1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN YÊU KHÔNG?AI ĐÃ YÊU THÌ HÃY ĐỌC BÀI NÀY.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dntcvtt, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn chẳng yêu ai cả nên cũng chẳng nên chọn làm gì cho mệt. bạn chỉ yêu mình và chỉ muôns tìm kiếm ai đó để lấp chỗ trống cho đỡ cô đơn chẳng hạn ....
    mà nếu có thì chỉ là 1 chút gọi là cảm tình mà thôi.
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô ngoài xa biển trưa lấp lánh
    Gió không ngừng thổi áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi..
  2. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi!bạn hiểu lầm mình rồi đấy.vì mình chưa bao giờ nói là mình chưa yêu.chắc bạn nhầm lẫn mình với ai rồi đấy.vì vậy mình khó mà chấp nhận những gì qua nhanh như **** vờn hoa.
    MIMOSA.@@@@@
  3. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    MIMOSA.@@@@@
  4. dio

    dio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    dntcvtt
    1. GẶP NHAU HAI LẦN VÌ CÔNG VIỆC,NÓI LỜI YÊU THƯƠNG,NGỎ LỜI XIN CƯỚI.
    2. CHAT VỚI NHAU ĐÃ LÂU,GẶP NHAU 1 LẦN,NÓI LỜI YÊU THƯƠNG.
    3. LÚC TRƯỚC THÌ TỪ CHỐI TÌNH CẢM CỦA TUI,THỜI GIAN SAU THÌ NGỎ LỜI THƯƠNG TUI.
    4. ĐÃ YÊU NHAU 1 THỜI GIAN KHÁ DÀI,CHIA TAY THỜI GIAN CŨNG KHÁ DAÌ,GẶP LẠI NHAU,NGỎ LỜI YÊU THƯƠNG.
    5. IM IM KHÔNG NÓI,TỎ VẺ QUAN TÂM, NHƯNG THỜI ĐI LÀM QUÁ BẬN RỘN NÊN THỜI GIAN GẶP MẶT THƯ DẦN,LẦN LẦN THẤY CÓ VẺ NHƯ TRÁNH MẶT TUI,GIA ĐÌNH NGƯỜI ĐÓ LẠI RẤT THƯƠNG TUI.
    TUI NÊN YÊU NGƯỜI NÀO TRONG NHỮNG NGƯỜI TRÊN?????????????????????????????????????????
    MIMOSA.@@@@@
    Yêu quá thì ốm
    Ôm quá thì yếu
    dntcvtt
    thôi yêu làm gì cho khổ kia chớ đúng không bà con rồi sẻ có lúc bạn cũng sẻ tìm được người mà bạn cho là trong mơ ai trong chúng ta mà lại không tìm được nữa còn lại của con tim mình chứ đừng buồn đừng suy nghĩ nhiều bây giờ thì hãy dành thời gian quý báu của bạn cho việc học đi ( RỒI SẺ ĐẾN LƯỢC TÔI) bạn hãy nhớ câu này nghen và cũng don't cry khi cô đơn bạn hãy nhớ là bạn còn có rất nhiều bạn on net có thể cho bạn nhiều lời khuyên mà
    <marquee behavior="alternate" style="color: #003300; font-size: 8pt; font-weight: bold">Yêu một người yêu mãi một người
    Cho dù sông núi có khô cạn ... Tui cũng Yêu</marquee>
  5. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    uh yabi nhầm rùi nhưng mà cũng nói không có sai đâu. chẳng nên lựa chọn. cái gì nhanh quá thì cũng chóng chán và có lúc mình và người kia cũng sẽ hối tiếc khi đã tìm được một nửa đích thực
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô ngoài xa biển trưa lấp lánh
    Gió không ngừng thổi áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi..
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi quen nhau một thời gian và quyết định dành cho nhau những tình cảm của mỗi người, chúng tôi yêu nhau bằng một tình yêu rất trong sáng và không chút vụ lợi hay mục đích gì. nhưng rồi một ngày, anh mới biết được dự định tương lai của tôi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, không chỉ anh, mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, trước khi anh nghĩ đến nó? tôi và anh, hoàn cảnh hai người ở qua xa nhau, bây giờ anh còn đang đi học, anh học trong thành phố nơi tôi đang sống, và đó là lí do để chúng tôi gần nhau và được gần nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. và rồi chúng tôi nghĩ đến tương lai, sự nghiệp của anh không thể tồn tại ở thành phố này, còn tôi thì không thể bỏ gia đình, và rời xa thành phố này, và chúng tôi đã quyết định hãy để cho mỗi người tiếp tục đi trên con đường của riêng mình. tôi rất thương anh và tôi biết đối với anh , tôi rất quan trọng nhưng anh cũng không thể làm theo ý của tôi, có lẽ chúng tôi quá cố chấp, vì chỉ lo cho tương lai của mỗi người, nhưng biết làm sao được tôi phải làm như thế nào để vừa có được anh, vừa giúp được gia đình tôi? và anh cũng vậy, anh biết anh không thể lập nghiệp trên thành phố này, và rồi bây giờ chúng tôi đã xa nhau!
    xa mãi mãi mà vẩn không biết chúng tôi đã làm đúng hay sai?
    nhất quyết không cho làm anh.
  7. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Nếu đó là tình yêu chân chính tồn tại của bạn thì nếu bạn quyết tâm thì tất cả sẽ như ý muốn. Không có thể gì mà chia cắt được. Hai người nếu đang ở hai phương trời xa lạ mà luôn hướng về nhau thì nhất định sẽ có ngày ở bên nhau và không bao giờ rời xa nhau cả. Tất cả tuỳ thuộc vào chính bản thân của bạn và chính con người của anh ấy.
    to thaonguyensm: buồn wé bx nhỉ. I'm very boring when you speak your love!!!!!!!!! But i'm don't cry!!! hic......hic
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  8. que_me

    que_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    cha` mới năm 1 mà yêu rồi sao? Em cố chấp quá đi. ngay cả cách xưng hô đấy em ạ. Anh nghĩ em học ở trường sư phạm thì phải biết, TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN không? người ta lớn hơn hay thậm chí bằng tuổi thì cũng xưng bằng anh, do phép lịch sự, đằng này thì em gọi xả láng. không phân biệt trên dưới gì cả? em tưởng ở đây là cái chợ sao em?.
    Anh thấy ngay cả trong cách giao tiếp của em đã hàm ý gì rồi. con người em cố chấp, bảo thủ và ích kỷ và lemon question nữa chứ. Em gái à. tình yêu thì phải hy sinh cho nhau chứ. đến 1 lúc nào đó không thể thì mới bỏ cuộc chứ. đằng này chưa chi đã nghĩ đến chuyện đó thì sao được, điều đó chứng tỏ 2 người chưa thực sự yêu nhau đấy. hãy coi lại tình cảm của mình đi em nhé gái nhé.
    QUÊ HƯƠNG LÀ GÌ HẢ BẠN ???
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ đem ý kiến của bạn góp ý cho cô gái đó? sorry nha, bài trên không phải nói về mình đâu? hi vọng nhà ta đừng hiểu lầm nha? nhưng ai có ý kiến gì, thì hãy góp ý cho cuộc tình dang dỡ của cô gái không may mắn đó nha, thay mặt xin chân thành cảm ơn.
    gửi que_me@: có lẽ nhiều người không đồng tình với cách xưng hô của mình,nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với mình cả, đã bảo là:
    nhất quyết không cho làm anh.
  10. que_me

    que_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    cố chấp quá em gái ơi.....thế thì flàm sao để gọi bằng anh???

Chia sẻ trang này