1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên xoá bỏ quá khứ của nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có nên xoá bỏ quá khứ của nhau?

    Trong tình yêu, một trong số những nguyên nhân gây xích mích giữa hai người đó là ?ongười mới? ghen với ?ongười cũ?. Và mục đích của nó là bắt bạn phải từ bỏ các kỷ niệm của bạn, hoặc là người ta sẽ phá huỷ những kỷ niệm ấy hoặc là người ta gây sức ép buộc bạn phải tự mình làm điều đó. Các hành động ?ohuỷ diệt? này thật đáng sợ ... Vậy trong trường hợp này, bạn sẽ làm gì đây? Có nên xoá bỏ quá khứ của nhau hay không?

    Mình đưa ra một câu chuyện làm ví dụ minh hoạ nhé:

    Hoàng và Lan đến với nhau khi Lan còn là cô sinh viên năm thứ hai hồn nhiên, nhí nhảnh. Tình yêu của họ theo thời gian ngày càng sâu đậm. Lan thực lòng yêu Hoàng, lúc nào cô cũng quan tâm, lo lắng cho Hoàng. Nhưng Lan lại là một người rất hay ghen. Lan ghen với những cô bạn gái suốt ngày vây quanh Hoàng. Thậm chí, hễ anh đi uống nước với bất kỳ một cô gái nào khác, kể cả đó là cô bạn gái thân nhất của anh hồi học phổ thông hay một cô bạn đồng nghiệp, là Lan lại hờn ghen, giận dỗi. Mỗi lần như vậy, Hoàng phải mất rất nhiều công sức để dỗ dành, để giải thích cho Lan. Nhưng vì yêu Lan, Hoàng thường tự nhủ với mình: ?oỚt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà chẳng thường hay ghen chồng!?. Từ khi yêu Lan, Hoàng phải chấp nhận ?ohy sinh? khá nhiều tình bạn. Dường như, các bạn gái cũng phần nào hiểu nỗi khổ của Hoàng nên họ cũng không còn thường xuyên liên lạc với anh nữa.

    Nhưng rồi Lan biết được, cô không phải là người con gái đầu tiên đến với Hoàng. Trước cô, Hoàng đã từng có một tình yêu khá sâu đậm với một người con gái khác. Cô nằng nặc bắt anh kể cho cô nghe về tình yêu ấy. Hoàng nghĩ: ?oMọi chuyện giờ đã là quá khứ? nên anh cũng kể hết cho Lan chuyện đó. Rồi một hôm, trong lúc dọn phòng giúp Hoàng, Lan vô tình tìm được một cuốn album nhỏ, trong đó lưu giữ những bức hình Hoàng và ?ongười ấy?. Lan lần giở từng trang, xem từng tấm ảnh và sau đó cô quay sang Hoàng, bắt đầu ?otra khảo? anh: ?oTại sao anh lại giữ tất cả những tấm hình này??, ?oAnh vẫn giữ tấm ảnh của cô ấy, chứng tỏ anh vẫn còn yêu cô ấy?. Hoàng đã cố giải thích cho Lan hiểu ?oĐó chỉ là kỷ niệm?. Nhưng mặc, Lan vẫn vùng vằng bỏ về và tối hôm đó cô đưa ra ?otối hậu thư? cho Hoàng: ?oNếu anh không tự xoá bỏ những tấm ảnh ấy thì chúng ta sẽ ...chia tay?.

