1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu bạn của mình ko nhỉ ??? ( nhất là bạn thân )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bong_ma9999, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    có nên yêu bạn của mình ko nhỉ ??? ( nhất là bạn thân )

    theo các bạn thì sao ? theo tui nghỉ thì khi ta yêu bạn của mình ( nhất là bạn thân ) nếu mà tình yêu được bền vững thì chúng ta sẻ có được 1 người yêu nhưng sẻ mất đi 1 người bạn có thể chia sẻ mọi tâm sự cùng với mình. còn nếu tệ hơn là nếu tình yêu đó ko bền vững thì chúng ta ko những mất đi 1 người yêu mà còn mất đi 1 người bạn ( đây là chuyện tui thấy tận mắt , nhóm tui chơi thân với nhau từ lớp 10 tới năm lớp 12 thì có 2 cặp yêu nhau nhưng họ đã nhanh chóng chia tay trong vòng vài tháng và hậu quả là bây giờ mỗi lần rủ đi chơi thì chắc chắn sẻ bị mất 2 người ) .vì vậy theo tui là chúng ta ko nên yêu bạn của mình , còn các bạn thì sao nhỉ ????
  2. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá rồi còn gì nữa
  3. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Giống mìn quá vậy . Thằng bạn thân mình chơi từ năm lớp 10 bỗng 1 ngày nó giở chứng nói .... yêu mình . Cả nhóm bạn có 14 đứa chơi thân với nhau < có đến 12 đứa học cùng lớp , 1 đứa học lớp bên cạnh , 1 người ko học cùng trường > Đứa vun vào , đứa thì nói ko nên .
    Mìn chẳng biết phải làm sao mà ý kiến của bạn bè cũng laị ko thống nhất nên thật là khó để quyết định .
    Vì mình suy nghĩ cũng giống hệt như bạn vậy . Sợ rằng khi yêu thì ko sao , vì 2 đứa quá hiểu nhau thanh` 1 đôi thì quá ttốt nhưng khi chia tay thì sẽ khó coi nhau được như trước .
    Nhưng mà lời khuyên của mình đến bạn là : Điều đó còn tuỳ thuộc vào tình cảm của bạn đến đối phương . Nếu bạn yêu người ta thì nên dũng cảm đón nhận tình cảm ấy .

    Còn chuyện sau này thì .. nước đến chân thì nhảy Nếu biết cư xử thì sẽ vẫn giữ được tình cảm bạn bè thôi .
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    theo tôi đó la` theo suy nghĩ của từng người mà thôi ,iu bạn của mình thì sao chứ trong tình yêu điều quan trọng nhất là có thể yêu một người mà mình có thể hiểu họ và họ hiểu mình nếu yêu một người nhất là bạn thân của mình thì càng tốt .bạn nói khi ko còn yêu nữa thì đánh mất cả tình bạn ,kể cả khi yêu một người mà khi chia tay ko thể là bạn cũng là điều dễ hiểu cơ mà tôi thấy rất ít đôi khi ko còn iu nhau nữa mà trở thành bạn lại lắm
  5. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không nên,yêu bạn thân thành thì không sao,nếu không thành chuối lắm.
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    yêu đi kiểu như chơi xổ số ấy , được thì là trời cho không được là trò chơi . Mí lị là bạn thân nên ko bị cái kiểu không thèm nhìn mặt nhau đâu . an tâm đê
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ặc, làm sao tự tin thế được. Nói chung yêu bạn nguy hiểm lắm! Sau này không nhìn mặt nhau được, có nhiều bạn bè chung, tụ tập đứa này đi đứa kia không dám tới. Chán chết!
  8. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy có lẽ cũng còn phải tuỳ người và tuỳ tình bạn kia, thân nhau đến mức độ nào......
    Mình có đứa bạn hai đứa nhà gần nhau chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo, đến khi vào đại học mới yêu nhau (mặc dù thằng kia cưa từ lớp 9) và chúng nó cũng hạnh phúc lắm.
    Còn mình thì nghĩ nếu chả may có không thành, chả nhẽ tình bạn giữa 2 đứa xây dựng trong 6,7 năm lại tan nhanh đến thế ư??????
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tuỳ thôi , cảm thấy yêu được thì yêu kô được thì bye
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ai bảo thằng bạn và con bạn thân của tớ (tiên sư bọn nó hôm nọ tết mới gọi điện cho mình ) đầu tiên chơi thân 3 đứa sau đùng 1 cái nó bảo với tớ là chúng nó yêu nhau Ui zời ơi chơi
    với nhau từ bé hiểu nhau từ đầu đến chân từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong ặc ặc yêu nhau điên cuồng thế mà cũng có lần giận nhau chia tay nhau ............. 2 ngày Rồi lại kêu không chịu nổi lại phải yêu nhau
    bạn tớ đấy ah . Giá mà mình có ai để giận rồi lại phải yêu nhỉ ?? em yêu giờ này em ở đâu

Chia sẻ trang này