1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu một người bạn thân hay không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 đứa bạn thân, rất thân. Là best friend. 4 năm trôi wa, bi giờ chúng tui đã xa nhau, 2 đứa cùng đi du học ở 2 phương trời xa lạ. Khi xa nhau rùi tui thấy nhớ, nhớ nhìu lắm, nhớ khủng khiếp. Ở nơi tui đang du học và ở nhà đều có người theo đuổi nhưng tui đều từ chối. Trong suy nghĩ của tôi luôn so sánh bạn tui với những chàng trai kia để rùi kết quả luôn là "sẽ chẳng có ai hơn "..." hết ". Bi giờ tui lại thấy mình yêu người ấy hơn chính mình, sẵn sàng hi sinh tất cả cho người ấy. Tui biết tui đã yêu mất rùi. Cũng không biết có phải sự nhớ nhung và xa cách làm tui lầm tưởng không nữa.1 tình yêu bắt đầu khi đã xa nhau ư????Tui không biết có nên nói ra điều này với người ấy không.Tui biết người ấy quý tui nhìu lắm, liệu nói ra có ảnh hưởng đến tình bạn của tui không?Tui quý cái tình bạn ấy lắm nhưng "lỡ" mất rùi.Mọi người giúp tôi với
    Ngay xua mai trong toi
  2. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    dung bai gio chon lua qua nhieu lan !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mệt các chú quá, yêu thì nói là yêu. Yêu được thì tốt mà là bạn thân cũng nope.....Có mỗi cái chiện bé như con kiến , nhỏ như con thỏ thế mà cũng fải suy nghĩ nhiều, cẩn thận ko bạc đầu đấy . Nói chung trong tình yêu khó biết thế nào là nên hay ko nên lắm. Cứ để nó tự nhiên đi.
    In the end, Everything is a gag
  4. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết sao nhiều người cho rằng là bạn thân thì không nên yêu bởi ....biết hết rồi thì còn gì để mà tìm hiểu !
    Nhưng sự thật là tôi đã chứng kiến nhiều chuyện không vui giữa hai người bạn thân, từ thân đến yêu, mà tình yêu chỉ từ một phía và không hề được đáp lại !
    Khi đó quả thực khó xử cho người "chỉ muốn là bạn "
    Còn tôi - tôi nghĩ nếu ai thân với tôi sẽ hiểu tôi nghĩ gì .Và nếu tôi thấy Tình bạn đó có thể 'thăng hoa " , tôi cũng sẽ yêu ! Nhưng có lẽ sẽ phải...khéo một chút để nếu có thì sẽ tránh được sự khó xử cho bạn mình !!
    Vậy đấy !!
    To love you more !!

    I'll wait for you , Princess - until the time through !!
  5. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Biet nhieu chua chac da biet tat... Va biêt nhieu nhugn voi tu cach la ban thi cung se khac so voi khi lam nguoi iu.. Noi chung voi toi thi.. Co le cung gap dung hoan canh tuong tu.. NHung cung khong den noi rac roi.. ma la... cuc rac roi.. Nhung vui thi cung vui lam.. Toi thay tinh cam cua bon toi la độc đay.. hehe
    IT'S ME!!!
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ối xời khoe ....
    In the end, Everything is a gag
  7. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    IT'S ME!!!
  8. enlislov

    enlislov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đang từ bạn thân thành người yêu thì dễ nhưng ngược lại thì quả là khó khăn, có ai đã ở tình huống này chưa???

    việc hôm nay chớ để ngày mai vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến!
  9. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tình bạn thăng hoa thành tình yêu chứ tình yêu không thể trở lại thành tình bạn được
    Vì vậy, trước khi ngỏ lời với bạn mình nên suy nghĩ thật kĩ, nếu tình cảm từ hai phía thì không sao, chứ nếu chỉ đơn phương thì dễ mất bạn lắm.
    Let my love heal your soul
  10. Vodanh_hn

    Vodanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu luôn xuất phát từ tình bạn ? Tôi nghĩ là một tình yêu như thế sẽ rất bền .
    - Nếu hai người bạn thân mà cùng yêu nhau ==> quá tốt , hai người cùng hiểu nhau , cùng giúp nhau vượt qua được rất nhiều điều khó khăn .
    - Nếu chỉ là một phía thì cần điều tra rõ xem bên kia tình cảm thế nào ? Người ta không thích mình mà cứ bày tỏ sẽ làm hỏng tình bạn đẹp ( theo tôi , tình bạn quan trọng hơn tình yêu , khó kiếm tìm hơn tình yêu )
    Chúc may mắn !
    Ngày mai trời lại sáng. Ờ há !​

Chia sẻ trang này