    Bạn sẽ làm gì đây?
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Làm nhớ đến câu danh ngôn mà hùi nhỏ đọc được thấy hay rùi gặp ai cũng xổ (dù hổng hiểu gì hết ): ĐỪNG NÊN BẮN QUÁ KHỨ BẰNG SÚNG LỤC, NẾU KO, TƯƠNG LAI SẼ BẮN ANH BẰNG ĐẠI BÁC
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của VyHuynh hay lắm. Nếu với một người ghen quá mức như vậy thì cuộc sống sẽ như một nhà tù. Mặc dù yêu nhau nhưng cũng nên thuyết phục cho cô ấy hiểu, nếu cô ấy không hiểu thì nói rằng " anh có vứt những tấm ảnh ấy đi thì cũng không có ý nghĩa gì, những kỷ niệm đã khắc sâu vào trong trái tim anh, và chúng ta không thể cắt bỏ trái tim ra được ", chuyện gì phải đến sẽ đến
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Xét về mặt khoa học, không thể tách não ai ra để tẩy đi phần nào mình muốn. Đó là chuyện Đông-ki-sốt và cối xay gió. Xét về mặt tâm hồn, một người không biết trân trọng quá khứ thì cũng không thể nâng niu hiện tại. Chối bỏ quá khứ cũng là chối bỏ luôn vị trí của mình trong lòng người ta. Vì thế, cô bé trong chuyện wild ngốc nghếch quá. Mất anh người yêu cũng là một bài học cho cô này.
    Nhưng nếu mình là anh con trai, mình sẽ chẳng kể tỉ mỉ cho cô nàng nghe chuyện tình yêu cũ đâu. Càng tỉ mỉ, cô ấy sẽ càng ghen. Theo mình, cả trai lẫn gái đều không nên kể lại quá tường tận về người yêu cũ. Chúng ta không phải là gỗ đá để không buồn khi chồng/vợ/người yêu có những giây phút hồi tưởng về người khác. Vì thế, tránh cho người ta phát hiện được những giây phút đó của mình là tốt nhất.
    Về tình huống của wildman, mình tán thành với howdeep. Nhưng nói thế không thì chưa đủ, cần phải cho cô ấy thấy rằng cô ấy là tình yêu hiện tại và duy nhất của anh. "Em có định để quá khứ đó làm tan vỡ chuyện của em và anh? Em có định vì những tấm ảnh này mà nhất quyết xa anh?" Phải vừa đấm vừa xoa chứ. Lúc đấm thì cứ quả quyết, lúc xoa thì thật chân thành vào. Người biết điều sẽ hiểu chuyện. Còn không thì... thôi.
  5. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh Wm ơi! Khi yêu nhau thì phải cùng nhau nhìn về phía trước còn tất cả những chuyện xảy ra trước khi hai người đến với nhau giờ chỉ là quá khứ. Con người không đươc chối bỏ quá khứ nhưng cũng không nên sống mãi với nó mà nên hết mình vì cuộc sống hiện tại để cùng nhau hướng tới tương lai. Ai cũng cần có những khoảng riêng tư và cần được tôn trọng đúng không anh?
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì về mặt tư tưởng của mỗi con người chúng ta đều mong muôn như vậy đấy em ạh, ai cũng mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai cả. Tuy nhiên thực tế thì cuộc sống luôn khó khăn hơn chúng ta tưởng. Có những kỷ niệm mà chúng ta không bao giờ quên và chúng ta đã cố gắng giấu nó vào một góc đẹp nhất rồi nhưng rồi nó vẫn được lôi ra một cách chủ quan hay khách quan bởi một ai đó đấy. Mà khi nó đã dược lôi ra thì cũng rất có thể lại có chuyện đấy! Nói chung cuộc sống phức tạp, nghĩ được đơn giản hơn thì tốt nhưng mà đơn giản quá như em thì không tốt tí nào cả em ạ! Bởi việc em có thể khiến họ nghĩ được đơn giản, rõ ràng như em là một vấn đề cực kỳ khó khăn.

