái trò mối lái tìm người yêu cho cô em gái...! Đau não ! Cái tình con lâu nay nó bẹp dúm, bẹp dó trong lòng chẳng hiểu ai tưới nước mà nó cứ đòi trỗi lên lại. Bây giờ, mang danh anh trai nên tui chat với em ấy khá thường xuyên và vui vẻ, thỉnh thoảng tối tối hay nhắn tin qua lại... Nói chung là tình ?oanh em? khá tốt đẹp. Khổ cái trong tận đáy lòng (hình như là ruột non) thì thằng tui ghét cay ghét đắng cái chức ?oanh trai kết nghĩa? này.

    Vậy phải làm sao đây các bác, có nên làm lại từ đầu hay là cứ để nguyên như thế ? Vì đã không thành một lần rồi, nếu hỏng nữa thì mất luôn những gì đang có ? Các bác giúp tui với !


    .
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    không việc gi? pha?i nghif,
    Nếu ca?m thấy có ti?nh ca?m thật sự thi? cứ tiến tới..........
    Nhiê?u đôi đang yêu nhau, rô?i bo? nhau, rô?i lại quay ra nhaạ nhau la? anh em , vô tư
    Cufng vậy, chiê?u ngượic lại hoa?n toa?n có thê?,
    tư? anh em update lên tha?nh ngươ?i yêu !
    ............Cứ theo ti?nh ca?m ma? ha?nh động ............
    Ngại hông nói nên đêm về thao thức
    Giận thân mình sao quá đổi ngây thơ
    Tình trao em sao hông nói bao giờ
    Để kỷ niệm cứ hoài vương kỷ niệm...​
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác ! Nhưng chỉ đơn giản như thế này thì tui đã chẳng phải hỏi
  4. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, tiếp tục làm anh em kết nghĩa đi. Theo như bạn mô tả về các điểm tốt của em này thì em này tinh tế lắm, biết thừa bạn tán tỉnh và theo đuổi từ lâu rồi nên mới lập ra cái trò anh em để rào trước chắn sau. Lý do là vì không có tình cảm vượt trên mức bạn bè nên bạn chẳng có hy vọng gì đâu. Hơi buồn một tí nhưng đó là cuộc sống mà phải chấp nhận thôi
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình có nhu cầu có 1 ông anh. Hix, hix, chả ai dám làm anh của mình hết
  6. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì anh đây xin xung phong
  7. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bị gái nó xếp vào hàng bạn thân, anh trai em trai ... etc là gần hết cơ hội rồi bác ạ, chia buồn . Kiếm em khác đi thôi !
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác xờ mờ lờ , cái topic của bác lập để chinh phục em loading lại được tớ lục tìm để tham khảo , chứ tớ nào có muốn khơi gợi lại cái topic đó đâu , thật không may là mấy kẻ rỗi việc lại vào đó lôi nó lên .
    Trước hết là tớ gửi lời xin lỗi tới bạn , kế đó , là tớ cũng muốn khuyên bạn thế này .
    Trong chuyện tình cảm , cái mà người ta cảm thấy nuối tiếc nhất , là việc mình không dám thổ lộ với người mình yêu . Nếu thực sự mà Xờ mờ lờ vẫn còn ...... em ý , thì cứ nhân cái danh nghĩa anh em , tiếp cận em ý nhiều vào , rùi thì một ngày đẹp trời nào đó , cậu sẽ thổ lộ được cái điều đó với em ý . Tớ thà bị từ chối trước cả trăm người còn hơn là không nói ra được cái điều mà mình muốn nói good luck !
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói .....quá đúng .
