1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu bạn thân của mình không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freebird1812, 31/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu bạn thân của mình không?

    Để tìm được một người bạn đã khó nhưng để tìm được một người bạn thân thì càng khó hơn đặc biệt khi đó là bạn khác giới. Vậy thì chúng ta có nên đánh đổi một tình bạn thân để lấy một tình yêu hay không??? . Hai người bạn thân thì có thể trở thành một cặp nhưng khi chia tay có trở lại thành bạn như xưa thì có lẽ không thể. Mà như thế thì phí lắm. Các bạn có nghĩ thế không???
  2. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao không? Thành một cặp thì hay hơn vẫn là 2 người bạn thân chứ. Còn không thành thì yêu một người không phải bạn thân cũng vẫn có thể không thành cơ mà.
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Điều này cũng còn tuỳ thuộc bạn thân của bạn nữa, nếu bạn cảm thấy người ta cũng có tình cảm thì không sao, nếu người ta không thì khó đấy.
    Vì bạn khác giới, khi đã thân nhau thì có thể tâm sự với nhau nhiều điều mà ngay cả người yêu họ cũng dấu. Chính vì vậy mà bạn nên cân nhắc ký trước khi làm, bởi vì Tình bạn luôn đáng quý, và rộng hơn Tình yêu (tình yêu thì luôn ích kỷ, hay đòi hỏi- tất nhiên là những ích kỷ và đòi hỏi tự nhiên và dễ thương của nó mà thôi).
    Khi yêu, người ta luôn muốn lý tưởng hóa Người mình yêu, nhưng khi đã là bạn thân trong 1 khoảng thời gian dài, đôi khi người ta lại không muốn yêu người bạn thân đó (trong trường hợp 2 người đã có những tâm sự rất nhiều với nhau về cuộc sống và đã hiểu quá rõ về nhau, ít còn sự bí hiểm cần khám phá thêm ở nhau!). Một trong những gia vị quan trọng của Tình yêu là phải quyến rũ nhau suốt đời (bằng chính những gì thú vị, mới mẻ của mình đối với Người mình yêu)
    Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống!
    Tung_mad_man
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói: " Tình yêu chẳng qua là tình bạn được nâng lên toéi mức sống động nhất bởi sự khác biệt giới tính" Do vậy chẳng có gì là không nên.
    Bạn không phải băn khoăn điều gì. Nếu khi nào bạn đặt câu hỏi: " Có nên yêu bạn thân của người yêu mình không? " thì lúc đó mới là chuyện đáng để bàn.
    Chúc hạnh phúc
    big gun
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân là người chơi đã lâu với ta và rất hiểu ta, nếu từ bạn thân mà có thể nảy nở được cho tình yêu thì chính là điều khó mà tìm đươc của bạn , vì thường khi thân quá rồi thì người này quá hiểu người kia nghĩ gì nên yêu cũng khoai . Được thì rất tốt , nhưng hãy nghĩ cho kỹ vì chia tay sẽ là một sự đổ vỡ tan tành , goodluck!
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ... Sao em còn mang áo mỏng,
    Có còn mùa hạ nữa đâu ?
  7. shamrock

    shamrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    đừng,hãy cứ để trong lòng thôi,đừng nói ra ,nói ra sẽ khiến cả hai ngại ngùng..,mất tự nhiên
    người ta nói nếu ko yêu nhau đuợc thì hãy làm bạn nhé,nói thế thôi chứ ai thực hiện đưọc? vì nhữg lí do nào đó mà 2 người chia tay nhau,thì tình bạn của 2 người cũng vỡ theo,
    tôi rất sợ cái ngày tôi phát hiện ra mình ...với thằng bạn thân của mình,hãy chỉ là bạn thôi, vì tình bạn là cây lim ,còn tình yêu là cây hoa hồng,đẹp thật nhưng mà chóng tàn chóng chết,còn cây lim thì vẫn còn mãi..
    We''ll be friend forever
    neu con co ngay mai....
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề ko phải ở chỗ "có nên" mà là ở chỗ "có yêu đưọc ko".
    Nếu người ấy hợp mình thì yêu cũng là điều nên làm, tốt cho cả 3
  9. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng giống như việc cắt dây bom vậy. Cắt trúng thì sống mà cắt trượt thì chết... Đừng nên quá hy vọng vào 1 điều gì đó
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu đi nhưng hãy sẵn sàng lựa chọn:
    Hoặc sẽ có một người bạn đời hoặc ta sẽ mất một người bạn thân.
    Từ tình bạn thành tình yêu thì dễ nhưng từ tình yêu không bao giờ trở thành tình bạn.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em

Chia sẻ trang này