1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu một người mà ta không yêu nhưng họ yêu ta dể lấp chỗ trống cho một cuộc tình vừa tan

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mytear_miss_u, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ninjach

    Ninjach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố bàn luận dài thật !! Người ta hỏi là có nên hay không nên..
    Trả lời
    Không nên
    ----------------------
    The stupid question is the question you've never asked
  2. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    <mong là tui không phải là ở trong số 99 người>

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Oái.... Tất nhiên rồi. Vì chú không nằm trong số 100 người đó mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Oái.... Tất nhiên rồi. Vì chú không nằm trong số 100 người đó mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    [/quote]
    ----------------------
    Ơn chúa, Amen....

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  5. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mytear_miss_u : " tôi biết rằng cô gái đó chỉ là vật thế thân cho tôi khi tôi ra đi vi một lần anh da tưng noi rang anh sẽ yêu nhiều người con gái khác dể trả thù tôi
    tôi chỉ biết chúc cô gái ấy hạnh phúc mà lòng đau nhói " >> thế có lý do để chia tay nhau sao còn luyến tiếc ,
    con gái là thế đấy , nhiều lúc quan tâm đến thì cứ ko để ý khi ko thèm quan tâm thì lại .... để ý , khi đó thì người ta đã thích người khác rồi cũng nên , biết đường nào mà lần
    Once You Meet Her
    only love love only
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thì cố mà đi theo thôi chứ sao. Đi thì đường khắc ở dưới chân, chứ đứng lại thì tất nhiên làm gì thấy đường mà lần. Người ta đi mãi cũng thành đường mà (bác Nguyễn Khuyến nói thế phải ko nhỉ? ~> Không nhớ lắm ).
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hic, biết đến bao giờ DH BK mới có cái khoa "con gái học" nhẩy?

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đợi chú lên Giáo sư "con gái học" rồi BK sẽ tuyển về là trưởng khoa.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. nhocconfr

    nhocconfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thế yêu phải người vừa biết người mình yêu trong 5 năm trời vừa có người yêu thì sao nhỉ? khó quá, cũng thay thế thôi???
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sút cho nó phát vào mẹt.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Chia sẻ trang này