1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu con gái giỏi hơn mình ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nói như chị tất cả chẳng cần học hành gì. Cứ nhạy bén. Cũng chỉ cần học hết tiểu học rồi đi học cái nhạy bén. Vì chỉ cần biết đọc biết viết thôi mà. Còn chuyện những người ko có học mà thành công thì rất nhiều không riêng gì bạn trai cũ của chị đâu.
    Lại nhớ chuyện Tào Tháo đi học võ. Khi ông ta đi học 1 môn võ tuyệt chiêu để thì đã hỏi sư phụ rằng: Chiêu thức này có thể đánh được bao nhiêu người? Sự phụ trả lời: Chắc chỉ đánh được 100 người, hãy cùng lắm là 1000 người. Nhưng Tào tháo muốn đánh được cả thiên hạ nên ông ta đã đi học '''' Binh pháp''''
    Chắc chị học cao nên hiểu rồi chứ.
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cú nhích đê, đàn ông mà tự ti ...mịa
    Nhiều thằng , nhiều con học hành tởm , mà giang hồ hay đồn đại:Gái học giỏi làm đ... gì có gái xinh; zai học kinh là đ...có zai tài, có khi đầu óc ấm a ấm ớ cả , nó xinh<iem cũng tin là xinh chứ kô đá bác>, chúc mừng bác, kô chén thì nhường cửa cho thằng khác đi bác , đời có khối thằng Master đấy mà bước vào cuộc sống ngu ngơ như con gà lạc....thằng "dốt" nó ôm cả cục$ chơi CK, bất ĐS. nó vác tiền về nhà, thêm cái kiểu cư xử nhã nhặn thì bố con thằng nào chả thèm dỏ dãi...cái bằng có đem ra đấu với nó lúc ấy đưọc không ạh
  3. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mến một em,mình thì xong đại học còn em mới học lớp 9 là một công nhân trong cty,tính tình tốt hơi dễ thương vậy có vấn đề gì sau này ko các bạn nếu chúng mình yêu nhau.Một chút băn khoăn mong các bạn cho lời khuyên.
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tha cho con người ta đi chú.
    Hôm nay chú còn trẻ dại nên chỉ thấy cái trước mắt. Ừ thì chú sẽ thương em nó và sẽ lên mặt anh hùng rằng. anh sẽ thương em suốt đời không thay đổi. cho dù mai kia có bao cô gái xinh đẹp và giàu có khác vây lấy anh. Chú không có nói dối, nhưng chú đâu biết rằng con người ta sau này sẽ thay đổi. Chú còn trẻ cho nên nhiệt huyết dâng trào. Tới khi chú học lên cao. ra trường làm ông này ông nọ. Tiếp xúc với biết bao nhiều người. Thế giới rộng mở bao là và chú sẽ tự so sánh. Có biết bao nhiêu mối quan hệ và bao nhiều cô gái tinh tế, mạnh mẽ và thành đạt sẽ hớp hồn chú. Cho dù chú có cố gắng gượng ép mình không được bội bạc cô người yêu nhỏ bé quê mùa thì trong lòng chú cũng đã có sự phản bội. Chú sẽ bị dằn vặt bởi lời hứa của một thằng đàn ông và tình cảm đich thực của chú lúc đó. Chú biết là mình sẽ khó xử ra sao rồi chứ.
    Anh không phải là coi thường những người ít học. Nhưng khoảng cách chênh lệch về trình độ. Suy nghĩ và cuộc sống ngoài xã hội khác nhau sẽ rất khó hòa hợp
    . Thôi thì chú cố gắng lo học hành. Tuổi chú còn trẻ chưa vội gì. Hãy để một người con trai khác, cùng chung tư tưởng và hoàn cảnh đến với cô ấy. Có lẽ sẽ dễ thông cảm và hạnh phúc hơn .
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hài hưóc nhỉ, thạc sĩ cơ ah, to thế
    Với tư tuởng của ông thế này thì tốt nhất ông giải tán đi cho nhanh, đàn ông kô có chí tiến thủ thì cũng đừng tự ti với những cái mác vớ vẩn này, thạc sĩ mà to ah, tiến sĩ còn chả là jì đây này, tất nhiên là tuỳ từng ngành, tôi biết mấy em học tiến sĩ, nhưng em nào cũng như dở hơi, khó tính, gần 30 chưa lấy chồng, 1 fần kén cá chọn canh, fần thì suốt ngày học nên khó tính, ít zai thích
    Thạc sĩi ở Vn cũng chả là jì đâu, bao giờ em nó là fó Giáo sư trở lên hãy tự ti, mà quan trọng luơng của ông và em nó chênh lệchh thế nào, cái đó mới nói lên tất cả, chứ tiến sĩ như cô bạn tôi vào làm ở viện nghiên cứu, lương có mấy triệu chả đủ ăn, vớ vẩn lắm
  6. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    em ngu xi ko hiểu ý nghĩa câu chuyện là thế nào bác ạ
  7. special7

    special7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic nói chung chung quá, chứ cái bằng thạc sỹ, là hơn bác chứ có j to tác đâu.
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có học vẫn hơn
  9. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tùy hoàn cảnh từng người, tùy câu chuyện, mọi người khuyên thì cũng chỉ là tham khảo thôi, rồi cuối cùng bạn cũng làm theo ý bạn, hỏi nhiều làm j rồi đâm ra phân vân, hỏng việc của bạn đấy.
    Bản thân mình ngày trước cũng yêu 1 anh là dân buôn bán, anh này làm ăn rất được, nhưng chỉ học hết cấp 3 thôi.Mình không dám nói là quá giỏi, nhưng đang là sinh viên năm thứ 4 của 2 trường đại học.Lúc đầu ai cũng can ngăn, nói là mình không hợp với người ta, về cả hoàn cảnh gia đình và học vấn nhưng mình không nghe.Cuối cùng chuyện cũng chả đi đến đâu vì mình hỏi ý kiến nhiều người quá, nên nhiều lúc cư xử nhấm nhẳng lúc nóng lúc lạnh.
    Còn trong lúc yêu người ta nhiều khi nói chuyện không thể hợp được, nó cứ thế nào ấy. Anh ấy có kiểu nói chuyện của dân buôn bán, tư tưởng và cách sống cũng khác mình.Gia đình anh ta thì rất khá, trong khi gia đình mình lại bình thường, nên nhiều lúc mình cũng thấy khó hòa hợp.
    Nói chung là bạn phải tùy hoàn cảnh của bạn mà chọn cách cư xử sao cho phù hợp, đừng hỏi ý kiến nhiều ngưòi quá.Và nhất là phải luôn luôn chân thành.
  10. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trời đất ,mỗi người có một thế mạnh riêng sao lại có suy nghĩ này giống cậu bạn mình thế không biết...yêu mà lại còn Vì nữa:(

Chia sẻ trang này