1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu hết mình, kinh nghiệm chia sẻ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi satthutinhdoi, 12/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    có nên yêu hết mình, kinh nghiệm chia sẻ

    Hôm nay bị bồ đá , ai có cùng tâm sự thì vô đây chia sẻ nhá
    Nàng khi yêu thì yêu say đắm lắm , làm ta lầm tưởng cứ như là trong đời nàng thì chỉ có mình ta thôi vậy, nên tới khi chia tay ta nếm hết mọi bẽ bàng
    Rút kinh nghiệm các boy nhá, khi được nàng yêu ,ta yêu lại thì cũng chỉ nên yêu 45% thôi

    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  2. moon_princess

    moon_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Được moon_princess sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 12/08/2003
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu, trái tim bạn sẽ cho bạn biết là yêu hết mình hay không? Còn nếu ng` ta bỏ nhau với lý do không còn yêu nhau thì chỉ chứng tỏ người ta đã lầm lẫn tình cảm dành cho nhau với tình yêu mà thôi.
    Nếu vậy thì hãy cầu chúc cho nhau tìm được đúng tình yêu của mình.
    Khi yêu nếu ko yêu hết mình thì bạn sẽ không cảm nhận được tất cả những gì ngọt ngào nhất cũng như thú vị nhất mà tình yêu mang lại cho bạn đâu. Hãy cứ yêu hết mình và sống hết mình khi có thể cho dù tương lai chưa chắc đã hoàn toàn là màu hồng như ta mong muốn.
    Con gái hay con trai đều thế cả thôi, ngay cả khi yêu, tui tin là nếu dành thì sẽ dành hết còn nếu ko thì cũng chỉ được 50% thôi, tuỳ vào lòng tin đối với nhau.
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  4. Panasonic

    Panasonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ừ, khổ nhỉ. 1st love thì ai cũng 100% cả thôi. 2nd thì chắc có muốn cũng không được như cũ nữa. Lãnh sẹo rồi mà.
  5. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái bạn này tên thì có vẻ lắm , giá mà suy nghĩ của bạn cũng được như thế Chả có ai thông minh lại nghĩ rằng có người nào đó chỉ biết yêu mình mình. Hơn nữa khi yêu lại tự dặn trước mình yêu 45% thôi (à mà 100% như thế nào để còn định lượng đúng chứ)
    Tớ nói thật ấy đừng buồn, nếu là tớ thì chả yêu ấy đến 1 giây được đâu, nếu trẻ quá có lỡ nhầm nhọt... yêu ấy thì cũng phải chạy vội thôi. Nâng cấp lại não bộ đi
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  6. hatsuong

    hatsuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Trong tình yêu nếu như bạn có thể đo lường được rằng mình sẽ yêu bao nhiêu % thì như thế có gọi là yêu không ? Có một câu nói của ai đó rằng : yêu có nghĩa là làm cho người mình yêu hạnh phúc cho dù hạnh phúc đó không có mình dự phần. Liệu bạn có chắc chắn rằng mình đã làm cho ngươì yêu hạnh phúc và vui vẻ hay không ? có đủ sự quan tâm đến cô ấy hay không ? Nếu bạn chắc chắn được điều này thì hãy trách cứ người khác còn nếu không hãy xem lại mình xem.
    Hãy thử yêu hết mình mà không nghĩ rằng người ấy phải đáp lại tình cảm đó. Lúc đó bạn mới có quyền trách cứ người khác
  7. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Tuần vừa rồi mình cũng xuýt nữa thì chia tay người ta. Trước đó vài tuần cô ấy nói chẳng biết vì sao không còn nhớ mình nhiều như trước nữa,thậm chí mấy ngày không nghĩ đến mình nữa cơ.Sau đó cô ấy nói chúng mình xa hẳn nhau một thời gian để suy nghĩ lại.3 tuần liền cô ấy tránh mặt, không có lấy một cử chỉ thái độ nào cho thấy mình vẫn ở trong trái tim của nàng.
    Đối xử tuyệt tình như thế trong khi 2 đứa chơi với nhau đã xấp xỉ 10 năm liệu là các cậu có chịu nổi không?Lúc ấy mình cũng tự hỏi liệu cô ấy yêu mình bằng nào? Mình có lỗi gì? cô ấy đã có người khác rồi hay sao?...Nghĩ nát óc chẳng ra lý do khỉ nào cả.
    Mình lại tự nhắc mình hãy quên cô ấy, quên những cay đắng trong thời gian qua đi, hãy coi như mình đã yêu lầm....hoặc hãy để cô ta vào một góc nào đó...Không ích gì các bạn ạ. Mình lại cố nhớ đến những cô người yêu trướcnhớ đến kinh nghiệm đau thương mà mình đã nếm trải để cố vượt qua một lần nữa.
    Bên cạnh đó mình lao vào vui vẻ với các bạn thân....Nhưng suốt thời gian đó mình vẫn yêu, yêu say đắm hơn là đằng khác. Quyết định cuối cùng mình chấp nhận chờ đợi và cố gợi lại những kỉ niệm xưa mà trong đầu không có một chút nào trách móc cô ấy nữa vì mình nghĩ yêu là quên đi bản thân và sống vì một cái tôi chung .Tớ nghĩ và làm thế chẳng biết có đúng không nhưng cô bé đã quay lại. Chính vì yêu là nghĩ cho người ta nên chắc chắn không hết lòng không được Bà con nghĩ sao?
    ...Co nhung khi ban be hieu nham ve ta nhung cuoi cung ho van la nhung nguoi song chet voi ta..</

Chia sẻ trang này