có nên yêu hết mình? người ta vẫn thường khuyên rằng :Khi yêu , chỉ nên yêu 8 phần thôi chứ đừng yêu hết mình.Vậy nếu giả sử người ấy yêu mình hết mình thì mình có nên yêu hết mình ko ???????
Đối với mình thì có suy nghĩ rằng nên yêu chứ, bởi vì nếu như ta yêu nửa vời, hoặc chỉ 8 phần thì liệu rằng bạn có thể hiểu thật sự người ấy không? Nhưng điều đó, không có nghĩa là ta yêu một cách mù quáng và phải luôn sư suy xét cho thật kỹ : Người ấy yêu hết mình nhưng có thật sư yêu mình ko, và mình có thật sự có cảm tình với người ấy ko? Nếu trả lời được cho câu hỏi này thì bạn có thể yêu hết mình. Trong tình yêu chân chính và thật sự ko có sự đắn đo, so sánh mà, đúng ko bạn? Trong nhân gian thường có câu : Nên trân trọng những gì mình hiện có, vì lỡ như mai này đánh mất sẽ hối hận lắm đó. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho chính mình và có sự lựa chọn thật chuẩn xác. Chào bạn !
Trùi hỏi mãi câu này ............ Tình yêu mà, không suy tính, không đắn đo, yêu hết mình, thế mới là yêu chứ
Người ta nói con gái ngoại thương cực kiêu, có lẽ vì thế mà để yêu được con gái ngoại thương thì chắc chắn phải yêu hết mình thì mới có thể yêu nổi Thế nhưng tại sao con gái có thể kiêu mà con traiko thể kiêu? Một thực tế là hiên nay các cô gái ngoại thương quá tư tin váo mình mà quên đi những chàng trai hào hoa phong nhx ở chính trường mình Hãy học các yêu quý con trai trong trường đi các cô gái yêu quý
yêu hết mình dễ vỡ . Cũng như sống hết mình thì chắc chắn mình sẽ chẳng còn gì , không còn gì thì còn gì là hứng thú để khám phá nhân sinh quan nữa . nhưng thói đời khi có thể hết mình được thì luôn sẵn sàng . Tôi chẳng hạn : Tự khen tý cho nó sướng ! heheheheheheheh....!
Mọi người cho mình hỏi yêu hết mình là thế nào ạ? Có chăng giới hạn cho sự hết mình ấy? Làm sao để mình biết rằng mình có yêu hết mình không?