1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu ngay từ thời còn học đại học không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thấy hợp và có cơ hội thì iu & cùng tiến lun chứ còn j! Để sau đại học thì lại bị phụ thuộc vào nguồn của môi trường làm việc đó!
    - Cấp 2: iu lăng nhăng, học ngu bỏ mịa!
    - Cấp 3: Vẫn theo phong trào! ở tỉnh ngoài đã phải thuê trọ,... đú đởn (chẳng có thú nào khác ngoài xx!)!
    - Đại học: đã qua giai đoạn thử thách cơ bản, thấy ổn ổn là đc!
    - Sau đại học: nhiều bạn nữ pro ... còn du học nữa là!
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chí phải! em đồng ý với ý kiến của bác. Nhưng theo em sau ra đi làm rồi yêu thì tình yêu mới bền vững hơn! yêu lúc còn học vừa ko tập chung học được, vừa tốn $, mất thời gian.
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    bác có vẻ sống thoáng nhỉ?
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    bác này học Tài Chính à? hôm đó em cũng lên hội trại trường bác. Công nhận gái trường bác xinh!
  5. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    nào các bác đâu hết rồi! cho ý kiến đi chứ! sao để topic nguội ngắt thế này!
  6. kumori2412

    kumori2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu chứ, không yêu phí ra.
    Công nhận yêu lúc đại học là thích hợp nhất. Còn bọn cấp 2, cấp 3 bây giờ bầy đặt yêu đương sớm thật, mà có biết yêu đuơng là cái gì đâu cơ chứ, chỉ kiếm nguời yêu cho có phong trào. Ghét
  7. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    em yêu từ khi mới đc sinh ra cơ.chứ lên ĐH mới bít yêu thì chán lém.
    em trải qua ko biết bao nhiêu mối tình vì em vẫn chưa biết đếm.
    em học theo lời bác Hồ dạy là "yêu Tổ Quốc,yêu đồng bào",mà Tổ Quốc với đồng bào ta vừa rộng vừa nhiều,đếm mãi chưa hết đc.
    em yêu với tất cả tình cảm mà tình cảm của em lại dạt dào như nước biển Đông.
    em yêu...từ khi....nào em chẳng nhớ!
  8. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Yêu kiểu này chắc loạn cả óc mất
  9. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi thôi.
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, Vàng Anh nó còn yêu từ lúc còn bé tí ấy chứ, ko tin coi phim thì biết!

Chia sẻ trang này