1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu khi đang học lớp 12

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi happychocolate, 19/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Thi ĐH xong rồi. Và tôi không nghĩ là chuyện này có ảnh hưởng gì đến mình, và cả người ấy nữa, khi mà cả 2 chỉ nghĩ đến học. Người ta giúp tôi những gì tôi yếu , và tôi giúp người ta những gì người ta cần. Nếu bảo TY là động lực thì cũng có thể, nhưng bây giờ, khi mọi việc đã qua, và cả 2 đều thấy có thể đỗ, thì mọi lo lắng lùi đi. Giờ là chuyện của trái tim. Có lẽ tôi đã đủ tỉnh táo trong chuyện này...
    3&7- Forever.
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tốt lắm, cảm giác như mình đã biết làm gì phải không nào ? Tự chủ được tình cảm của mình là chuyện không phải ai cũng làm được đâu. Hạnh phúc nhé ....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    có chứ tôi còn yêu từ lơp mẫu giáo cơ ma

    scorpion
  4. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nên nên nên chứ , tội gì , đừng nên bỏ lỡ một cơ hội nào cả nhưng cũng phải chú ý đến việc học
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm lớp 12 , cũng có nghĩ rằng chuyện yêu đuơng sẽ có ảnh hưỏng đến chuyện học hành . Nhưng rồi thì thực tế chứng minh chẳng phải thế . Ko yêu thì cũng chơi như điên ý , năm lớp 12 gì mà vừa vào đã chơi nhiều hơn là đi học rùi he he he có yêu vào may ra lại còn ngoan hơn ý chứ . Có ngừoi kiềm chân mình lại ! Nhưng đừng yêu hết lòng để rồi mà đau khổ nhé !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  6. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Khong bao gio la som...
    Cung chang bao gio la muon....
    some where i belong
  7. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã qua cái lúc khó khăn đó rồi. Bây giờ tôi để lại chủ đề này cho những người sắp thành học sinh lớp 12, mong một chút gì đó giúp các bạn. Tôi không muốn là kẻ dạy đời, nhưng mong các bạn khi yêu cũng nên tỉnh táo một chút. Hãy biết giúp đỡ nhau nhiều hơn
    3&7- Forever.
  8. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi....yêu say đắm, học chăm chỉ, chơi như điên...đấy là ấn tượng còn lại của mình , không phải chí có năm 12 đâu mà 3 năm cấp 3 đấy ....
    trái tim anh dành trọn cho em
  9. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em lên lớp 12 , em quyết định chọn việc học là chính và em đã nói với người ta rằng : đợi em họ xong lớp 12 rồi sẽ ..... xa hơn nữa
    Quyết định của em như vậy có đúng không các anh chị????
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  10. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đủ đâu em ạ. Hãy làm sao cho những lời của em thuyết phục hơn
    3&7- Forever.

Chia sẻ trang này