1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu hay không??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daisy1111vn, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1111vn

    daisy1111vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có nên yêu hay không??

    Mình chưa có bạn trai và mình là khá đơn điệu !!
    Mọi người cho rằng mình kiêu và kén chon quá !
    Lý do cơ bản nhất là vì mình sợ gia đình!
    CÓ một người bạn bằng tuổi mình ,cậu ta học cao đẳng , xấu trai..........Mọi người cho là cậu ta không xứng với mình về mọi mặt và cho rằng mình có thể tìm được những người tốt hơn .......Mình cũng chưa có tình cảm gì sâu sắc cả nhưng mình phân vân vi cậu ta thật thà ,tôn trọng và luôn chờ đợi mình ............Mình phải làm sao đây??

    trang
  2. Tu_Ech_new

    Tu_Ech_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn thấy thế nào thôi, người ngoài thì họ chỉ nhìn theo một khía cạnh nào đó có thể khía cạnh tốt cũng có thể ngược lại
    Xấu trai không phải là một cái tội, chân tình, chân thật mới là điểm chính

  3. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chưa yêu anh ta thì cũng đâu có gì phải băn khoăn người ta nói gì mặc kệ họ chứ, bạn có phải là người yêu của anh ta đâu nào.
    Còn nếu bạn đã có tình cảm với anh ta thì lại là chuyện khác. Trong trường hơp này tôi hỏi bạn tiêu chuẩn đánh giá về một người của bạn là gì ? phải chăng chỉ là hình thức bên ngoài ?
    Bạn có biết rằng quả mít nó xù xì nhưng trong lòng nó rất ngọt ngào không ?

    Chu Dong Tu
  4. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa thể vượt được qua những mâu thuẫn trong lòng mình thì bạn không nên vội vàng yêu làm gì.
  5. daisy9999vn

    daisy9999vn Guest

    Tôi đã suy nghĩ và cho rằng cứ để thời gian trả lời !!!
    Phải !! Tôi còn quá phân vân Vì thế nên sẽ chưa nhân lời !!
    Tôi hi vọng thời gian sẽ làm rõ tình cảm của mình!!
    Nhưng lúc đó liệu tôi có hối tiếc???????
  6. satthus

    satthus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tui nghi la ban nen nghi ki truoc khi quet dinh ,vi doi con nhieu nguoi de ban chon vd minh chang han ...!!!!!!!!!
    love forever
    TINH DON PHUONG
    http.www.satthus.netfirms.com
  7. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sao bạn phải sợ rằng mình phải hối tiếc nhỉ, nếu tiếc thì yêu đi không thì.....mất đấy (hì hì).
    Thật ra không nên cưỡng ép tình cảm bạn ạ, tình yêu không tự nguyện bao giờ kết thúc cũng không có hậu.

    Chử Đồng Tử
  8. lekhachoa

    lekhachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    toi thi lai nghi khac cac ban .Toi da tung yeu va bay gio thi toi so no lam roi boi....yeu roi cac ban se hieu.nhung toi khuyen rang khong nen yeu boi :"YEU LA CHET TRONG LONG MOT IT".Va tai sao sao chung ta khong danh toi thu bay cho bân be than trong khi do neu co nguoi yeu thi lai lai phai den cho ho co chu.
    neu can quan su ve van de nay xin hay lien he voi toi theo dia chi
    lekhachoath@yaho o.com
    butlochoa

Chia sẻ trang này