1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu con gái giỏi hơn mình ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 10/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em trẻ người non dạ, nhưng cũng xin góp tí ý kiến ý ko`.
    cứ tới đi bác ạ. mình thua người ta học vấn, nhưng đừng thua người ta chí tiến thủ. chứng minh khả năng kiếm tiền của bác gấp vạn lần người ta đi ^^
  2. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    không nên bác ơi...con gái mà giỏi hơn về sau nàng kiếm nhiều tiên hơn, quan hệ xã hội nhiều hơn,"chức tước" cao hơn, lúc đấy nàng sẽ nhìn mình bàn ánh mắt khác...đến lúc đó rồi bác sẽ ra đi trong đau đơn gấp vạn lần đấy...
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác nói này em cũng biết vậy, về Vn mà lương kia quả là khó chứ ko phải nói là quá khó, như em cũng là nước ngoài mà trả thấp lắm.
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bác bây giờ là thế này. Bác và em ấy đã có ý mến nhau và em ấy đã bật đèn xanh cho bác tiến tới . Vì thế nên bác phân vân có yêu hay không. Hay là bác chỉ tự mình suy diễn. Bác thấy thích người ta nhưng mà ngại không biết có thể tiến tới được không bởi hoàn cảnh mình thua kém. Và bác cũng không biết trong lòng em ấy có thích mình thật không.
    Bác đang có một cảm giác mơ hồ nhưng không chắc chắn đúng không nào.
    Bây giờ nếu như bác thuộc trường hợp là em ấy và bác đã có ý mến nhau thì có lẽ bác cũng chẳng cần phải lăn tăn gì. Em ấy đã chọn bác thì chắc chắn bác là người để em ấy có thể nương tựa sau này. Vì thế bác phải tin tưởng em ấy và tỏ rõ mình là người đàn ông xứng đáng với sự kỳ vọng của em ấy.
    Còn nếu thuộc vào trường hợp chỉ mình bác có ý với em ấy và đang phân vân có đủ tin tưởng để chinh phục em ấy hay không thì tiến hay lui tùy bác thôi.
    Mà theo tôi nghĩ bác thuộc vào trường hợp thứ hai rồi nên mới phải suy nghĩ lăn tăn. Chinh phục một người con gái hơn mình về học vấn và địa vị rất là khó khắn. Bác có thể ngèo về vật chất nhưng không thể ngèo về ý chí và quyết tâm.
    Phụ nữ học càng cao và có địa vị, thứ họ cần không phải là tiền bạc nữa mà là một người đàn ông để có thể che chở cho họ trong những lúc cô đơn yếu lòng. Bác là một người đàn ông thì phải tự biết tự trọng và luôn luôn cố gắng sống ngẩng cao đầu mà đi. Làm việc gì cũng phải quang minh thì cho dù có thua kém về mặt vật chất và học thức vẫn có thể tạo ra sức hút và bản sắc riêng cho mình.
    Làm được như thế thì bác sẽ có đủ tự tin để tiến tới với em ấy.
    Chúc bác vui và thành công
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác, em đang cố gắng sống "sống tốt, sống đẹp". Bao nhiêu đứa đối tác đang gạ em, "Bên anh có nhiều hàng không em order luôn hộ cho mấy đứa bên em vì bên em nhiều girl lắm", nhưng vẫn giữ tấm lòng son ko có chơi bời
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    mới bữa trước có người thắc mắc Viêm gan B, bữa sau lại bố này lăn tăn bằng thua 1 cấp với lại hoàn cảnh kinh tế... kiểu này là toan tính thấy rõ chứ xxx thấy yêu đương cái quái gì Nếu đã thương nhau thì chấp tất, đương nhiên là phải có điều kiện thế nào đó để mà thương nhau đc, chuyện học thức nó nằm trong khoản này, tức là đã lùi về quá khứ, nếu thực sự.... Còn nếu cảm thấy không thể chịu nổi người vợ học cao hơn thì ráng kiếm 1 em ngang cấp hoặc trình độ tú tài mà cưới... nhưng sau này đừng có mà tiếc...
    Giả dụ vợ mình có được bằng ThS thì mình phải đi khoe toáng lên chứ nhỉ dễ gì kiếm đc người tốt cả về mọi mặt như thế
  7. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    THích thì phích ko thích thì quít
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tưởng chủ topic hỏi tư vấn có nên lập gia đình với cô gái có bằng cấp cao hơn mình không, chứ còn yêu người giỏi hơn mình (có hay không có bằng cấp cao hơn) thì hỏi làm gì?
    Đã yêu thì cô này có hứng chí đi học thêm 2-3 bằng nữa thì chủ topic vẫn cứ yêu.
    Còn chưa yêu thì chẳng lẽ vì thấy cô này nhiều bằng cấp lên hay ít bằng cấp đi, thấy giỏi hơn hay thấy dốt đi mà chủ topic đâm ra yêu àh?
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Cần xem có hợp ko, nếu hợp thì ok, nếu ko hợp thì bibi
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em: Trung cấp. Vợ: Thạc sỹ. Có sao đâu

Chia sẻ trang này