1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN YÊU CON GÁI HỌC TRƯỜNG MÚA, NHẠC VIỆN HAY SKĐA ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dumuc_kt, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có liên quan gì!. Sự "kỳ thị" này cũng là 1 trong những nguyên nhân làm cho bác phải hỏi câu này!
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Dumuc nên "yêu" gái ngay lập tức trước khi nó học hết 1/9 học kỳ 1, vì nếu chú không là đại gia, con cháu của bậc quan lại chốn kinh kỳ.. anh e rằng chỉ qua 1/2 học kỳ sau khi được các đàn chị "đưa đường dẫn lối" thì chú phải đứng từ xa để ngửi chứ đừng nói gì đến sờ mó nó.
    Các chú cũng đừng vội lên án gái nghệ thuật vì cũng là do đất nước ta còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên mức độ hưởng thụ nghệ thuật còn kém. Thử hỏi các chú: đóng 3 bộ film chiếu trên truyền hình được bao nhiêu tiền, múa balét thì mấy người xem, thổi kèn thì mấy người nghe. Muốn có tiền son phấn chưng diện thì việc làm lương thiện nhứt chỉ là gãy đàn, muá lửa và thổi kèn trong các quán nhậu.. Nhưng đa số dân nghệ thuật điều không muốn gần những thằng ăn nhậu, vì thế con đường tất yếu là sẽ dẫn đến.. làm "con" nuôi, "cháu" nuôi, "em" nuôi cho một vị tai to mẹt bự nào đó. Chú nào nói gái dạng này chỉ biết ăn chơi là hoàn toàn sai lầm, gái nghệ thuật rất biết tích lũy và để dành.. em nào cũng sở hữu vài 3 căn nhà, 2-3 cái shop.. nếu chúng chỉ lo ăn chơi thì đâu biết "kinh doanh" như thế.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác Dumuc_kt này hôm nọ văn em thế mà em tin sái cổ.
    Mọi người xem, bác ý lại bảo bác ý đã có 1 vợ và 2 nhóc tì (còn cụ tỉ là 1 nếp 1 tẻ nữa). Thế mà hôm nay lại thấy tản mạn chuyện này ....
    Hoá ra em vẫn ngây thơ trong sáng lắm ....
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0

    Choai`...thế này thị lộ hết cả hàng
    Tậu trâu được cả nghé....anh tưởng em thick nên ...3 chấm bừa :D.
    Mà cái bác kia nói em đứng từ xa mà ngửi ...làm em hơi buồn đấy. Em đâu đến nỗi mà bác xúc xỉa vậy. Dù ko em ko cao nhưng chua bao h phai nguoc nhin ai :))
  5. 0914812345

    0914812345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    tớ yêu được mỗi 1 em nhạc viện khoa "thổi kèn"
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    lắm bác vui tính quá , nhưng nhắn riêng với bác du mục , em nghĩ là chỉ cần 2 người yêu nhau mới quan trọng chứ , bác đã tính xâu tính xa đến mức nào mà phải lo lắng chuyện mọi người , miễn bác cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cô ấy là được rồi , em thì em mặc kệ , yêu là được rồi , cấm có cản , oánh chít hết
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko nhể? em trường ấy cũng đượcchỉ mỗi tội đầu óc hay lên mây
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    hiZ...cảm động wé...cảm ơn bác hiểu được lòng iem...iem chỉ cần một lời động viên như vậy dể cố gắng, mãi bay h mới gặp bác
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc , xúc động quá , bác cứ thế mà tiến hành cho em , bon chen làm gì với thiên hạ cho mệt
  10. leonate

    leonate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Kiên quyết kô yêu bác ạ, mấy em này thì rất XXXXX
    "Cha mẹ sinh ra thì không có sừng, khi cưới mấy em này về tự nhiên mọc thêm mấy cái sừng".

Chia sẻ trang này