1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu một người mà ta không yêu nhưng họ yêu ta dể lấp chỗ trống cho một cuộc tình vừa tan

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mytear_miss_u, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xì...đuợc mấy bài đầu viết đúng chủ đề một chút , sau đó các chú lại Câu roài , chẳng còn hứng thú đọc hết chỉ lướt qua.
    Thui để trả lời câu hỏi cái đã không lại mang tiếng đi câu
    Nói chung là không nên làm cái việc " bất lương " ấy .
    Mà MY TEAR cũng " đểu " thật ! đi chúc cho cô gái kia hạnh phúc chứ ! Tui nghĩ chẳng có được chuyện đó !Đây là đời thuờng chứ có phải phim hàn quốc đâu cơ chứ !
    Tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ .
    Mong cho cô bạn gái kia là phần ngoại lệ ý !

    Amen !
    [​IMG]Mãi iu & mãi thương 1 người
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng từng như vậy nhiều rùi kiếm người khác để lấp chỗ trống nhưng phần lớn là muốn trả thù
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  3. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn thật đấy, không biết mình có dám làm thế không nhỉ ? Làm vậy mình sẽ được những gì và mất những gì ?
    Ác thật ác thật ......
    Tình là nỗi nhớ, tình là đã yêu thương ai rồi... mãi yêu thương suốt cuộc đời...
    dù bao đổi thay vẫn luôn yêu người... ôi tình yêu​
  4. Canabis

    Canabis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng tuỳ hoàn cảnh mà đến hay ko đến với nhau.Tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người.
    Hạnh phúc nhất trên đời là yêu và được yêu
  5. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói chung là ko nên, nhưng còn tuỳ vào từng trường hợp các bác ạ. Không phải ko có những lúc giả thành thật đâu..

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm đắc 1 câu" Tình yêu không fải là miếng Urgo........"Tui không thể tha thứ và chấp nhận những kẻ như thế.....Đã từng chứng kiến con bạn thân khổ sở như thế nào trong hoàn cảnh tương tự.Bù đắp nỗi đau bằng sự gây đau khổ cho người khác , có thể thoả mãn nhất thời vì "được" trả thù, nhưng cuối cùng, thứ còn lại chỉ là đau khổ thêm lần nữa mà thôi
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)

Chia sẻ trang này