1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu con gái đẹp hay không??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi new_friend, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocvitamin

    ngocvitamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tui không hiểu tại sao cac girl lại tham gia vào đóng góp ý kiến ở trang của boy nhiều thế nhỉ?
    hỏi các G nhe:
    các u có phải à đẹp không? nếu có thì chắc là đang định thanh minh la minh đẹp nhưng vẫn rất tốt, rất thông minh (có ai muốn cưa không nào?)
    còn nếu không đẹp thì muốn chứng tỏ rằng người vợ xấu mới là tốt hơn (có ai muốn cưa không nào?)
    Như vậy là đều có ý định không tốt cả
    Ngoc
  2. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Minh rat tu hao vi co 1 co ban gai dep nguoi dep net , nhung lam quen da kho thi giu lai cang kho hon . CO ai chi dung minh cac giu ban gai luon chung thuy khong nhi ?
    QUANG
  3. tuanverylovely

    tuanverylovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đẹp hay xấu thì cũng là người con gái cả chứ có phải boy đâu mà sợ.Yêu thử cho biết tuyệt lắm đó bờ ơi.
    tuan
  4. solarsystem

    solarsystem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đã iu thì phải tụ tin vào mình chú
    Mà các ông đúng là .......đua chủđề này ra làm con gái tu ái quá .Chẳng nhẽ không xinh thì không đuợc iu à , mà ông " tuấn " quá đáng . Con gái có phải món hàng đâu mà " iu thủ cho biết "
    Tho`i gian oi xin hay du*`ng lai.
    -Dia cau oi quay tra'i lai di -hay cho toi them 1 chu k`i nua
    -De to^i khoi chia tay ban be`
    (2S)
  5. bongdem52

    bongdem52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có chứ sao không .Nhưng nếu được chọn lựa thì tôi sẽ tìm một người con gái bình thường thôi nhưng tính tình tốt thì tôi sẽ chọn một người con gái như thế còn hơn là một người con gai đẹp nhưng tính tình thì...Con nếu được một người con gái được ca người cả nết thì còn gì tuyệt hơn thế nữa.

    Trường

  6. boy_codon_lanhlung

    boy_codon_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ko yeu gai dep!
    QUYET KO YEU LAY TIEN UONG RUOU!
    SONG DOC THAN CHO......GAI DEP NO THE`M!
    HIC!THOI YEU DI!
  7. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    yêu gái dẹp la khổ cả một dời nguoi day !! VO dep nhu vien keo mut song het ngot thi bo di !! chi con lai que thui
    THUƠNG HẠI CHO AI YÊU VỢ DẸP
    dark_boy
  8. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác nói như vậy làm con gái tự ái quá thể, người đẹp cũng tự ái mà người xấu cũng chẳng ai muốn con trai lại đem cái đề tài này ra để bàn luận. Hãy thử đến 1980club để xem các bạn ấy quan điểm về tình yêu. Yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn mà, sao lại xấu đẹp gì ở đây cơ chứ.
    ATOMICHURRICANE
  9. hoa_giay_new

    hoa_giay_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ đẹp hay vợ xấu thì đều có vấn đề của nó đấy ,với tôi thì chủ trương hễ ai hợp,khiến mình thực sự rung động thì ok.Mà sao các bác lại chỉ hỏi về vợ đẹp nhỉ ,thế còn chồng đẹp thì sao ?Con gái cũng co những tiêu chuẩn của họ đấy,các bác con trai nên lưu ý điều này
  10. LoveSong

    LoveSong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân và tình yêu là hai khái niệm nhiều khi rất khác biệt. Ta yêu một người, bởi vì ta thật sự yêu người.Ta yêu nàng và nàng không lấy ta bởi vì nàng thật sự yêu ta.
    Nếu như mình cảm thấy yêu ai, thì mình sẽ yêu người đó bằng tất cả tình cảm của mình, theo kiểu của mình.Chẳng sợ gì cả.
    Nếu bạn 'thực sự" là nam giới, trong tình yêu bạn luôn là người chiến thắng. Dù cho thực tế là bạn đã thất bại mỹ mãn.

Chia sẻ trang này