1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu khi đang học lớp 12

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi happychocolate, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    nếu iu nhau lớp 12 thì phải chấp nhậ 3 điều kiện :
    1. phải đỗ đại học
    2. phải đỗ đại học
    3. nếu thắc mắc xem lại 2 điều trên
    Rut
  2. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    no no yêu lớp 12 là wá sớm ,he he từ rừ chờ ĐH iu cho sướng chớ ,12 chưa biết dzì mà iu chi ???????

    yêu mộc đế và FF còn hơn ăn cơm
    yêu mèo nhất trên đời
    nô lệ của con ...chuột

  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Yêu bừa đi chứ......đằng nào học hành cũng chẳng ra gì???Mà có học cũng chẳng biết làm gì???Cố gắng kiếm thằng nào giàu giàu ra trường là ..............xong luôn!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  4. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy ý kiến đó hay đấy,nhưng mà sao lại cứ phải iu làm gì,một mình ko tốt hơn à
    yêu là khổ
    SW
  5. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Uh cứ yêu lớp 12 đi rồi đến lúc bye bye nhau thì biết ngay mà..hết cả học
    But nothing last forever.
    Both we know our heart can change
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là tình yêu đến và không thể nào biết được chứ không fải là có muốn yêu hay không....nếu không muốn yêu mà tình yêu nó vẫn đến và vồ lấy thì đành chịu...chỉ có là nên yêu thế nào khi đang học 12 cho phù hợp thôi.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  7. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình cảm không thể điều khiển được. Ta không thể muốn nó đến là đến, đi là đi. Nhưng mọi người có nghĩ là thật tuyệt khi cả 2 đều quan tâm đến chuyện học, cùng bổ khuyểt cho nhau những chỗ chưa được, trao đổi bài vở cho nhau không? Tình cảm học trò chưa đủ chín để gọi là yêu, nhưng nó rất ngọt ngào và đáng gìn giữ, phải không?
    "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"
  8. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nên
    Bây giờ bọn trẻ yêu nhau và ngủ với nhau từ lớp 8-9 rồi, lớp 12 là quá muộn rồi, vậy mà còn phải hỏi.

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  9. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngủ với nhau thi hồi mẫu giáo đi học toàn ngủ với nhau là gì!
    Ngủ thì chả có vấn đề gì cả! Nếu chúng nó thức cùng với nhau mới có vấn đề chứ!
    Yêu thì tuổi nào chẳng được!
    Được achillesson sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 02/04/2003
  10. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nên và ko nên nhức đầu quá.Nói chung là cứ yêu ko có sau này lại hối hận sao hồi đó mình ko yêu nhi?Hic hic tôi đây nè giờ cũng đang hối hận vì lớp 12 ko yêu.Chứ bây giờ dắp hết lớp 12 rui-->chả quan tâm yêu với đương nũa.Đằng nào cũng bị mọi người nói là quá muộn rùi
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving

Chia sẻ trang này