1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu bạn của mình ko nhỉ ??? ( nhất là bạn thân )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bong_ma9999, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là không nên yêu nhau,hồi học lớp 10 mình cũng yêu 1 cô bạn thân,nhưng không thành.Thế là năm lớp 11 và 12 còn học chung với nhau,nhưng ko hề nói chuyện với nhau 1 câu nào.Mãi đến sau này khi đã bước sang năm cuối ĐH,tụi mình mới liên lạc lại,nhưng cũng ko thể nào mà thân như xưa.
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đấy là tại bạn ích kỉ tự ti ko dám đứng trước mặt cô ý chứ giè
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    1 mối quan hệ thì thường bắt đầu bằng: bạn xã/sơ giao,bạn ....bè,bạn thâm giao,và/hoặc...bạn thân hoặc người yêu.
    Cho nên khi bắt đầu,bạn đều phải xem người ta là bạn rồi sau đó vẫn là bạn hay người yêu thì tuỳ (Trừ phi gặp phải TY sét đánh).Hm,do đó,tại sao không thể yêu người bạn thân nhỉ?Cứ yêu xem có chết không?
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    dek nên ngàn vạn lần ko nên,gần như là con bạn em nó biết tất cả moichuyện về em từ cái hồi cởi truồng tắm mưa mà hinh như em cũng thía.Thế thì còn cái quái gì mà tìm hiểu với lại chả khám phá nữa.Nhưng mà thi thaỏng cũng có trường hợp đấy
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn tuỳ, chẳng thể nói trước được...
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ .... Nếu đã yêu nhau thật lòng và cả hai cùng tự nguyện đến với nhau thì chẳng sợ cái gì cả, hì hì.. người ta gọi mù quáng là thế hehe... thật sự khi đã yêu rồi thì đôi khi những người yêu nhau chẳng care cái gì cả và mạnh mẽ, dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình lắm, cái người ta quan tâm lúc này là tình cảm của mình với người ta và người ta với mình, người ta có hạnh phúc, có vui vẻ, có buồn không? Và ... nếu còn băn khoăn , suy nghĩ là có nên yêu hay không yêu thì đừng nên yêu làm gì vì khi đã yêu rồi sẽ hỏi cái khác cơ .... Hì hì ... nếu bạn cảm thấy sợ yêu nhau rồi mà khi chia tay sẽ mất cả tình yêu lẫn tình bạn thì thôi không yêu nữa, nhìn người ta trong tay với người khác mà thấy vẫn OK thì nghĩ nhiều làm gì, cứ giữ tình bạn bạn ah. rồi đi kiếm em khác just kidding ...
    Cái quan trọng là tình cảm của hai người thế nào, và tuỳ vào trường hợp chia tay nữa, có những đôi vẫn là những người bạn thân còn có những đôi thì kẻ thù không đội trời chung ... C''est la vie
  7. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Yên bạn thân điều đó hoàn toàn có thể xảy ra lắm chứ, chỉ có điều cả 2 người nên cân nhắc thật kỹ. Bởi nếu thành công thì đó là điều tuyệt vời, vì khi đã chơi thân với nhau thì thường thường chúng ta đều thể hiện rất thật con người của mình, cả tốt lẫn xấu, như thế sẽ ít có "những chuyện bất ngờ gây thất vọng". Còn không thì cuối cùng sẽ mất hết, cả người yêu và cả bạn thân. Đã có rất rất nhiều những chuyện như thế! hi`
    Ban thân khoái hơn nhiều! yêu thì kiếm đứa khác mà yêu! đừng nhòm ngó cạ của mình. Bỏ qua những phút xao lòng !!!!
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nên, bạn thân thì lại càng nên.
    Nhưng chỉ là để ở trong lòng thôi. Gần bạn thân càng có điều kiện tìm hiểu kỹ. hãy cất nhắc trước khi tỏ tình vì yêu bạn thân giống như là đánh bạc vậy. Được thì được cả vợ, cả bạn bè, mất thì cũng chẳng còn gì. Tốt nhất trước khi tỏ tình nên đánh tiếng qua với 1 vài người bạn trong nhóm để họ làm cầu nối cho.
  9. hutida

    hutida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chơi với bạn thân có thể mày tao thoải con gà mái[​IMG], rồi khi giận nhau thì dễ làm lành hơn. Còn mà tự nhiên "convert" qua người iu rồi mà kêu mày tao thì coi chừng bị... má nàng rượt đó[​IMG], khi giận hờn lại fải nghĩ ra đủ "chiêu" mới làm cho nàng "hả dạ"[​IMG]
    Nói thì nói, chứ yêu thử đi rồi biết, có những cái mà đố đứa bạn thân nào "đem lại" cho bạn. Hehe...[​IMG]
  10. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Yêu đc thì cứ yêu,băn khoăn làm wái gì.Nếu đã thực sự có tình cảm với nhau rồi thì có lấy dây xích lại,2 anh chị cũng đến với nhau .Có điều phải xác định rõ ràng,cảm giác yêu ấy là thật,hay chi là xúc động thoáng qua.Nếu là thật thì ...yêu thôi,chuyện sau này để sau này tính.Còn nếu thoáng qua thì thôi,giữ cô bạn thân đi,khéo sau này cô ấy lại giới thiệu cho mình ai đó thì sao hehe.
    Nói thì dài dòng,nhưng tình cảm trai gái dễ nảy sinh lắm.Chỉ cần 1 va chạm vô tình,1 cái cầm tay là thấy lòng bồi hồi rồi,sau đó xem 1 tập phim Hàn Quốc nữa là cứ tưởng mình đang yêu thật.Thử hỏi có ai ko xúc động khi đang đèo cô bạn thân đột nhiên phải phanh keét lại .Rồi định quay lai xin lỗi thì thấy cô ấy đang ngượng nghịu vuốt tóc,hehe,mất ngủ là chắc.Nhưng đấy chưa chắc là tình cảm thật ! Nói chung là fải tỉnh táo 1 tí ko mất cả chì lẫn chài .Tui cũng ở trong trường hợp y xì thế này rồi nên tui biết rỏ lắm,tỉnh táo đánh giá tình cảm của mình là quan trọng nhất.Chứ ko phải thấy con gái nhà ng` ta có vẻ thích thích mình là cuồng lên bất chấp tất cả đc.

Chia sẻ trang này