1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu con gái giỏi hơn mình ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 10/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hehe...lăn tăn vớ vẩn nhờ!!!!
    Lớp đại học của tớ đã có đến gần 1/3 là thạc sỹ hoặc hơn. Cái đám còn lại chưa làm thạc sỹ thì có "cơ số đứa" vì mải chơi, mải lo kiếm tiền, và....chán cái sự học
    Và cái "cơ số đứa" này chẳng coi phần lớn cái đám thạc sỹ kia ra gì về trình độ học vấn cả . Vì mấy cái tấm bằng đó chỉ phản ánh sự cần cù, chứ ko phản ánh trình độ thực tế mấy. Ngồi nói chuyện vài câu, nói về chuyên môn thôi nhá, thế mà thạc sỹ thì mặt "đực như ngỗng ị" (trích lời 1 đồng chí trên này từng nói), còn tranh luận hoặc nói về sự am hiểu những vấn đề trong cuộc sống.....thì chậc! chậc! cái hội càng học nhiều hình như càng mù thông tin
    Tất nhiên cũng có nhiều thạc sỹ, tiến sỹ có lý thuyết uyên thâm thật , nhưng điều ấy chả nói lên điều gì khi va chạm cuộc sống. Cứ mạnh bạo, bản lĩnh, sống có văn hoá, lắm mưu nhiều kế để kiếm tiền thì trình độ cấp 3 cũng được người ta phục sát đất
  2. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    yêu thì được nhưng lấy thì không, trừ khi bác phấn đấu để sau khi cưới về bác giỏi hơn nó. không sau này nó thăng tiến,quan hệ rộng, sẽ gặp nhiều thằng giỏi hơn bác, nó về nhà nhìn thấy bác lại so sánh: "cái số mình sao mà khổ thế,lấy phải thằng chả ra cái tích sự gì" ngoài kia bao nhiu ng xứng đáng với mình hơn. Còn bác lại tự ti, nó giỏi, nó kiếm ra xiền hơn bác, mà ai có thế mạnh về ktế, người đó nắm quyền hành trong tay. Thế thằng chồng nào chả ức chế?
    Em đồng ý với bác này,
    Các bác cứ thử yêu 1 em mà mỗi tháng lương em ý khoảng 1000$ còn lương của bác khoảng 4triệu đi, xem có đủ mời em ăn sáng không, lúc nào cũng hô tiến với chả thủ, các bác tiến rồi nó lùi chắc mà đòi vượt? tư chất của nó khá hơn, quan hệ của nó rộng hơn, các bác tiến được 1 nó tiến mịa lên mây rồi,
    @ ALIBOBO: cũng tuỳ từng người thôi bạn ah, đứa nào nó tế nhị, khôn khéo còn yêu được (mà cái loại này hiếm lắm ) tốt nhât là " Đôi lứa xứng đôi " đi cho nó lành.
  3. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, chàng (cũ) của mình thuộc dạng ngưòi vứt đâu cũng sống được, việc j đưa vào tay cũng xong.Ngày xưa đi cùng chàng, nhiều lúc mình thấy cũng hãnh diện lắm
    Được chew sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 11/12/2008
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0

    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 11/12/2008
  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Biết mình biết người ở đây hok có nghĩa là trăm trận trăm thắng.Mà để biết có nên đánh hay hok thôi.
    Tôi nghĩ Bác cũng Ngộ ra rồi.
    Được render sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 11/12/2008
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em biết thân phận rồi, cố gắng với mức lương quèn của mình.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 11/12/2008
  7. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mình tò mò tí, cái này có gì ngáng trở k nhỉ
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 2 người ở 2 môi trường khác nhau thì cũng khó chơi được với nhau. Kể cả chỉ là bạn bè. Một người xuất thân từ gia đình công chức với 1 người xuất thân từ gia đình kinh doanh buôn bán có 2 cách nghĩ, 2 cách ăn nói khác nhau. Mặc dù họ cùng 1 trình độ như nhau.
  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Làm bên Malay lương 2 ngàn rưỡi so với osin lương cũng 1 ngàn rồi chênh nhau đáng mấy. Ở VN lương osin có 1mil, lương của chú là 5 mil thì gấp 5 lần rồi. So ra chú vẫn giỏi gấp 2 lần em nó. Về nước mà kiếm mức lương 2500$ thì rất khó.
  10. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chủ topic băn khoăn bạn gái mình giỏi hơn mình cái gì. Chỉ khó yêu được loại gái kiếm xiền giỏi hơn mình thôi chứ bằng cấp hơn mình, tiền của gia đình gái hơn mình vẫn có thể yêu được. (Loại gái kiếm xiền giỏi hơn mình ko yêu được là vì nó ko thèm để mắt đến mình nhé.)

Chia sẻ trang này