1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu khi đang học lớp 12

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi happychocolate, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    em Happy về mà lo học đi nhé, năm nay thi ĐH rồi đấy, thi đỗ rồi lúc đấy yêu đương gì anh không cấm
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    phải biết là mục tiêu của mình là gì và liệu mình có thể làm gì nữa chứ. Còn yêu mà lại làm cho người ta học tốt hơn thì có bỏ tiền ra mình cũng muốn mua. hii Nói thế chứ việc có nên yêu hay không cũng là một trong những lựa chọn khó nhất của cuộc đời. Sự nghiệp và tình yêu bạn sẽ chọn cái nào. Có một người đã hỏi tôi một câu hỏi như thế và cũng chẳng biết trả lời thế nào. Vì vậy có thể hãy yêu khi ta còn có thể như một chủ để của thalamhatmuabay đã viết. Một chủ đề cũng hay nhưng tiếc là hiện nay đã mang tính một chat room
    hungdo
  3. supporter

    supporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có người nói rằng: tại sao khi nói đến tình yêu người ta lại nghi ngay đến những điều tiêu cực do nó mang lại nhỉ?
    Đúng vậy, hãy tưởng tượng mà xem, sau những thời gian làm việc mệt nhọc và căng thẳng người ta có thể đến với nhau và cùng nắm tay nhau đi dạo dưới một hàng cây xanh mát, cùng quên đi những mệt nhọc của ngày hôm nay và hướng tới ngày mai tốt đẹp hơn. Tình yêu như thế thật là đẹp và tốt cho bất cứ ai và lớp mấy thì cũng vậy đúng không? Vậy thì tại sao lại nói không với tình yêu nhỉ?

    t.t
  4. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là đề tài muôn thuở, và không thể biết lúc nào nên và lúc nào không nên yêu. Nhưng thực sự lúc này, khi mà chỉ còn vài tháng nữa là thi cử, bạn nghĩ sao? Một dấu lặng giữa 2 người có lẽ sẽ hay hơn. Bởi vì còn rất rất nhìu thời gian đúng không?

    Xin nhắn riêng cho anh Milan: Đây là lần thứ 2 anh vào phá em. Anh cứ liệu đấy. Chủ đề này em lập vì thấy nó mang tình thời sự, rõ chưa? Anh đi kiếm vợ chỗ khác cho em nhờ.
    "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihìhi Yêu hay không thì từng cá nhân tự biết thôi. Mình thì thấy yêu có nhiều ảnh hưởng thật đấy nhưng nếu yêu mà cùng nhau phấn đấu, không phải chuyện tốt àh. hi`hi`i Cứ lấy gương gà con ra đây nè, từ khi luv là điểm tăng vùn vụt hi`hi` Sướng wé
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  6. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi ! yêu va`o điểm tăng vun` vụt hả em ! thế thì em yêu thêm mấy anh nữa đi ! bít đâu em lại thành Bill Gates cũng nên ! hihi
    YOU MEAN THE WORLD TO ME
  7. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Yêu khi đang học lớp 12(cả 2 người ấy), có một việc rất tốt là khi đó, nếu 2 người đều quan tâm và lo cho chuyện học, thì sẽ thi đua nhau. Lúc ấy, dường như tình yêu là động lực cho chuyện học hành, như ga_con nói
    "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"
  8. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    xem mọi người cãi nhau khoái quá tui cũng góp ý, nhưng văn của tui đọc hơi khó nghe các bác chịu khó
    NÊN chứ !
    Nhưng cũng chỉ là tương đối
    Ai yêu bằng xả trái tim mình thì kết quả sẽ khác. Kết quả học tập của 2 người sẽ tiến bộ rõ rệt. Và cả 2 sẽ cùng cố gắng đỗ ĐH..............
    Chẳng có lý do gì để ko yêu cả..................Mọi người cứ nói là ko nên yêu vì thực ra họ không muốn yêu...mà nói đúng hơn họ chưa tìm được người mình yêu mà thôi !!!
    God will bless you and me
  9. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi: Yêu thật lực và học cũng thật lực=====> như thế là dung hoà rồi còn gì,,,,, HE HE
    ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì yêu biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi!!!
  10. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cho con người thêm sức mạnh mà?
    Yêu khi đang học lớp 12 thì đã sao?
    Tôi đã từng chứng kiến một đôi yêu nhau khi đang học lớp 12 mà sau đó cả hai cùng thi đỗ đại học đấy thôi. Và hiện giờ họ đang là sinh viên của ĐH Kinh tế và Ngoại thương đấy.
    Vật chất chỉ là hư vô nhưng vật chất càng nhiều thì tinh thần càng thoải mái

Chia sẻ trang này