1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu một người bạn thân hay không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Một người bạn ko là người yêu nhưng người yêu trước hết phải là một người bạn, hiểu ta và thông cảm cho ta.
    Yêu nhau mà ko hiểu nhau thì còn ra cái miẹ gì nữa

    |^.^|​
    (^_^)
  2. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban !
    Minh dau co noi yeu mot nguoi ma minh khong hieu la hay gi dau ! Khong hieu thi sao ma yeu ma chiue ma cham soc duoc chu dung khong nao ! Nhung ma neu ma yeu mot nguoi hieu het nhu ban than cua minh thi khong duoc ma ! Ho qua hieu so thich cua minh roi , nhung gi minh nghi hau nhu ho cung biet het nua do ! chinh vi the khong nen ! Minh co loi khuyen toi cac ban day le !
    Những người hiểu nhau , hợp nhau , về sở thích , tính cách cũng như ý nghĩ nên là bạn thân !
    Những người hiểu nhau song tính cách có khác để bù đắp sai sót thiếu hụt cho nhau thì hãy yêu nhau !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người bạn thân ? T/y 2 người có thể lãng mạn như mơ đấy nhưng phần lớn thì hiếm lắm , khi đã hiểu hết về nhau là bạn thì điều ấy quá hay , còn yêu thì ....sẽ hơi chuối đấy , mà có lẽ ta chẳng còn gì để khai phá nữa
    Vậy cứ là bạn tốt đi nhé
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khi người đó hiểu hết mình rồi thì còn cái gì mà tìm hiểu nữa cơ chứ,cứ thía mà lấy nhau,thân rồi>>thời gian thân là thời gian tìm hiểu mà lại,thân roài nhận ra yêu nhau thì lấy luôn đi,hay lại sinh ra thời gian yêu rồi chán rồi bỏ nữa....nhiều chuyện lắm!!!!!!
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu là cứ phải có cái để khám phá? Riêng mình thì mình thích có một người mình hiểu thật rõ, cũng như người ta hiểu rõ về mình. Chẳng nhẽ quen một ai đó, thấy hay hay, thích tìm hiểu, sau rồi thấy chẳng còn gì thú vị nữa, thấy chẳng còn gì đáng tò mò nữa thì.. quẳng à? Tiếp xúc, hiểu nhau, thấy được những nét đẹp ở nhau, rồi yêu chính từ những cái mình thấy trong con người họ ấy. Nếu như không muốn sự nhàm chán, cũ rích thì phải biết cách "làm mới lại" tình yêu của mình.. chỉ từ những việc rất nhỏ thôi.
    Là bạn thân mà thành người yêu.. không có gì để chê trách.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm rồi,dưng mà hiểu nhau quá rồi thì cũng không nên,chứ theo như bác nói thì ý em là: vợ chồng lấy nhau xong thì bỏ nhau à?chuyện làm sao mà thía được.
    Dưng mà thân nhau thì kể cho nhau mọi chuyện roài đúng không?kể cả chuyện mà có thể không kể nếu như yêu nhau,vậy thì....khi yêu nhau thì lại hiểu bản chất roài...mà em cũng chẳng biết nữa,tình yêu nó rắc rối lắm.
  7. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu một người quá hiểu mình là nhàm chán, vậy thì làm sao sống bên nhau trọn đời đây?
    I wake up in the morning and I raise my weary head... I had an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed[/size=3]
  8. Doan198

    Doan198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là nên yêu
    Tình bạn thân thiết là cơ sở vững chắc cho tình yêu bền vững lâu dài . Bởi vì từ chỗ hiểu nhau ta sẻ biết được bạn ấy cần gì và biết cách ứng xử hợp lý . Mà tại sao ta lại ko yêu một người mà luôn biết động viên , chăm sóc ta khi ta cần
  9. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý! Nhưng điều khó là một trong hai người không có tình yêu với ng còn lại, mà chỉ coi người đó là một người bạn mà thôi.
    TU ES L'ÉLUE DE MON COEUR
  10. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    That su minh chang biet noi gi nua,dong tình hay không? Chỉ biết la mình đang rơi vào hoàn cảnh như thế,mình Y mot nguoi ban gai than lam,mình rất nhớ cô ấy. Cô ấy cũng biet tinh cam cua minh roi,nhung co ta lai tham nho 1 nguoi khac,tom lai la co ta chi muon coi minh mãi mãi là bạn thôi! Thật chớ trêu cho mình phải ko? Dù gì mình cũng tin vào nền tảng tb manh me cua minh,nen minh moi tho lo,bay gio,minh van don phuong the,nhụng co ban bao cũng chang biet lam the nao.
    Minh chi muon hoi cac ban 1 dieu la,co nen tiep tuc tc dơn phuong,hay quen no di va mai lam ban? Hien tai va chac trong tuong lai,minh nghi,chac la ko quen noi dau.
    Cám ơn!
    Forever Love

Chia sẻ trang này