1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu bạn của mình ko nhỉ ??? ( nhất là bạn thân )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bong_ma9999, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em là em cạch đến già!
    Thắp hương thề độc rồi!Ko bao giờ nên yêu bạn thân.
    Ko có ngày đau đớn,nhục nhã như em hôm 14-2
    Tin em đi!
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chẳng biết nói thế nào .tôi nghĩ việc quan trọng là xác định rõ tình cảm của chính bản thân mình .Xem đó có fải là tình yêu thật sự hay đó chỉ là sự ngộ nhận .
    Tôi đã trải qua việc này rôi .Tôi đã có tình cảm với chình người bạn thân của mình .Mặc dù tôi luôn đinh ninh trong đầu là mình ko được làm thế ,ko được có tình cảm như thế ,bởi nó sẽ fá vỡ đi tình bạn của chúng tôi .Nhưng tôi đã ko làm được.Lúc đó tôi đã rất hoang mang và sợ .Sợ vì mình ko thể xác định đưọc tình cảm của chình mình .Ko thể gọi tên rõ ràng đó là cái gi .Đã là tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận mà thôi
    Tôi đã nói tất cả tình cảm đó với bạn thân của mình .Cả 2 chúng tôi đều thẳng thắn nói chuyện với nhau ,và cung thống nhất cùng nhìn nhận lại .Và giờ đây ,tôi đã có thể nhìn nhận rõ hơn về tình cảm của chính mình ,tự nhận thấy nó chưa fải là 1 cái gi để gọi là tình yêu .Chúng tôi vẫn là những người bạn thân ,bạn tốt của nhau .
    Heeeenhân đây tôi cũng cám ơn mọi ngưòi trong box TB-TY nhé .Cám ơn mọi người vì đã cho tôi những lời khuyên quý giá .
    Nếu để khuyên bạn ,mình chỉ khuyên bạn hãy sáng suốt nhìn nhận rõ tình cảm của mình .Đừng vì 1 thứ mà mình chẳng biết rõ là cái gì làm mất đi 1 tình bạn thân mà cả 2 đã cố công dựng nên .
    Bạn có thể vào topiic mà mình đã lập .Cũng đề cập đến vấn đề này http://ttvnol.com/lovekingdom/464299/trang-1.ttvn
  3. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ......Tình yêu thời nay .........Yêu nhau rồi xa nhau mà không mang .........nỗi đau ........?.Bây giờ giới trẻ coi tình yêu là một thứ trò chơi , một trò giải trí ....(Xin lỗi các bạn có tình yêu chân thành ) .
    Một tình yêu bền vững thường được khởi đầu từ một tình bạn , nếu không là bạn của nhau được thì làm sao mà yêu nhau được cơ chớ .Nếu gặp nhau mà yêu nhau ngay thì người ta gọi đó là tình yêu sét đánh ,mà theo tôi được đọc ở nhiều bài họ đều cho rằng : Tình dễ đến thì tình chóng đi , ..............đại loại nó là như vậy .
    Còn vấn đề có nên yêu người bạn thân hay không thì trong này đã bàn luận nhiều rồi , bạn hãy xem lại từ những khóa trước để tham khảo nhá ..
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha sao mà fải khổ sở như thía hả chú em !
    yêu được thì yêu mà chẳng được thì thôi chẳng sao cả .
    Thế đấy!

Chia sẻ trang này