1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinansang, 06/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bỏ, bỏ, bỏ ngay đi em ơi, đàn ông là trụ cột gia đình thì phải cao hơn vợ "1 cái đầu". Nó thấp thế thì không thể chấp nhận được mặc dù nếu đo chiều cao từ đỉnh đầu lên đến trời thì em thấp hơn nó mấy cm (có thể còn thấp hơn rất rất nhiều)
  2. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe sơ qua sao giống bạn nữ này thích trai vì điều kiện và ngại vì ngoại hình ý
  3. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà mình có 1 nhà, Bố mẹ thì lùn tịt, chiều cao của 2 vợ chồng cộng lại = 3m:)). vậy mà có đứa con trai cao >1m8, đẹp zai học giỏi. Bạn lấy anh chàng kia thì vẫn có thể tạo ra những baby có chiều cao lý tưởng đó[r23)].
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Uh, mình cũng thấy vậy. Vấn đề của bạn ấy là đang so đo tính toán. Chắc ý kiến của các cao thủ ko giúp gì cho bạn ý đâu.
    Đã nhận lời yêu mà h còn lăn tăn chuyện chiều cao.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ẹc, thế trước khi nhận lời yêu bạn có lăn tăn vì vụ chiều cao này ko? Đừng nói là bạn nhận lời ng` ta trước cả khi gặp mặt thật nhé :D Hay là hồi xưa cũng lăn tăn nhưng vì thấy ng` ta có nhiều ưu điểm khác nên tặc lưỡi cho qua, giờ có được họ rồi lại bắt đầu muốn hơn thế nữa??? Bạn ơi, hãy nhớ là trên đời này chẳng có j hoàn hảo cả, và cái j cũng có giá của nó. Được cái này thì mất cái kia. Căn bản là tự nhận định được điều j là quan trọng hơn đối với bản thân mình để mà lựa chọn.

    Còn nếu như ngay từ đầu bạn đã coi trọng chiều cao, biết ng` ta thấp hơn thì bạn còn tìm hiểu làm j? Như mình đây, nói thật là mình ko thấp lắm nên mình khá coi trọng chiều cao, anh nào dưới mét 75 hay gầy như cái que mình xác định luôn là ko tìm hiểu. Vì đứng cạnh họ chẳng thấy có tý cảm giác hấp dẫn giới tính j cả, cứ như bạn bè chú chú anh anh vỗ vai xoa đầu nhau bộp bộp thì yêu làm sao nổi. Biết trước để mà tránh, sau này nhỡ có j cũng đỡ khó xử. Còn ai thấp mà vẫn thấy yêu, đến mức bỏ qua cả tiêu chuẩn trên thì nghĩa là ng` ta hợp lắm, đặc biêt lắm, mình mê lắm rồi thì cao thấp mấy cũng chả lăn tăn.

    Bạn xem lại xem yêu anh này được đến mức nào? Ngoài chiều cao ko xứng ra còn những điểm khác thì sao? Nếu chưa đến mức bỏ qua được ngoại hình, đi cạnh họ mà thấy xấu hổ, ko muốn cho gặp bạn bè, chỉ ước giá họ cao hơn chút v.v... thì nên xem xét lại mối quan hệ. Đã yêu thì dù ng` ta xấu đẹp thế nào mình cũng vẫn yêu, chứ yêu mà còn tính toán vậy thì tội cho họ lắm.

Chia sẻ trang này