1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu một người mà ta không yêu nhưng họ yêu ta dể lấp chỗ trống cho một cuộc tình vừa tan

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mytear_miss_u, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytear_miss_u

    mytear_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    có nên yêu một người mà ta không yêu nhưng họ yêu ta dể lấp chỗ trống cho một cuộc tình vừa tan

    Tôi đã nhin thấy có những người hành động nhu thế,chính tôi cũng đã từng vào hoàn cảnh như vậy khi bạn thân của cậu ấy nói lời yêu tôi,nhưng tôi đã từ chối,
    Hom nay,toi nhìn lại người yêu cũ của mình,thấy anh ôm eo một cô gái khác ,gặp tôi,mắt anh đỏ hoe,tôi biết rằng cô gái đó chỉ là vật thế thân cho tôi khi tôi ra đi vi một lần anh da tưng noi rang anh sẽ yêu nhiều người con gái khác dể trả thù tôi
    tôi chỉ biết chúc cô gái ấy hạnh phúc mà lòng đau nhói
    Nêu ban như vạy,bạn se thế nào?
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Thực ra chỉ cái cũng có nhiều rồi cái chính là chính người đó sẽ phải khổ thôi ! đơn giản khi yêu người khác thì họ sẽ lấy bạn ra làm so sánh để rồi lại đau khổ ! Điều này có khác gì tên CHÍ PHÈO ngày xưa đâu khác chăng chỉ là hành động thôi ......... Nói cho cùng thì tôi thì nên gặp người đó mà khuyên nhủ đi ....
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic , hu hu hu .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hức...buồn thật !
    Nhưng làm như thế để làm gì?Vì cái gì ? Để thoả lòng tự ái hay tụ tôn...??? Nói thật, giống như trò chơi tình yêu í...Chả đem lại gì cho bản thân mình ngoài khoảng trống trong tâm hồn đâu...nhiều khi còn cô đơn hơn...Mà mình làm khổ bản thân mình thì không nói ...dằng này lại đem người khác ra để ... Nói thẳng thì tàn nhẫn quá ! Hãy đặt mình vào địa vị của người mang tiếng là người yêu nhưng chỉ là con rối để lấp đầy cái khoảng trống TY ấy đi...Liệu có chịu đựng được điều tàn nhẫn ấy không ???
    Nói chung, tự mình tạo ra cái vòng tròn luẩn quẩn của TY thôi...nếu có đau thì tự mà chịu lấy...
    One of life's greatest treasures is the love that binds hearts together in friendship
  5. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Còn thế nào nữa , say goodbye khẩn trương và làm 1 "Sự trả thù ngọt ngào" chứ sao nữa .
    Mỗi chúng ta sinh ra có 1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...
  6. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hè, mỗi người có một quan niệm, cách sống khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không nên lấy TY của người khác để lấp đầy cái khoảng trống của mình. Lấp thì chưa chắc đã đầy, rồi lại càng thấy trống hơn thôi.
    :) A successful man is one who can earn more than his wife can spend AND a successful woman is the one can find such that man :)
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oài ui, chuyện yêu đương thế này rõ là nhức đầu ghê...Lấy một n` để khoả lấp chỗ trống..nhưng ấy đừng vì cái câu mà anh ta từng nói ấy mà fải suy nghĩ nhiều cho tổn thọ...Nếu anh ta ko ít nhiều yêu cái n` đấy thì anh ta đã chả đi với n` ta,dù là giả vờ...Con trai khi chia tay vẫn muốn hứa hẹn muh hừm hừm
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    "có nên yêu một người mà ta không yêu nhưng họ yêu ta dể lấp chỗ trống cho một cuộc tình vừa tan"
    Nếu ko yêu n` ta thì dung lam kho n` ta, con neu ta yeu n` đó va n` đó yeu ta thi xung fong....ngại gì
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu đi xong roài để lại dằn vặt đau khổ nhé. vì mình chỉ là cái bóng mờ nhạt thay thế mà thui. lúc đó lại trách sao lại yêu người ta chi dù biết rõ như vậy...cứ nghĩ có thể bù đắp, cải tạo nhưng chẳng làm được gì đâu nếu người ta không tự đứng dậy.....
    [​IMG]
  10. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, nói đi nói lại, thế có ai là "người trong cuộc " chưa nhẩy?
    :) A successful man is one who can earn more than his wife can spend AND a successful woman is the one can find such that man :)

Chia sẻ trang này