1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu 1 người con gái cao hơn mình không??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhatthanh_ses, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Good! Bác làm em nhớ đến 1 câu trong một bài hát" Đừng lắng nghe mọi thứ xung quanh, chỉ cần biết anh yêu em là đủ"
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: sai chính tả
    EM NÀ em có í kiến với bác nhớ, em Nà em có nghe ai lói gì đuờng mật đâu, em Nà em chỉ bẩu Nà em nhớ đến một câu hát thôi, bác Nà bác rất chi Nà hay chen vào chiện của người khác nhớ. Nghe con tim nhiều quá thì hoá ra Nà uỷ mị, thiếu Ní trí, nên em chả dại mà nghe bác
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ============
    Ẹc, nhóc kun mới lơn biết gì mà xía vô chuyện người lớn. Đứng nghe nhưng lời đường mật hẫy nghe kon tim mình mách bảo.
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    =============
    ơ ơ, thì là mà anh cũng nghe một đoạn nhạc gì gì đó có đoạn " đừng nghe những gì kun gái nói" lên lên anh mới áp áp dụng vô đó chứ, mà chuyên người tà vừa nói đâu phải chuyên riêng tư mà câm đoán anh vậy, nêu là chuyên rieng sao lại còn port bài lên hỏi chi cho mất công zậy.
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    "lên" chứ trừ khi nó cao hơn mình 1 cái đầu trí thức thì không "lên"
  6. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hay đây, nhơ mang theo ghế đẩu
  7. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì quan trọng nhất là người ta có "kết" mình ko đã,còn tât cả các chuyện khác đều"hậu xét"(trong đó có cả chìu cao)
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà tớ á.
    Cứ khi nào chụp đôi 2 bác í là bác trai phải bắc 2 cái ghế con lên mới cao hơn bác gái 1,2 phân gì đó, hay cực.
    Thế mừ họ sống hạnh phúc lắm nên tớ thấy họ có gì đó đáng qúy hơn cả bình thường.
    Kể ra con zai thấp hơn người ngoài trông cũng hơi kỳ kỳ thật, nhưng mờ nếu họ hạnh phúc thì người ta sẽ nghĩ ngay rằng ''họ rất hạnh phúc'' chứ không chỉ là ''happy'' như những cặp bình thường thôi đâu.
  9. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Các ý kiến đóng góp thấy ý nào cũng hay Ở đây có em nào cao 1m55 không nhỉ
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đợi em đi guốc đã

Chia sẻ trang này