1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu một người bạn thân hay không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu một người bạn thân hay không ?

    Yêu một người quá hiểu mình !
    Liệu như vậy có lâu dài được hay không !
    Quá hiểu thì sợ là nhanh chán !

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. Dem.a.rap

    Dem.a.rap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tu tinh yeu chuyen sang tin ban moi kho , chu tu tinh ban di den tinh yeu la mot dieu dang mung,yeu mot nguoi hieu duoc minh mong muon gi va minh nghi gi , thu hoi tren doi nay co may nguoi duoc nhu the?Dung ko em Vua_tro_choi_tri_tue2008 ....Chuc em tim duoc nguoi yeu dich thuc cua minh nhe...
    [blue]
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Trên lý thuyết thì nếu hai người cùng sẵn sàng chuyển lên tình yêu thì việc đó là perfect.
    Nhưng thực tế thì đúng là như bạn nói, chắc là sẽ chán lắm vì chẳng còn gì khám phá.
    Mà thực tế thì tôi chưa gặp trường hợp từ bạn thân thành ty bao giờ cả.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  4. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic !
    Từ bé đến giờ mình ghét nhất là ai gọi mình là em đó !
    Bạn thôi đi mà !
    Tôi sẽ không dám yêu ai là bạn thân đâu !
    Đã muốn yêu thì đừng là bạn !
    Với mình là vậy !
    Theo mình tình bạn và tình yêu sẽ không hay đâu !
    Yêu thế nào một người quá hiểu mình !
    Sẽ nhàm chán nhanh thôi !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  5. Guest

    Guest Guest

    Cẩn thẩn nha bạn ... coi chừng vừa mất cả người yêu mà mất luôn bạn thân luôn ... nếu bạn thân cũng yêu mình thì tốt nhưng mà lỡ như chuyện không thành thì khó mà giữ được quan hệ như xưa ... kinh nghiệm bản thân tui đó !
  6. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Yêu thực sự thì chắc là chẳng phải cân nhắc nhiều đâu. Yêu một người bạn thân thì sao, trước đã hiểu nhau rui` thì bây giờ yêu nhau càng gắn bó chứ sao, thêm nữa hai người yêu nhau sẽ khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ khác về nhau nữa đó. Tui hoàn toàn ủng hộ vì chính tui cũng yêu anh chàng bạn thân của mình đấy.
  7. IHKiralyfi

    IHKiralyfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng lẽ yêu 1 người không hiểu mình?
    Thế mà cũng yêu được sao?
    Mà đã yêu thì không thể dùng đến chữ muốn hay không muốn được đâu.
  8. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng hỏi , không lẽ đi yêu người lạ chắc , nhất là bạn thân , thì quá thuận tiện rồi , tới đi chần chừ gì nữa . Chúc hạnh phúc .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn thân.....yêu ai chả được...nhưng xem người ta thế nào...có muốn chuyển tình ab5n thành tình yêu không...biết đâu người ta từ chối...hee

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. Luu_Ly

    Luu_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nếu người yêu mà hiểu được mình thì qua tuyệt vời rồi, làm sao mà chán được.
    Riêng tôi sẽ không yêu người bạn thân của mình, vì tôi thấy như vậy quá là đáng tiếc. Hai người nhiều khi chỉ có thể làm bạn bè, không thể là người yêu. Khi là người yêu rồi, thì nhiều chuyện rắc rối lắm. Nếu hợp nhau được thì tốt, nếu không dẫn đến chia tay, tình bạn sứt mẻ rồi, khó mà thân như trước được. Quá mạo hiểm!!!
    Forget Me Not

Chia sẻ trang này