1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu & lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình?Cho em ít lời khuyên với ạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heoluoimengu, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ quá em ạ. Giờ nó còn yêu nó ko quan tâm tuổi tác nhưng mai này sự khác biệt càng tăng người ta nói ra nói vô thì khó giữ chồng lắm, chồng ko chán thì bà vợ cũng thấy tự ti rồi ghen tuông sẽ đẩy chồng cho người khác. Đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông thôi, nếu chỉ cần bà vợ ngoan hiền, giữ trọn đạo, cả sinh đc con trai thì ko ngoại tình thì đã ko có biết bao gia đình tan nát. Con gái yêu trai bằng hay kém tuổi có nhiều lắm, những năm đầu đúng là rất đậm nồng ko ai can gián đc hết, càng can thì càng muốn sống chung với nhau. Nhưng chỉ cần sống chung từ 5 năm trở lên thôi cả 2 càng thấy khó chung đụng vì cô vợ càng lúc càng lớn tuổi đã đành, lại còn càng già dặn trong suy nghĩ trong khi anh chồng vẫn còn trẻ con cả 2 ko ai nói ai nghe đc. Đàn ông khi 16 sẽ thích sự chín chắn của cô gái 18, khi anh ta 25 vẫn thích cô gái 18, và khi đã 60 vẫn thích cô gái 18 tuổi. Nếu cưới nhau thì xác định luôn là sống vui đc ngày nào hay ngày đó, còn đâu đừng tin chỉ cần mình tốt là đc. Đàn ông trọng mặt mũi lắm, ra đường vợ mà người ta tưởng mẹ mình đã chán lắm rồi, mang vợ đi đâu cũng ngại ngần dù có yêu, nói gì tới chục năm sau tình ko còn chỉ còn cái nghĩa. Nếu muốn lấy hãy nghĩ kỹ, nhìn vô những cặp giống mình xem họ đã sống với nhau đc 10 năm chưa, và mỗi người đó có tính cách như nào để trung hoà và duy trì đc mối quan hệ đó, đừng chỉ nhìn những cặp mới lấy đc vài năm làm chi. Đàn bà nhanh lão hoá lắm, cả diễn viên hay vợ tỷ phú ko phải suy nghĩ nhiều về kinh tế, có điều kiện làm đẹp mà chỉ cần sinh một đứa con dù có nhỏ hơn chồng rất nhiều tuổi nhưng sau đó nhìn vẫn ngang tuổi với chồng chứ nói gì tới phụ nữ VN trách nhiệm làm dâu con còn nặng nề hơn, đối phó với nhiều thứ hơn mà ít khi nhận đc sự giúp đỡ từ chồng hay gia đình chồng.
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    THế ko lẽ bây giờ vì cái 5 năm , 10 năm sau mà bảo chủ topic bỏ bf để đi kiếm người iu khác cho phù hợp cả về tuổi tác , lẫn cuộc sống hả ???
    Đầy thằng đàn ông vợ đẹp , con ngoan ... ấy thế mà vẫn đi mèo mỡ đấy thôi
    Cái tính chăng hoa đâu phải xuất phát do vợ nhà già , vợ nhà xấu , mà là do bản chất của đàn ông mấy người là thèm cảm giác lạ
    Đi đường thấy mà phát tởm những thằng bỏ tiền ra bao những con trẻ .... tưởng trẻ đẹp với ai hoá ra sách cả dép cho vợ người ta
    Cuộc đời đúng là trớ trêu .... vợ vừa đẹp , vừa ngoan ... ấy thế mà vẫn đi mèo mả gà đồng ....


  3. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo phải bỏ anh hiện giờ để lấy anh khác đâu, chỉ muốn cô heoluoimengu hay những ai đang yêu người nhỏ hơn tuổi suy nghĩ cho kỹ, lường cho hết những vấn đề có thể xảy ra để có gì còn bình tĩnh mà giải quyết chứ tin tưởng vào một tương lai màu hồng thì chết có ngày đấy. Chị em quen người kém hơn tuổi từ lúc đầu đã thấy khó rồi, nhưng lúc yêu thì ai cũng nghĩ sẽ vượt qua đc cả nhưng sống chung càng lâu thì ko phải anh chồng, mà chính chị em là người bị ám ảnh bởi tuổi tác nhiều nhất, lúc đấy mới bắt đầu lo mất chồng rồi ghen tuông, tự ti về bản thân mình, giữ chồng bằng những biện pháp thiếu chọn lọc nên vợ chồng càng xa. Chưa kể đến hoà hợp td, một lý do chiếm hơn nửa số ly hôn, vấn đề này ko cứ hẳn vợ xinh vợ ngoan thì đã đc mà nhiều lúc vì vợ ngoan nên đàn ông mới ko đc thoả mãn.
    Đàn ông chán vợ ko hẳn vì bản chất như thế từ lúc sinh ra, nhiều người đàn ông lấy vợ và rất chung thuỷ trong nhiều năm liền, cả cô vợ cũng ko hề nghĩ đến ngày anh ta phản bội mình nhưng đến khi lớn tuổi hơn rồi mới sinh chuyện mê gái trẻ đẹp, vợ có tốt thì cũng ko nhìn ra đc. Cuộc đời là chuỗi những chuyện ko ngờ đến đc, có chọn lựa thật kỹ một người rất tốt chăng nữa chưa hẳn người ấy sẽ tốt mãi đến lúc nhắm mắt, âu cũng là hay ko bằng hên.
  4. heoluoimengu

