1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu hot boy / Mr.perfect ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ChuDian, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    yêu thì ko có chuyện nên hay ko nên ====> câu hỏi thừa quá
    p/s : Mr perfect chắc chắn là khó cưỡng đc roài , nhưng yêu 1 người hoàn hảo quá cũng ko hay lắm đâu.Vì sao thì cứ yêu đi rùi bít ^^
  2. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Thế nghĩa là anh này chưa tỏ tình với bạn à, mới trong giai đoạn hẹn hò thôi phải không?cái quan trọng là cảm xúc bạn như thế nào nữa í chứ?Nếu mà như chữ kí của bạn thì..cưỡng làm sao nổi.Hihi
  3. ChuDian

    ChuDian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cậu ta cũng tự biết tầm của mình, lại là người thông minh nên ko bao giờ tỏ ý vồn vã với bất kì 1 cô gái nào vây quanh mình. Bao giờ cũng rất điềm đạm. Khôn lắm ý
    Mình ko bao giờ chủ động liên hệ, cậu ta thì 1 tuần gọi điện/nhắn tin cho mình 2-3 lần, nói chuyện thì thỉnh thoảng khéo léo chèm vào 1 câu kiểu như: Em ngốc thật, em ko biết là anh quan tâm đến em nhiều thế nào đâu ... mà thực sự là cậu ta quan tâm thật, vì chuyện gì xảy ra với mình cậu ta cũng biết hết ...
    Xét mọi điểm thì thực sự là cậu ta rất perfect, chính vì cậu ta quá perfect mà mình lại thành ra phân vân
  4. ChuDian

    ChuDian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cái câu tỏ tình đâu có quan trọng gì
    Cái chính là tớ biết anh ta thik tớ, có ý tiến tới với tớ, và phát rất nhiều tín hiệu. 1 thằng con trai thông minh và từng trải thì ko bao giờ huỵch toẹt ra hết với 1 đứa con gái.
    Anh ta thì rõ là rất hay rồi ... nhưng vấn đề là tớ đang có vài điều băn khoăn như đã nói ở topic này ý yêu có thể coi là 1 sự đầu tư, sự đầu tư này lại có vẻ rất mạo hiểm. Mà tớ thì có tuổi rồi, ngại mạo hiểm + chinh phục.
    Hiện tại tớ ko thể hiện sự vồn vã quá đà với các tín hiệu hay hành động của anh ta ... tớ cứ bình thản thôi ... đang suy nghĩ và chờ ý kiến chia sẻ của mọi người đây
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Đấy đấy ... các zai sợ nhứt các kỉu này của các gái đấy ... trong lòng thì thích lắm lắm rùi nhưng lúc nào cung mún vênh , kiêu cao giá bắt zai nó fải quỳ mọp xuống chân mới ưng mất ...
    Oải ... Kiểu suy nghĩ của chị là điển hình của mấy gái cứng cứng tầm 24 tuổi đổ ra thì fải ...
    Cái gì cũng mún chắc như gạch mới làm , yêu cũng mún chắc như thế thì ko co đâu ...
    Tương lai chả nói trc đc kái gì hết kả đâu ...
    Nếu thấy co tình cảm vơi nhau , con ng của đối phương tốt đẹp đến như vậy thì , ng ta lại đối vơi mình như vậy thì từ từ mà chấp nhận tình cảm thôi ...
    Còn ba kái đào hoa hay nhièu gái theo thì bao h cầm vàng trong tay hẵng tính kế giữu vàng ... Vàng còn chưa cầm mà cứ lắm ch ...
    @Mit zai : Kái thèng zai mà mit zai nói thì mình cũng gặp đc dăm bác , nói chung toàn các bác 2 , 3 vợ ... con cháu rơi vãi khắp nơi ...
    Nói chung thật là nể các bác ý ... nhiệt cao thì hẵng chiến nhé ...
  6. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Với cái cách rắc thính của anh này thì vừa hiệu quả(xem tâm lý và thái độ của chủ top thì biết nó hiệu quả thế nào), vừa có nhiều thời gian để có thể rắc thính thêm vài đối tượng nữa..cái này tuỳ anh ý có thực hiện không...nói chung là ở thế chạy theo rồi..khổ thân..nó thấy yêu thì nó quay lại túm..ko là nó cứ cho chạy lẽo đẽo đằng sau cho vui...thâm thật...ôi mình lại đâm sau lưng bõc bài chiến sỹ khác...tội lỗi tội lỗi.
    @Em Kid ko ăn được đừng chê nho xanh nhá.
    (lại mượn nick em Hằng)
    Được neeyou sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 17/05/2009
  7. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, í em nói là em cũng thích các anh đẹp zai, cao to, chứ k phải là đang thích 1 anh như thế, í nữa là đi ngoài đường nhiều lúc nhìn thấy các anh đẹp thần sầu thôi rồi mà ao ước gía như đó là người yêu mình.
    Ông bà bảo là zai đẹp thường lấy gái xấu và ngược lại, thế này chắc độ dăm ba tháng nữa mình cũng gặp hót boi cho mà xem
    lão Dê là nho nẫu chứ xanh cái gì
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt là kiểu cân đo đong đếm, hot boy cũng là người, mang cái tiếng hot boy, rồi sát gái chẳng hay ho gì cả. Gái đểu thì nó thích đi với hot boy để tăng uy tín cho nó, là tao đã được anh này đong, được anh trở đi chơi, mua quà. Gái suy nghĩ chín chắn một chút lại sợ yêu anh này hot quá khó giữ, dễ bị đá. Vậy là kết cục của hot boy lại thường yêu theo 3 kiểu:
    1) Bạn thân thiết từ nhỏ và yêu lâu dài, cái này là mưa dầm thấm lâu
    2) Yêu kiểu sét đánh, gặp chỉ đến lần thứ 2-3 đã phang phich và bị say
    3) Kiểu bị nắm thóp, cái này không phải là yêu mà rơi vào nhưng chú biết dùng vốn tự có để phát triển sự nghiệp
    Kết luận là yêu thì cứ yêu đi nghĩ làm gì, đời người đi chơi với vài trăm, vài nghìn người, liệu yêu thật được mấy người. Có người trong diễn đàn từng nói: "bị thất tình chưa chắc đã thiệt thòi, người đá mình đôi khi là kẻ thiệt thòi vị họ không biêt yêu". Hơi sến tí nhưng ngẫm lại thì thấy cung có lý
  9. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán được MrNGCK đang nhắc tới ái roài nhé ! :)
  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sông xanh kia đã cạn nước rồi hay sao mà phải đi mượn nick thế :)

Chia sẻ trang này