1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu khi đang học lớp 12

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi happychocolate, 19/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    làm sao lí trí chiến thắng con tim được nhỉ, thật ra thì lớp 12 chưa nên yêu nhưng mà lỡ yêu rồi thì cũng đâu có sao đúng hông nè, ví dụ ngày trước đi chơi một tuần 8 lần bây giờ đi chơi một tuần 1 lần thôi để tâm cho chuyện học.
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Nghìn năm tiền đô vẫn là tiền đô...
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ga` con cũng vừa học xong lớp 12 , nói chung yêu lúc nào cũng thế thôi, chỉ có điều lớp 12 fải thi đại học nên mọi người nghĩ rằng yêu chỉ biết đi chơi , dành cho nhau thơi gian mà bỏ bê học hành. Riêng với Gà con , chẳng hiểu cái số mình thế nào ý chứ, cứ yêu vào là điểm cứ gọi là đẹp mỹ mãn luôn Chắc đó cũng là 1 động lực khá mạnh để giúp Gà con học tốt hơn. hihihi Nếu cả 2 người cùng học lớp 12 mà yêu nhau, cái đó xem ra lại hay đấy nhỉ, 2 đứa cùng nhau cố gắng, cùng nhau động viên nhau để đỗ đại học, đó cũng là 1 hướng khá quan trọng cho cả 2 mà nhỉ hihi
    To bé jennyxinhxinh : Bé nói với anh chàng đó là chờ àh? hihih Sao giống Gà con thế. Hôi năm ngoái, người ta cũng hỏi, Gà con bảo để Gà con học xong lớp 12 rồi nghĩ đến chuyện tình cảm. Mới hôm vừa rồi, người ta bảo rằng muốn chuyển trường để học trường nào gần gần Gà con. ANh ta lại còn bảo giờ em lên đại học rồi, em có cho fép anh...... ặc ặc Hết ý kiến luôn. Thế nên nếu mình ko yêu ý, đừng bảo người ta chờ nhé. Chỉ cần bảo em còn bé, em chưa nghĩ đến chuyện đó là được hihihi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. vanvananh

    vanvananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    yêu cũng được , nhưng ban cần phải phân biệt được giữa 2 việc : - học thế nào khi đang yêu ?
    - yêu thế nào để không ảnh hưởng đến học ?
    đó là 2 việc bạn cần phải chú ý !
    Xin nói thêm là vào tuổi học trò mà ko có" kỷ niệm" thì cũng buồn lắm đó !
  4. x8_hanoi

    x8_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thực sự nghĩ rằng TY không ảnh hưởng đén học tập hay không .Mặc dù trong đầu nghĩ rằng không ảnh hưởng , có lúc là động lực học nhưng thực sự nó ảnh hưởng không ít . Nó ngốn mất của bạn không ít thời gian để suy nghĩ tới nó .
    Vì vậy câu trả lời của bạn thế nào , bạn hãy suy nghĩ kĩ đi , nên hay không nên là quyết định của bạn . Và không ai có quyền nói được hay không với bạn.
  5. winning83

    winning83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi yêu đi chứ còn đợi gì nữa, chỉ sợ là không được yêu thôi, lớp 12 rồi, thế là lớn rồi. Nhưng mà này bạn có chắc đó là tình yêu không. Tình yêu chỉ có 1 thôi nhưng những thứ giống như tình yêu thì có vô số. Chúc may mắn.
  6. vikin

    vikin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì tình yêu đúng là việc của trái tim , tuy nhiên bạn phải biết cứng rắn nên và phải làm chủ được trái tim của mình . Khi đang học lớp 12 thì đứng trước mắt còn có 2 kỳ thi rất quan trọng chắc mọi người ai cũng biết rồi vì vậy ta nên tập trung vào việc học tập là chính . Có người bảo rằng có thể kết hợp được cả 2 chuyện là tình cảm và học tập cũng như tình cảm có thể kích thích cho mình học tập hiệu quả hơn nhưng theo tôi những trường hợp như vậy không có nhiều đâu . Khi yêu vào rồi ta sẽ rất mất thời gian cũng như còn nhiều yếu tố tâm lý khác . Nếu như quan hệ luôn thuận buồm thì không sao tuy nhiên giả sử có những lúc nào đó 2 người giận nhau chẳng hạn thì bạn sẽ bị mất tinh thần và không còn tâm lý đâu mà học nữa . Mặt khác lúc này các bạn vẫn chưa thực sự trưỏng thành về mặt tâm lý đâu . Bạn nên phân biệt rạch ròi giữa tình yêu và sự nghiệp . Trong thời gian này nếu bạn có cảm tình với ai đó thì nên để ở trong lòng thì hơn
    Hãy để khi nào vào đại học tình yêu của 2 bạn sẽ đẹp và lãng mạn hơn
  7. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, khi cả 2 đều được giấy goi, và tôi nghĩ điểm cả 2 như vậy là không thấp, nếu không tự hào là thuộc lại khá, thì mọi lo lắng có lẽ đá lùi xa. Yêu, và biết giúp nhau, điều đó tuyệt vời nhất. Cả 2 cùng thú nhận, đã phải kìm nén tình cảm rất nhiều lúc ôn thi
    3&7- Forever.
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    yêu , yêu hết , 12 thì sao chứ , chẳng nhẽ 12 là phải học học và học a`
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My
  9. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Vớ vẩn . lớp 12 mà đòi yêu , KO ĐƯỢC , rất nhiều người nghĩ yêu là động lực giúp họ học tập , nhưng thật ra chẳng đúng vậy . Phức tạp lắm, nhất là lúc giận nhau thì chỉ nghĩ lung tung chứ còn lo học cái gì cơ chứ. Mình cũng vừa thi ĐH xong , lớp mình có mấy đôi cùng rủ nhau toạch hết đó , buôn cười ghê. tốt nhất là tập trung vào học thì hơn
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cái gì chẳng có mặt trái của nó. Mình cũng yêu khi học lớp 12, nhưng được cái anh ấy nói rằng, sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến việc học hành của mình. Thế là có gì cứ lôi việc học ra đàm phán. Nói chung thì cũng có lúc cũng thấy mất tập trung trong học hành, chẳng tránh được, đôi khi cũng gặp điểm kém. Nhất là trong giai đoạn ôn thi, vừa kìm nén cảm xúc, vừa phải học mệt lắm. Mới lại anh ấy học giỏi lắm nên đã giúp tôi rất nhiều. Mình chỉ nói là nếu thực sự không thể tránh được chuyện yêu năm lớp 12 thì hãy cùng nhau đặt việc học hành lên hàng đầu, Đừng có vì cảm xúc nhất thời, bạn có thể lần lữa việc học hôm nay, thì cũng có thể lần lữa cho ngày mai, Nếu yêu nhau thật lòng thì mong nhau học tập tốt, bớt yêu mình hơn 1 chút chẳng sao cả. Nói chung thì mình ủng hộ vì mình là 1 người vừa yêu vưa đỗ DH mà. Anh ah, em nhớ anh quá. Anh có biết không nhỉ?
    Cười là nước mắt khô không lệ

Chia sẻ trang này