1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên yêu người con gái mà có hoàn cảnh kinh tế rất khá giả, trong khi nhà mình thì chỉ bình thường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 11/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mọi người cứ đề cao tình yêu. Để tiến tới hôn nhân đâu chỉ mỗi tình yêu.
    Chính vì vậy, Khuyên chủ Topic là cứ yêu thoải mãi, không phân biệt giai cấp, học thức...Miễn bật đèn xanh là ta tiến tới.
    Còn chuyện tính đến hôn nhân thì còn suy nghĩ nhiều lắm. 1 khi nhà trai mà dưới cơ nhà gái thì
  2. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Có yêu nổi ko ? hay chỉ ba bẩy hai mốt ngày là tàn.
    Tiền bạc khác nhau thì cách nhìn nhận cũng khác nhau. Độ vung tay ( hào phóng) cũng khác nhau. Ví dụ như dẫn em ấy đi ăn thì ko thể vào quán cóc được rồi vì em ấy quen ăn nhà hàng 5 sao, ăn trong khách sạn....etc...
    Thế nên đừng băn khoăn quá. Cứ nhảy thử vào đi, yêu thử cho biết. Ko hợp thì thôi.
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bác không nghe câu: cao nhân ắt có cao nhân trị. cưa lúa hay cưa cây đại (gia) thụ cũng là cưa thôi, bác muốn cưa đại (gia) thụ thì phải bản lĩnh, việc gì phải tự ti thế. cưa ko được thì thôi, chả ai cười khi bác cưa đại (gia) thụ không đổ cả. cố lên. luyện bí kiếp quác cờ, tè tường, 3www nhiều vào. em là em thương bác nhất đấy, chỉ tiếc em là zai nếu không em đã hiến thân này cho bác rồi

Chia sẻ trang này