  7. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy, làm sao mà phải mất tự tin đến như thế nhỉ???mình phải xemlại mình là ai thì anh ấy mới chọn chứ, quá khứ thì ai mà chẳng có, chỉ có điều nó sâu đậm hay nhạt nhẽo thôi. Tình yêu thì rất tuyệt vời nhưng nếu mà xét nét quá khứ nhiều quá thì tương lai sẽ bị ám ảnh rất nhiều vì thế nên hãy quên quá khứ đi, chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai thôi bạn a.Bạn cũng nên thông cảm cho bạn gái, có khi bạn gái đấy cũng đã có mối tình đầu nhưng không nói với bạn. bạn thử đặt vị trí của bạn vào bạn gái, nếu bạn có thể xử sự tốt hơn thì nhân với hệ số 0,.... rồi mà không thể chịu nổi thì OK, bye, cuộc sống gia đình còn đau đầu gấp 10 lần khi yêu không tin thì thử hỏi Phụ huynh của ban xem sao.???????????
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thế cái thời gian tìm hiểu để làm gì ??? Lúc ấy tuyên bố anh là người như thế đấy, kỷ niệm của anh anh giữ, em đừng có mà chọc ngoáy vào. Nếu chấp nhận được thì yêu không thì đi kiếm người khác, hầu hết các chuyện đều phải thống nhất từ lúc chưa yêu chứ nhỉ, lúc mà có cảm tình ấy, chứ yêu rồi thì nói được cái gì nữa, chấp nhận đau thương đi
  9. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thế cái thời gian tìm hiểu để làm gì ??? Lúc ấy tuyên bố anh là người như thế đấy, kỷ niệm của anh anh giữ, em đừng có mà chọc ngoáy vào. Nếu chấp nhận được thì yêu không thì đi kiếm người khác, hầu hết các chuyện đều phải thống nhất từ lúc chưa yêu chứ nhỉ, lúc mà có cảm tình ấy, chứ yêu rồi thì nói được cái gì nữa, chấp nhận đau thương đi
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn nói thế chưa hoàn toàn đúng bởi vì khi bắt đầu yêu có phải ai cũng nói ra quá khứ của mình đâu. Có những người sợ làm tổn thương đến người yêu nên tránh nhắc đến chuyện đã qua. TY vốn dĩ là sự ích kỉ , ko muốn sẻ chia tình cảm cho bất cứ ai . Vì thế nên Wm mới post bài này lên để xem ý kiến của mọi người thế nào ?
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhi nói chí phải, quá khứ của nhau không thể nào xoá được. Một người không biết trân trọng quá khứ thì chẳng thể nào trân trọng hiện tại.
    Không biết có ai ở trong tâm trạng của 2006 không - một hoàn cảnh ngược lại. 2006 yêu lần thứ hai, còn anh ấy yêu lần đầu tiên . Đôi khi, 2006 nghĩ rằng giá như anh ấy cũng đã trải qua một mối tình "na ná như tình yêu" giống 2006 thì hai người sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Đấy là 2006 "suy bụng ta ra bụng người" thôi, tức là suy từ 2006 ra.
    Với 2006, vì đã từng có một mối tình "chán nản" với một người con trai khác nên cảm nhận về tình yêu trở nên chính xác và trưởng thành hơn, càng biết quý tình yêu thực sự mà mình đang có. Mình lý trí hơn, nhưng là cái "lý trí cảm tính", là sự bình tĩnh một cách tự nhiên.
    Nếu 2006 không trải qua mối tình đầu, (với tất cả sự ngây thơ lẫn nông cạn của nó) thì 2006 không thể yêu anh ấy bình yên và sâu nặng như bây giờ. Anh ấy có thể ghen với những người con trai khác, nhưng chưa một lần ghen với quá khứ của 2006. Bản thân 2006 cũng vẫn giữ liên lạc xã giao và thực sự tôn trọng người yêu cũ.
    Nghĩ cũng buồn cười, khi người yêu hỏi: "Anh yêu em nhất, em biết không?" 2006 trả lời: "Biết, chẳng ai thương em như anh!". Nhưng khi 2006 hỏi: "Em yêu anh nhất, anh biết không?" thì anh ấy trả lời: "Không rõ lắm, anh mới yêu mỗi mình em" . Có thể vì thế mà anh ấy cuống quýt dễ dàng, mệt mỏi dễ dàng, chán nản dễ dàng hơn 2006. Riêng trong tình cảm, đôi khi vẫn phải "lén lút" cho anh ấy dùng "ké" đôi vai của mình, mặc dù bề ngoài thì anh ấy hoàn toàn độc lập và gia trưởng.
    Cái này chỉ là cảm giác thôi bà con hén. Chứ bà con đừng hiểu nhầm là 2006 muốn người yêu ... đi yêu cô khác rồi quay lại với 2006 đấy. Thế thì ... ngu quá, ai dại gì. Tóm được rồi là KHÔNG CHO THOÁT chứ . Bây giờ "chiến lược" của 2006 là educate dần dần

Chia sẻ trang này