1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu con gái Kiến trúc không nhỉ.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi kiencang, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maicadien

    maicadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cậu totovono này hay nhỉ ở trên vừa mới khen các bạn kiến gái xinh đẹp ở dưới lại đề vừa bụi vừa lãng mạng(chả biết hữu tình hay cố ý nữa)
    Thế thì chết!
    to kiến càng: thế nếu te tua thì cậu sợ à?
    :-)
  2. nminhhung

    nminhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; } TextTextText
    Con gai kien truc tuy lam mon va noi tieng la xau nhung ma hoi bi ca tinh do Noi chung la cung co gai xinh nhung ma khong duoc tot cho lam. OK
    Cu cho do ma xem
    Hùng
  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    làm gì ghê thế,,,không biết ở HN thì sao...còn ở trường KTTPHCM...bây giờ nhiều cô xinh lắm mà...nhưng quả thiệt người không xinh mới cá tính, như thế còn dễ chết hơn nhỉ!!!

    Buồn đau là biển cả
    Vui sướng là ngọc châu
    Cứ cố mò ngọc châu dưới biển
    Dù giữa vời tan nát biết đâu!
  4. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  5. Hoaquynhhoa

    Hoaquynhhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ biết 1 vài bạn nữ trường KT thôi , nhưng các bạn đó tôi thấy đều dễ thương cả à . Tớ nghĩ con gái KT tính tình cũng hay lắm , phải không ?
    HQH
  6. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ .. tội gì mà không yêu hả. cả đêm thức cùng bã xã thì còn gì tuyệt bằng .. hic .. nhưng mà nói thật, các bà này xuống mã nhanh lắm, lại dính vào thi công thì ko chóng thì chầy .. hư nhanh lắm ..khì khì .. nói thế chị em đừng rận nhá.
    Được sửa chữa bởi - totovono vào 25/05/2002 13:28
  7. friendly_arc

    friendly_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hello!
    Đề tài này hay đây!Nhảy vào bàn luận chê bai con trai,con gái kiến trúc cũng thú vị lắm.
    Nói chung thì dân nghệ sĩ thì mới có thể yêu dân nghệ sĩ được dân nghệ sĩ thôi.
    Kể ra con gái kiến trúc cũng bất hạnh gớm nhi?
    xin chia buồn cùng các bạn g họ nha kiến
  8. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn là thế nào?, bác là con gái trường nào thế? Con gái Kiến trúc hơi bị các anh trường khác thích đấy. Cưa được con gái Kiến trúc hơi bị khó đấy, tại tụi này cùng nghề nên hơi có chút thành kiến với nhau chứ nhiều đôi vợ chồng cùng là KTS hơi bị tuyệt vời đấy. Bác có biết không?
    Mà nói cho bác biết luôn, tụi kiến chỉ có một nửa là "nghệ sĩ", còn 1/2 nữa hơi bị thực tế đấy. Dân Kiến trúc làm nghề gì cũng okie hết. Đúng không anh em nhỉ?
    K
  9. trelac

    trelac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    con gái kiến trúc hả .tui thấy ngày càngdễ thương . đâu có như mấy bạn nam nghĩ . cácbạn thử gần thì xem.họ không khô đâu . nhiều lúc nhìn bên ngoài thì vậy chứ không như vậy .đôi lúc bạn gặp phải 1người nhưng đã vội kết luận rồi . mong cac ban co cái nhìn khách quan hơn .
  10. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    ha ha
    cho tui tham gia với ai bảo con gai kiến không dễ thương nào?tui củng đang iu một kiến cùng lớp đấy .Dễ thương lắm.
    [marquee
    nghèo lắm em ơi anh nghèo quá
    gia tài anh vỏn vẹn một trái tim
    mộy trái tim biết yêu em tha thiết
    nhưng anh nghèo nên phải lảng quên
    hi vọng rằng em sẽ hiểu anh
    nếu em có lỡ đem lòng yêu anh đó
    mỗi buỗi tan trường hãy đứng đợi nhìn xa

    [/marquee]
    hongbach[/size=4/]

Chia sẻ trang này