    heoluoimengu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hic...ỳ mình mún hỏi là tuổi tác có hợp ko đó mà?
    vì mình thường thấy trước khi làm đám cưới,2 gia đình phải đi xem tuổi để xem ăn ở có hòa thuận hay gì đó đó...
    nên mún nhờ ss e nào có kinh nghiệm or bít về việc này cho mìh xin ý kiến
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, cái sự xem tuổi này cũng trăm vấn đề nhé, vì tuổi tác 2 gia đình, bố mẹ muốn yên tâm nên cứ phải đi xem. Phải ông thầy nào bảo số 2 đứa không lấy được nhau rồi thì blah... blah. Lúc đấy có thể chưa tin, nhưng khi về lại cãi nhau, rồi lo lắng vì cái lời phán đấy, làm cả 2 mệt mỏi. Thế là chia tay...---> đấy đúng là chia tay chưa?
    Nên tớ nghĩ, đúng là mình vẫn đi xem tuổi, muốn hay không thì bố mẹ vẫn sẽ "âm thầm" hoặc "đường hoàng" đi xem cho mình. Nhưng tuỳ gia đình, nếu gia đình nào tin quá thì thường sẽ ảnh hưởng đến con cái. Đôi nào quyết đến với nhau thì phải qua cái rào cản này ( không dễ đâu), còn ít khi ai xem để cho vui lắm bạn ah. Còn nếu ai may mắn vào nhà không tin mấy thì tốt quá, nhưng sẽ chuẩn bị tâm lý là vẫn sẽ nói nhỏ vào tai con gái/ con zai mình là :"bố/mẹ đi xem thế này thế kia...", "còn tuỳ bọn mày định liệu" ví dụ thế.
    Nói chung, việc này nên bàn bạc và đưa ra thống nhất, quan trọng vẫn là mình cơ mà. Yêu quyết định cưới thì nên cố gắng, dẫu sao, bố mẹ cũng chỉ là lo cho mình thôi, còn nếu mình còn lăn tăn lo lắng vì này vì kia thì thôi, tốt nhất là đừng cứoi vội. Cứ yêu đã, nhỉ?
  6. heoluoimengu

    heoluoimengu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh,thanks bạn nhìu nhoa
  7. meomunhap

    meomunhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thực ra hơn nhau 1 tuổi thì về hình thức nếu ng chồng tạo đìeu kiện để cô vợ chịu khó chăm chút sóc bản thân thì về sau kể cả có con thì cũng ko già hơn nhiều đâu, nhưng còn về suy nghĩ thì thường phụ nữ suy nghĩ chín chắn, già dặn hơn con trai tầm 2-3 tuổi, cho nên nếu mà thật hợp nhau thì không có vấn đề gì, còn nếu không thì mệt đấy...
    còn lại chả bao giờ yêu mà có nên hay ko được, yêu là yêu thôi...
  8. supersino

    supersino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp chuyện này khó xử quá.Cách đây sáu tháng, mình đến thăm cô giáo cũ lớp 11 của mình, lúc đó cô giáo đang giận nhau với chồng, mình thường xuyên đến thăm và động viên. Dần dần phát sinh tình cảm, cô giáo tuy ngoài 40 tuổi nhưng vẫn còn đẹp, thế là mình và cô quan hệ tình cảm với nhau và kéo dài đến bây giờ. Tuần trước, cô ấy nói sẽ ly dị chồng vì không thể kéo dài hơn, và cô đã có thai với mình. Mình không biết phải làm gì, nếu cô ly dị xong thì mối quan hệ mới giữa mình với cô sẽ ra sao? còn trách nhiệm với đứa trẻ sẻ ra sao? Mình thấy khó có kết quả công khai mối quan hệ này, mình còn trẻ mới ra trường, bên cạnh đó mình cũng không thật sự yêu cô giáo, mình cũng đang yêu và có quan hệ với một cô gái khác lớn hơn mình 1 tuổi. Có ai có cách giúp mình giải quyết không?
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúc chủ topic may mắn với tình duyên của mình
    Còn chuyện tương lai thì để tương lai nói tiếp !
  10. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hic, cách nhau vài tuổi không phải là vđ bởi vì nếu nói sợ sau này già hơn (20-30 năm nữa) mà hy sinh để bây giờ lấy 1 anh già khú đế sao cái gì cũng có 2 mặt thôi hehe điều hoà tốt là ok, chuyện tương lai thì rất khó nói.

    mẹ mình hơn bố 3 tuổi nhưng bây giờ đã 53 - 56 mà trông cũng tầm bằng tuổi. mẹ mình có dùng sản phẩm chăm sóc da 2-3 năm gần đây thôi. bố mẹ mình tương đối hạnh phúc.
    còn theo lời kể thấy bạn phải nhún nhường bf thì mình không thích. mình mà cưới ai thì người đấy phải rất yêu & chiều mình (thể hiện ở việc người ta phải nhún nhường mình, hoặc ít ra là = nhau hehe). không phải ai cũng gặp được người rất yêu mình để mà cưới, nhưng nếu không thế thì phải giàu có sao mình mới lấy, không thì quên đi
    mẹ mình hay bảo, con gái phải tìm được người mà, đối với người ta, mình là quan trọng nhất, yêu mình hết lòng, thì sau này mới hạnh phúc. cưới rồi con gái trách nhiệm nhiều hơn con trai mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này