1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu anh ấy không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngatlu, 16/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngatlu

    ngatlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có nên yêu anh ấy không

    Hiện tại tôi đã có một công việc ổn định tại HN, nhưng vừa qua tôi có quen một người bạn trai ở Thành Phố HCM. Anh ấy yêu tôi thật lòng và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Nhưng nếu yêu anh ấy thì tôi phải theo anh ấy vào TP. HCM, mà tôi lại không muốn xa HN, bỏ công việc hiện tại rất phù hợp với tôi, và đặc biệt là không muốn xa gia đình.

    Mong các bạn hãy giúp tôi, cho tôi một vài lời khuyên

    Tôi phải làm sao đây
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời thực lòng nhất;Kiếm anh khác
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hai người thử "đàm phán" lại xem. Nếu bạn cứ "nằng nặc" đòi được sống và làm việc ở Hà Nội sau khi cưới, nhất định không vào Sài Gòn, và anh ấy lại cũng "nằng nặc" quả quyết rằng "con gái lấy chồng thì phải theo chồng", thì có lẽ tại 2 bạn chưa yêu nhau nhiều đến mức có thể theo nhau đến cùng trời cuối đất. Song tôi nghĩ, con gái lớn lên lấy chồng thì chuyện phải xa gia đình là đương nhiên, có muốn sống mãi với ba mẹ cũng không được. Bạn phải hi sinh một chút thôi. Nếu không, bạn hãy chọn một chàng trai đang sinh sống tại Hà Nội để yêu.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  4. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    ngatlu thân mến! Nếu được sống cùng gia đình của mình và cùng người yêu nữa thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nhưng bạn ạ, cha mẹ không thê sống cùng mình đến hết đời được, nếu anh ấy đáng tin tưởng, yêu bạn thực sự, có khả năng làm cho bạn hanh phúc và bạn cũng thực sự yêu anh ta thì không còn gì phải suy nghĩ, hãy theo anh ta. Với thời đại bây giờ, khoảng cách Bắc-Nam không còn là vấn đề nữa. Và mình tin chắc Bố mẹ và những người bạn yêu quý cũng sẽ vui mừng thôi.
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.

    TheAnh
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói "Thời gian và khoảng cách là nhưng vật cản của tình yêu, nhưng đôi khi chúng lại là sự thử thách cho một tình yêu cháy bỏng". Câu chuyện "anh ở đầu sông em cuối sông" đã từ lâu không còn là điều dáng ngạc nhiên nữa. Bạn biết và tôi cũng biết như vậy.
    Ngoclong xin mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình. Biết là không thể giải quyết trong mọi tình huống nhưng ...ai biết đâu đấy. lại giúp được người nào đó.
    Ngoclong nghĩ hai bạn nên ra mắt gia đình. Phong tục người VN là vậy.(Nếu như các bạn thực sự yêu nhau và thực sự muốn trở thành bạn trăm năm). Ra mắt gia đình ở đây không chỉ có nghĩa là "ra mắt" mà còn là thăm dò. Có thể Tết này bạn đến chơi nhà anh ta, xem xem cha mẹ của anh ta như thế nào. Nếu như hai bác thực sự quí bạn và cha mẹ của bạn cũng quí anh ấy, thì bạn có thể tìm một cách tế nhị đưa vấn đề của mình với cha mẹ của anh ấy.
    Đó là một giải pháp. Giải pháp thứ hai dài dòng hơn( mất thời gian nhiều hơn ) nhưng dễ thực hiện hơn. Hiểu con không ai bằng cha mẹ. (Tất nhiên trừ một số trường hợp đặn biệt - mà ta không tránh khỏi trong cuộc sống ) . Mà con gái thì gần với mẹ hơn. Bạn rất muốn gần gia đình chứng tỏ bạn rất yêu bố mẹ của mình (theo mình đoán thì đặc biệt là mẹ ). Bạn có thể tâm sự với mẹ của mình về điều trên, hỏi ý kiến mẹ và nhờ mẹ giúp. Đôi khi người lớn nói chuyện với nhau vẫn có khả năng thuyết phục hơn và "danh chính ngôn thuận hơn". Hoặc là nhờ mẹ của mình thăm dò chàng trai kia hộ mình. Như vậy không sợ anh ấy nghĩ xấu về mình mà còn chứng tỏ gia đình của mình rất hạnh phúc... biết đâu những điều đó sẽ làm cho chàng trai trong mộng của bạn theo bạn về quê dâu để ở chăng.
    Mình tạm thời chỉ nghĩ ra hai giải pháp như thế. Hi vọng là se giúp được bạn.
    Chúc bạn thành công.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này