    em thêm tí chi tiết , bình thường bác đã quan tâm tới em ý rồi , thì bây giờ , quan tâm nhiều hơn , nhưng không chỉ dừng ở mức anh em như trước nữa , mà dành cho em những cái quan tâm như bạn trai , thỉnh thoảng lại hoa , lại quà , rồi thỉnh thoảng đá đểu kiểu , muốn làm bạn trai em , hay không thích em đi chơi với anh khác , v.v.....
    Hy vọng sẽ thành công , không thì cũng thành nhân
    Gút lắc
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú này viết khá, hình như từng là môn khách bên Những người thích đùa.?! Đấy.. thấy gái ngon thì phải mô tả như thế mới 9 xác. Anh cũng giống như chú, lúc rảnh rỗi thì nhảy vào cái box này nói láo nghe chơi.. chớ 3 cái chuyện kưa gái mú thì anh cũng không thông thạo cho lắm. "Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri" vì các bậc tiên hiền liệt nhược kưa gái chẳng bao giờ hay nói, kẻ hay nói chuyện kưa gái như anh đây mới là người.. non hiểu biết.
    Nhưng vì vào đọc được cái trường đoạn chú mô tả là.. "Thấy em gái nào xinh xinh một tí là nước dãi nó cứ từ kẽ răng trào ra cuồn cuộn", nên có thể đoán mò chú là thằng giai đường hoàng 9 chắn. Vậy anh xin phép mạo muội góp tí chút sức còm.. hi vọng sẽ giúp chú giải tỏa được nổi thèm thuồng gái. Về các mô hình kưa gái.. nó rất đa dạng, có khoảng 108 cách tiếp cận và dồn ép đờn bà con gái vào lưới tình. Cái cách mà chú đang áp dụng là cái mô hình.. kưa gái "gia đình", giống như việc lập cty gia đình để mà rút ruột vậy đó. Thế.! chú có được cái thuận lợi ở sát bên đít gái rồi.. chỉ chờ lúc gái hớ hênh là chú thò tay vào mà rút ruột ra ăn thôi.
    Chú cứ việc tiếp cận gái với vai diễn "người anh tinh thần", sau khi đã tìm hiểu thấu đáo tâm tư nguyện vọng của gái là.. thèm thể loại giai ntn: cao to bự con, ngân lượng đầy nhà, hay là có tài kinh doanh tế thế, tuổi thanh niên. Nếu chú > 40t chú nên bỏ cuộc.. còn bằng ngược lại thì đòi hỏi rất chi là tầm thường của gái thời nay, chú phải tự tin và thật bình tĩnh khi đối diện với vấn đề.. gái.
    Nếu cảm thấy cần thiết, chú có thể đạo diễn giới thiệu 1 gương mẹt mốc nào đó.. + thêm triệu chứng mẹt rỗ, hay là bị hôi nách thì càng tốt để giới thiệu cho gái. Sau tối đa 2 lần được thưởng thức cái món mồi thiu.. gái sẽ nản chí, lúc đó thì chú thò tay để rút.. ruột dây thắt lưng cũng chưa muộn.
    Bên cạnh đó chú phải tích cực nâng cao, bồi đắp dưỡng khả năng xử lý gái.. chú không tự tin trước gái?! Không phải là hết thuốc chữa, trong 1 số các tình huống cập rặp nếu não chú nhạy bén thì các tình thế có thể vẫn được xử lý tốt:
    VD: 1 bữa tối trời trăng thanh gió mát nào đó, chú dắt gái vào quán café.. sau khi gọi thức uống xong, đột nhiên chú nhìn thấy gái hơi bị hớ hênh cái vòng 1. Chú quá thèm nên xúc động ú ớ, lảm nhảm bậy bạ.. bồi bàn đứng gần đó tưởng chú cần gì liền chạy đến hỏi.
    - Chú bối rối nên bảo là: "cho thêm hủ muối".
    - Gái rất ngạc nhiên liền hỏi: "Anh uống café với muối à.?"
    - Ngay lúc đó chú có thể diễn được rồi: "uh, ông cố nội anh quê ở xứ biển.. năm xưa anh có về thăm quê, lần đầu tiên được ông nội dẫn đi uống café. Ngạc nhiên là ông nội anh uống café có bỏ vào chút muối.. hôm nay là ngày giỗ của ông nội, nên anh đột nhiên muốn thưởng thức lại cảm giác của ngày xửa ngày xưa....

Chia sẻ trang này