1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu cô gái cùng cơ quan không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaxuandatviet, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại nói thế, tình cảm có lúc thăng lúc giáng, có thể ngày nào đó mình sẽ lại thích cô ta thì sao. Mình không muốn để chuyện tình cảm bị lí trí can thiệp.
    Mà con gái hình như cũng thay người yêu như thay áo chứ có phải đâu chỉ con trai mà bạn lại quy kết đàn ông như vậy.
    Dẫu sao cũng cám ơn bạn.
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Sao thay lòng đổi dạ nhanh thế bạn
  3. doublethursday

    doublethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ko co van de gi ca , da goi la iu thi ko co gioi han roi ma`. cha le you so iu co nay roi thi ko iu duoc 1 hoac cac co khac cu~ng cu`ng co wan hay sao ma lai ngai ?
    "you don't have to be an artist to know art
    you are as talented as an artist if you appreciate art."
  4. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung là không nên yêu bạn cùng phòng, kể cả sau này có thành vợ chồng hay không cũng đều không ổn; không thể 24/24 nhìn thấy mặt nhau được, ....những lúc cãi nhau thì không biết phải làm thế nào (điều này chắc chắn sảy ra ít nhất vài lần), ....... yêu rồi thì phải xác định là cưới, ....nói chung là nhiều điều phức tạp lắm, ....cố mà tránh, ...nhưng nếu mà yêu quá không thể tránh được thì một người nên tìm đường mà chuyển đi chỗ khác mà làm. .....
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  5. Tiamotanto

    Tiamotanto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi cũng làm cùng cơ quan với tôi. Đâu có sao đâu nào. Đừng để cái tư tưởng mặc định con thaỳ vợ bạn gái cơ quan làm hỏng ty của mình.
    Nếu yêu thì hãy cứ liều
    Trăm tình yêu triệu kiểu yêu, lo gì?
    Nếu hoaxuânđất vịt hết yêu thì thôi. Cũng chẳng sao cả. Có một cái gọi là Đồng Nghiệp Lãng mạn. Hay lắm! Bạn đã đọc truyện "Thang Máy Tình Yêu" trên Nguyệt san 2! số Tết chưa? Đấy, tình cùng cơ quan hay thế đấy. Nếu không phải là yêu thì làm Đồng nghiệp lãng mạn cũng tốt.
    *******************************
    Các chú hãy nhớ lấy lời chị
    ********************************

Chia sẻ trang này