1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu con gái giỏi hơn mình ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sao chú không làm như cái chữ ký của chú ấy mà phải hỏi. Nói như chú thì mấy bà thủ tướng Đức hay ngoại trưởng Mẽo ế hết à.
    Bây giờ bằng master mua hết, chú làm cái cho nó bằng chị bằng em là xong.
    Quan trọng là văn hóa và cách ứng xử thoai.
  2. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    cứ phấn đấu đi, càng yêu càng phải nỗ lực
  3. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hơ,thế em tưởng chị gái nhà bác giỏi hơn cái j, chứ cái mảnh bằng đấy đem đi xin việc thì đc chứ đem ra đời có mấy ai thấy đâu mà fải lăn tăn. Nói thế mới thấy XH VN mình coi trọng bằng cấp thật. Hay là hai anh chị có ý định đem bằng treo lên tường nhà để sau này con cái nó chiêm ngưỡng: "Mẹ là THÍCH SỜ, bố thì CỨ NHÌN thôi ạ"
  4. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, tưởng giỏi hơn cái gì, chứ thạc sĩ trong nước chỉ là đi học lấy lệ ấy mà. Tớ nghĩ là cứ học đại học là trình độ ngang nhau rồi, mà trong cuộc sống còn cần nhiều thứ hiểu biết khác chứ đâu phải mỗi học hành. Đầy người học nhiều nhưng ra làm việc thực tế có làm được đâu.
    Mà con trai có thế mà đã suy nghĩ thì ko hiểu yêu phải cô xinh đẹp, hay nhà giàu hơn thì còn tự ti thế nào. Phải tin vào bản thân mình chứ.
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chưa đọc tophic kia rồi
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này thì em cũng cảm kích rồi, chính xác là cô trong topic đấy. Nhà cô ấy cũng giầu hơn.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hỏi câu này nếu nhạy cảm thì hông cần trả lời:
    Vậy bạn nghĩ cô ấy chọn bạn vì sao?
  8. gwen69

    gwen69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện "Dòng máu" của Sidney Sheldon chưa?
    Nhỡ đâu cô ấy chọn bác chủ vì bác chủ kém hơn cô ấy về mọi mặt ----> dễ điều khiển ------> dễ cắm sừng
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề gì, quan trọng là trong đầu luôn phải xác định và phấn đấu để mình sẽ là bến đỗ an toàn cho cô ấy. An toàn nhưng không có nghĩa là an vị đâu nhé
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    mình mới học hết cấp 3, còn "nàng" tốt nghiệp đại học cách đây gần 7 năm, chẳng sao cả!
    Miễn là đừng thấy mình kém là được, cứ tự tin mà sống, ai chẳng có giá trị riêng của mình!
    Nhưng nếu cứ ngồi than thở và làm những việc tủn mủn thì có muốn một cơ hội yêu người bình thuờng cũng khó, nói chi yêu người biết suy nghĩ hơn mình!

Chia sẻ trang này