1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu một người mà ta không yêu nhưng họ yêu ta dể lấp chỗ trống cho một cuộc tình vừa tan

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mytear_miss_u, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này thì khó trả lời rồi. Vì..... hì hì... Nhưng mà câu chuyện đó phức tạp quá. Mà đơn giản mà nói hành động đó trẻ con qúa. Bạn tiếc làm gì loại người đó. Hiếu thắng là điều vẫn thấy ở một thằng con trai, nhưng nếu làm như thế thì người con trai đó thật tủn mủn. ~> $-)
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 31/05/2003
  2. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    trẻ con thế bỏ là đúng. Mình ko lam thế ==> có nghĩa là mình đã lớn hơn rồi đấy :D
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp ông anh, học được câu nói bất hủ Yêu trăm, chọn mười, lấy một..... He he.... Nên tớ thấy như cái anh gì gì trên này cũng được.... Mỗi người một cách sống mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 31/05/2003
  4. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Nói , phê phán thì dễ , vấn đề là phải rơi vào hoàn cảnh đó mới bit' được .
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  5. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Chính xác, cái gì mà chẳng thế. Ai có kinh nghiệm rồi nèo, hê hê. Như thế này chắc chẳng ai dám đâu nhẩy?
    :) A successful man is one who can earn more than his wife can spend AND a successful woman is the one can find such that man :)
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ậy Ậy !!! Nói vậy chứ cũng còn tuỳ . Nếu như mà cô gái hay chàng trai "được " yêu thế thân người khác mà chăm sóc tốt mối tình ... thì rồi nó cũng thành tình yêu của mình mà ... Lúc đo , kể cả người yêu cũ của kẻ kia cũng thế cả thôi ....
    Nhưng thực ra , nếu yêu người yêu mình là rất đúng ....Đặc biệt là đối với con gái ... Mình nghĩ là nên như thế :)) ... Bởi người yêu mình thì sẽ chăm sóc đến mình tốt hơn là người không yêu mình ... Tất nhiên , ở đây không đề cập đến vấn đề là giàu hay nghèo ...
    Chỉ có điều ... Nếu yêu người yêu mình là để trả thù thì đó là không nên , vì chỉ làm gây dau khổ thêm cho mọi người mà thôi ... Thế thì vô nhân đạo lắm ...
    Còn có một kiểu yêu người yêu mình khác , đó là yêu người để quên đi người mình đã từng yêu trước và đã chia tay , làm vơi đi những nỗi buồn trong lòng .... Thế chẳng phải là mọi công việc sẽ đều giải quyết được sao , không hề phụ thuộc vào tình yêu ....

    TN W ! Love you forever
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy những việc làm như thế chỉ chứng tỏ người đó là hèn kém, yếu đuối thôi, chứ chẳng để làm gì cả. Mất người yêu, cảm thấy hụt hẫng, thấy có 1 chỗ dựa hờ mà lúc đó lại tưởng là 1 chỗ dựa vững chắc để bám vào... rồi về sau lại hối hận. Rốt cục là chẳng đề làm gì. Tớ ít nhất cũng có thể chắc chắn rằng mình sẽ ko bao giờ làm vậy, người yêu cũ là ng` yêu cũ, hình ảnh đó ko bao giờ lẫn đi đâu đc... Ng` yêu mới nếu yêu tớ thì cũng fải chấp nhận hình ảnh đó, nhưng 2 hình ảnh đó sẽ ko bao giờ tớ để chúng hoà nhập vào nhau. Mỗi người có mỗi điểm tốt điểm xấu khác nhau mà.
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  8. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tui thử yêu rồi, đc 2 tuần thì chán chẳng có gì hay cả hehe thấy 1 mình vẫn tự do hơn
    A MAN WITH HEART OF ANGEL AND POWER OF DEVIL
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đâu gọi là yêu.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau ngọt ngào thôi
    Nothing can stop me when I'm with you

Chia sẻ trang này