1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu con trai béo không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HoaTimMuaThu, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    với những tư tưởng , suy nghĩ sai lầm như gay8 đây sẽ dãn đến những định kiến sai lầm
    Đơn giản tui là Lục Thái My
    [​IMG]
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    nhưng có nhiều dạng béo lắm, béo tròn, béo đẹp béo...............em ấy à, cho anh ấy nặng tới 65kg đi nhưng phải cao 1m8, híc híc, như thế thì em lai thấp wá. Tốt nhất là yêu người béo vừa thôi, đừng có chọn chàng gầy quá kẻo người ta bảo mình tham lam ăn hết phần người yêu thì ngại lăm, trong khi đó có âi biết là mình nhường hắn như chị nhường em đâu chứ? yêu người béo thì ko đẹpmà yêu người gầy thì bịmang tiếng là tham lam, tốt nhất là không yêu ai hết như tui là sướng nhất cứ để cho cacs lão chạy quanh mình rùi đau khổ còn hơn là yêu rồi lại khổ đau mà chẳng may vớ được ông béo hay ông gầy cũng chết
    Đôi khi để không bị ngã, người ta phải biết vấp kịp thời.
  3. Duync

    Duync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hehe,gầy làm sao mà có sức khoẻ,con trai fải có da có thịt thì mới có chất đàn ông chứ
    Tất nhiên là thanh niên mà béo thì xấu lắm,hihihi,cứ fải đô con như tui nè!!!
    NCD
  4. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    1m8 mà chỉ có 65kg thì là ốm lắm đấy. Con trai mập quá thì cũng không hay đâu, cứ cao 1m6 thì 60kg
    1m7 thì 70kg là tròn tròn dễ thương lắm

Chia sẻ trang này