1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu bạn thân trong một nhóm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xoxoxo, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Như bác gì đã nói, trong nhóm nếu có đôi yêu nhau chính đôi ấy sẽ vận động số còn lại tích cực đi chơi (đôi khi chỉ thích nhau thôi cũng thế ) Nhóm em có 5 chú giai + 1 em là gái . Thực ra trước do em yêu 1 giai trong nhóm nên nghiễm nhiên kết nạp vô đấy. Sau đó chia tay em cũng tưởng cái nhóm đó đến là tan cơ mà giờ vẫn thân nhau lắm lắm Giờ thân nhau kiểu khác, chắc do nhớn hết rồi, đi làm hết rồi, tình bạn kiểu đấy ko dễ kiếm nữa nên đứa nào cũng cố giữ, quan tâm lo lắng đến những việc thực tế của nhau nhiều hơn.
    Vd đứa nào công việc chưa ổn định là cả nhóm lại lo, đứa nào linh tinh bậy bạ cả bọn cũng khuyên.
    May là hồi chia tay em điều chỉnh hợp lí để giai đó ko tự ái mà sốc đến bỏ nhóm. Giờ giai đó thân với em nhất trong nhóm, em cũng tin tưởng nhất lun
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình chơi rất thân từ hồi sv và có những cặp đôi rất bình thường đôi khi thấy cũng thắc mắc sao mà chúng nó yêu nhau nhanh thế hồi nào mình chả biết nhưng khi đi với nhau thấy cũng hay hay yêu trong nhóm àh vô tư đi có khi không là ng yêu thì cũng trở lai điểm xuất phát là bạn bè tình hình là ko có tranh cãi mà chỉ thấy hạnh phúc không àh
  3. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà còn phải ngợi ah? Yêu được cứ yêu chứ.
    Yêu bạn thân thì có những điểm lợi hại cơ bản sau:
    Hại: Nếu ''tan đàn sẻ trâu'' thì nguy cơ là ...rất khó xử, không khí cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Tuy nhiên thường trường hợp này mấy thằng con trai sẽ nhanh chóng lấy lại thăng bằng hơn, vẫn nhậu nhẹt bù khú đều được.
    Lợi : Thì có lợi nhưng răng chẳng còn
    Hiểu biết về nhau nhiều + Là động lực phát triển ( đi chơi cho nhóm) thời gian đầu ( thời gian sau thì tách lẻ mà đi chứ còn gì)
    => không cẩn thận sẽ bị ghét cả đôi.
  4. trucbachtan

    trucbachtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ko nên! em ghét nhất kiểu này!Tại đang gặp trường hợp tương tự, mình đã tế nhị lắm rùi, thế mà 2 tháng nay nó tránh mặt mình,mà gặp nó cũng thấy ngại, tại nó cứ nhìn mình chằm chằm, ăn uống rất chi là mất hứng.Hic! lâu lắm chưa tụ tập đông đủ
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    các bác cứ nói thế khi mà tình yêu trong nhóm ko còn thì trở về tình bạn làm sao được.Mình cũng đang ở tình cảnh đấy này.Hiểu tâm lý co trai thật khó.Nhiều khi còn oằn hơn cả con gái
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 nhóm bạn nhé, chơi với nhau được 6 năm rồi. 3 nam, 3 nữ. Lúc đầu cũng thành cặp cặp nhưng chưa hẳn là yêu nhau. Đi chơi vui cực. Rồi chỉ có 1 đôi trong đó chúng nó tiến lên Ty. 4 đứa còn lại vẫn chơi bình thường. Đến lúc từng thành viên có người yêu thì hơi tách nhóm ra 1 chút, nhưng vẫn thân lắm. cái đôi còn lại duy nhất ấy, chúng nó yêu-bỏ-rồi lại yêu - bây giờ vẫn đang yêu. Thế nhưng ngay cả lúc chúng nó bỏ nhau, cả nhóm vẫn đi chơi vui vẻ như chả có chuyện gì, vẫn thân thiết, trêu nhau suốt ngày.
    Thế nên, quan trọng là tính cách mỗi thành viên trong nhóm, vẫn xác định vui vẻ thì vẫn chơi được với nhau.
    Em cũng có chơi với 2 đứa khác. Thân đến mức ăn mỳ tôm,3 đứa ăn chung 1 bát, ngủ trưa chung 1 giường được. Thế rồi 2 đứa kia yêu nhau, rồi bỏ nhau- rồi có người yêu khác, tuy ko thân được như trước nhưng vẫn được coi là những đứa bạn chấy rận của nhau.
    Thế nên, tất cả là do mình cả thôi
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    bạn cùng nhóm là cả một thiên tình sử mà trong đó có ít nhất là 2 tình sử tan vỡ

Chia sẻ trang này