1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu một người con trai như thế này ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leonate, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leonate

    leonate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu một người con trai như thế này ko?

    Hắn là một kẻ kì lạ, hắn xuất phát điểm luôn thấp hơn mọi người, hắn luôn bị coi là kẻ khờ khạo trong lúc đó nhưng khi vào cuộc đua hắn ko đi mà hắn nhảy, hắn tạo những bước nhảy vọt mà ko ai có thể tưởng tượng nổi. Hắn học rất chậm nhưng khi đã hiểu hắn trở nên vượt bật. Hồi cấp 3 hắn vào trường với kết quả đầu tiên là xếp loại yếu, nhưng sao 3 tháng hè kết quả là hắn đã tham gia cuộc thi Tin học trẻ không chuyên được lên TV, nằm trong đổi tuyển thi học sinh giỏi của trường, giành huy chương võ thuật của Hội Khoẻ Phù Đổng cho trường, hắn luôn nổi bật trong lớp. Có những điều giáo viên hỏi, có thể cả lớp ko biết nhưng mình hắn biết, hắn uyên bác các cuộc đời danh nhân, khoa học kĩ thuật, triết lí, ngạn ngữ,.... Hắn là một con mọt sách không đeo kiến.
    Tính tình hắn rất nghiêm nghị nhưng lộ vẻ hài hước và vui tươi. Nhìn hắn trông hiền khô. Hắn cao 1,71m, thân hình hơi ốm nhưng đẹp mã, luôn luôn gây được sự chú ý của các cô gái.
    Tôi là bạn của hắn hồi cấp 3, bây giờ em gái tôi nó mê hắn lắm nhờ các anh chị tư vấn dùm em tôi là có nên yêu hắn ko?
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên bác fải xem hắn có yêu em gái bác k đã. Nếu hắn có yêu thì lúc đấy mới tìm câu trả lời cho câu hỏi kia của bác.
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là NÊN YÊU? Tốt nhất là bạn nói rõ tiêu chuẩn một anh chàng phải thế nào mới xứng để em gái bạn yêu thì rõ ngay thôi.Cứ để cho tình cảm nảy nở tự nhiên hay hơn bạn ạ,duyên số cả rồi mà,cơ mà những người xuất sắc quá thường hay kén chọn,anh chàng như thế thường thích những cô gái cũng xinh đẹp và chau chuốt cơ bạn ơi
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    oài, đọc xong, đang nghi, hoặc bác chính là "hắn" ấy, hoặc bác chính là ''em gái tôi'' trong câu chuyện này
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ôi...........Lại còn hỏi có nên yêu hay kô cơ áh? Vậy thì không phải yêu rồi. Ít nhất theo cách nghĩ của mình.
    Đồng ý với bác gì ở trên. Hắn chính là người viết hoặc là người " em gái tôi". Nghe giọng biết liền
  6. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    chyện tình cảm của em gái bác tốt nhất để nó giải quyết bác bon tren làm gì cho mệt người . Mà ở đời yêu đâu đơn giản kệ đi
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    mẫu đàn ông "ní tưởng" nhỉ, cái này thì hổng bít em bạn có lọt đc vào vòng gửi xem ko í chu'' nị
  8. thang_xeng1

    thang_xeng1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, đã yêu rồi thì cái gì xấu cũng thành đẹp, còn ko yêu thì việc quái gì phải lên đây hỏi như thế này
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hãy để người trong cuộc tự trả lời câu hỏi này. Mọi tham vấn chỉ là 1phần thôi. Hì.
  10. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuyện yêu đương là chuyện của con tim . Hãy hỏi nó !

Chia sẻ trang này