1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu con gái giỏi hơn mình ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Toàn xui dại
    Tất nhiên đều có yếu tó 2 mặt,nhưng thiết nghĩ nếu mình là người đàn ông dễ dãi 1 chút (bỏ qua tiểu tiết) thì tiến tới.Còn nếu kái kiểu như Bac chủ thiếu tự tin thế thì out luôn đi.(suy nghĩ nhiều mệt lắm).Con gái lúc yêu thì nó cũng chiều chuộng y như mình...tính xấu thì lặn đi đâu hết.Lấy về thì mớ ra con cá hok nói làm gì nhưng động đến cái gì nhiều Xiền, hoặc học thức nó lại lấy ra so sánh...nhục lắm.
    Kòn bác muốn chơi bời thì kiểu gì chẳng đc, miễn là thik
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    EM nghĩ giống bác này, mình phải thực tế chứ ko mơ màng được nhưng Cáo này rất hiền và ngoan, khác biệt so với những người khác.
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì trong tinh yêu vật chất và học thức ảnh hưởng lớn đến cs của cả 2 nhưg đã dành tình cảm cho nhau là đã biết chấp nhận và vượt qua rào, yêu thì ko pahỉ nghĩ còn ko yêu thì cố níu ko đc, g luck
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhất là khi đi đâu gặp bạn bè của vợ, toàn những người Master cứ thấy như thế nào ấy. Tốt nhất bạn cũng phải làm cái Master cho nó oách. Làm Master ở VN dễ lắm mà.
    Mình thì mình cứ lấy mấy em Trung cấp hoặc hết cấp 3 cho lành. Nếu an toàn hơn nữa thì lấy em nào như hoa hậu ấy, không có bằng cấp 3..
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề ở đây ko phải là do ai giỏi hơn, mà là do cái tư tưởng luôn thấy mình thua kém của bác chủ topic. Ng` ta đã chọn mình, chứng tỏ ng` ta đã bị chinh phục bởi những ưu điểm khác của mình. Nếu cái tâm lý "thua vợ, nhục!" cứ canh cánh bên lòng mà bác thì lại ko thể vượt được ng` ta, thì sớm muộn j cũng sẽ xảy ra xung đột.
    Hãy nhớ rằng, phụ nữ có giỏi đến thế nào cũng vẫn chỉ là một ng` phụ nữ. Chỉ cần mình hãy là một ng` đàn ông
    --------
    Fun: em nghe nói con cái hưởng IQ từ mẹ nó, còn ngoại hình và tài lẻ từ bố. He he he
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nghe như phim hàn quốc ấy nhỉ
    Đúng là thể loại trẻ kon, cái gì cũng đúng, cũng hay, cũng đẹp.
    Ai cũng co chính kiến của mình , nhất là đàn ông.Đã lăn tăn thế thì thôi.Kiểu đấy yêu đương gì, cũng tính toán bỏ M.
    Tâm lý thua vợ nhục á---------> quá nhục
    Nói thế thôi như tôi chỉ thấy nhục khi hok làm người fụ nữ của mình hạnh phúc.Hok kiếnm đc áo đẹp cho vợ mặc bằng bạn bằng bè.Hok kiếm đc sữa tươi hok có melanin cho kon uống.
    Mà toàn fải để vợ tự kiếm----->rất chi là nhục
    Đã bảo là chơi bời thì kon Đ nào chẳng dc rồi mà lại kon`....
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã lăn tăn thì lấy vợ ngu ngu một tí thì hay hơn chú ạ.
    Lấy bọn giỏi về nó chửi cho không hiểu lại lên đây nhờ giải mã thì buồn cười phết
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chú cố gắng học một chút ôn khoảng 1/2 năm rồi thi , cái bằng Ths ở Việt Nam đâu có phải là quá khó để thi đầu vào
    Nhưng mà theo chị tốt nhất là nên suy nghĩ học cái bằng đó xong rồi có mài ra để ăn được hay không chỉ để treo cho đẹp và lấy sĩ diện với em .
    Chú cử nhân nhưng chú kiếm tiền hơn em ý còn hơn chán
    Ngày xưa chị yêu mối tình đầu thề với chú là anh ấy chưa học đại học nhé .
    Vậy mà anh ấy kiếm tiền còn hơn ối chú thạc sĩ , tiến sĩ đó nha
    Từ ông chủ trở có lái xe riêng rồi tay trắng , đi làm lái xe sau đó lại lăn lộn kiếm tiền ...và cuối cùng lại thành ông chủ giầu hơn xưa.
    Đàn ông là phải nhaỵ bén , thông mình và khôn ngoan biết thời cuộc, biết sống mới thực sự là giỏi
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    xã hội bây giờ hay trước đây, vẫn có nhiều người con gái. Học hành tử tế, xinh đẹp. Nhưng mắc cái bệnh kiêu kỳ. Đến khi 24,25 tuổi mới bám vội lấy 1 anh (mặc dù chẳng bằng những người trước đến với cô ta). Nên mặc dù các cô gái này có bằng cấp, xinh đẹp nhưng đã bị xuống giá theo thời gian.
    Mà nhiều khi con gái học nhiều quá ko tốt đâu, hoặc những người xấu mới học lên cao để tránh câu hỏi của người khác: Sao vẫn chưa lấy chồng à?. Và cô ta có thể vênh mặt lên trả lời rằng: Em còn bận học lên Master... Nhưng thực ra thì đếch có ma nào thèm sờ đến. Vì những thằng giỏi như cô ta nó đếch thèm vì xấu qua, lại còn kiêu. Còn những thằng ngu nó cũng ko dám yêu, vì học cao hơn nó hẳn 1 bậc. Mặc dù trong đầu nó cũng rất thích.
    Các bạn có thể để ý mà xem, những cô học giỏi, học cao (lại không chơi bơi) thì toàn những cá xấu. Lý do rất đơn giản là chẳng có ma nào làm phiền cả. Trong khi đó việc học ở VN ở mọi cấp học thì phần lớn phụ thuộc vào sự chăm chỉ
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình mới học hết cấp 3 nhưng lại thích vợ học thạc sĩ thế mới thấy đời nó ngang trái.Nếu bác chủ toppic không tự tin thì để em.Thế mà!

Chia sẻ trang này