1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu người con trai nhỏ tuổi hơn ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jenny85, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny85

    jenny85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người con trai nhỏ tuổi hơn ko?

    Mối tình đầu của em đã xa em cách đây 2 năm và cứ thế em trốn hoài ở nhà, bây giờ em mới đi học lại thì tình cờ em lại quen Cậu ấy, em có cảm tình với Cậu ấy, tình cảm ấy giống như tình cảm thời em đi học và gặp mối tình đầu của em vậy. Thay vì đêm nào em cũng mơ thấy mối tình đầu thì mỗi ngày bên Cậu ấy khiến em không còn mơ thấy người kia nữa mà thay vào đó là Cậu ấy. Vậy là chúng em quen nhau. Lúc trước khi chưa quen chúng em là bạn, Cậu ấy kể cho em nghe nhiều về mỗi tình đầu kéo dài 5 năm của cậu ấy và còn bên em như một người chị vì em lớn hơn cậu ấy 2 tuổi, nhưng rồi em thấy cứ bên nhau, đi với nhau sẽ làm Cậu ấy thay đổi với mối tình ấy, em đã im lặng và khuyên cậu ấy về với mối tình đầu, em không biết thế nào nữa nhưng thời gian đó cũng đã qua và Cậu ấy quyết định sẽ bên em thôi. Rồi gần đến noel tụi em lại chia tay vì một chuyện rất ưh là nhỏ bé, em thấy cậu ấy trẻ con quá, nhưng khi chia tay em mới biết mình đã có tình cảm thật sự nên rồi cứ thế tụi em quay lại nhưng tình cảm không còn như xưa nữa mà ngày càng phai mờ. Vậy cuộc tình này phải thế nào đây?
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có câu: gái hơn 2, trai hơn 1, nên ko có gì phải lăn tăn.
    Nhưng xác định là yêu ng ít tuổi hơn thì em nên chuẩn bị kỹ về tâm lý trc đi. Có nhiều cái ku đó ... trẻ con lắm nhưng phải chấp nhận, vì đó là chuyện bình thường mà.
    Mờ cái tiêu đề topic gây sốc quá, cứ tưởng em định kiểm 1 phi hành đoàn, vào hoá ra chỉ là 1 phi công trẻ
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hm trai nhỏ tuỏi hơn mình trẻ con lắm .Vốn phụ nữ thì suy nghĩ nhiều nên nhiều chàng bằng tuổi chạy theo suy nghĩ của mình cũng mệt huống chi nhỏ hơn tuổi.
    Nhưng thực sự đã yêu rồi mấy cái đó vụn vặt lắm . Yêu rồi thì 1 mắt nhắm 1 mắt mở Mến
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cắt gấp đi, trò này khổ lắm
  5. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đi từ nhịp đập con tim thế nên chẳng có gì phải phân biệt tuổi tác.Chỉ có điều khi bạn còn trẻ e rằng bạn chưa đủ chín chắn hơn để bảo đảm được tình yêu này mà thôi.
  6. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu ko có chỗ cho tuổi tác đâu
  7. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ tốt nhất là thôi. Yêu trẻ con phiền toái lắm.
    Tình yêu không phân biệt tuổi tác, cái này em đồng ý nhưng phải là khi người con trai đó trưởng thành hơn so với tuổi và khiến mình xem như là chỗ dựa, là đàn anh . Em nghĩ như vậy. Chứ còn yêu 1 người mà lúc nào cũng cảm giác "mình là chị nó" thì phiền rồi
    Bản thân tâm lý con gái thích được bảo bọc và có người yêu thì phải có được cảm giác người yêu bảo bọc được mình, lo lắng được cho mình, chín chắn và trưởng thành hơn mình - đủ để gọi là "Anh".
    Yêu 1người bằng tuổi lắm lúc còn khó huống chi là yêu 1 người nhỏ tuổi hơn. Em nghĩ, XH ngày càng đổi khác, cách nhau 1 tuổi đôi khi suy nghĩ cũng đã khác rồi.
    Hồi trước em có nghe kể 1 chuyện là 1 đôi bằng tuổi cãi cọ nhau. 1 người đứng ra can ngăn, bảo người con gái nên nghe lời người yêu thì cô nàng cáu kỉnh trả lời " nó bằng tuổi em, sao em phải nghe nó "
    Là thế. Vì tình cảm mờ mắt sẽ ko tính toán đến tuổi tác nhưng tình cảm nhiều lúc sóng gió, chỉ cần ng yêu tỏ ra trẻ con ( có khi là sống thật với tuổi nhưng vẫn trẻ con so với chị ) rất dễ xảy ra chuyện.
    Chị cứ suy nghĩ kỹ đi.
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    có gì mà phải suy nghĩ, nếu xác định là yêu rồi thì cứ yêu. Yêu thì làm gì có cái chuyện nhỏ hơn lớn hơn, có khối ku nhỏ tuổi nhưng khi yêu lại đứng đắn, nghiêm túc hơn mấy anh nhiều tuổi đấy. Chuc bạn có 1 tình yêu đẹp
  9. khongtinhY

    khongtinhY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì không quan trọng tuổi tác, quan trọng la tình cảm của ban rành cho người kia thế nào và ngược lại người kia rành tinh cảm cho ban thê nào ma thôi. 1 điều nữa cung không kém quan trọng là sự tương đồng vè các sống, sở thích ... cua 2 ban thế nào mà.
    Việc con gái yêu con trai ít tuổi hơn cũng rất là nhiều đấy chứ.
    Chúc ban vui ve
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Yêu con trai kém tuổi thì hơi mất công đào tạo 1 tý. Còn trẻ con thì đến yêu bằng tuổi còn thấy trẻ con hơn mình nữa là. Thế nên chuẩn bị tinh thần chấp nhận sự trẻ con đi. Nếu ko chấp nhận đc thì nên dứt ra luôn. Tránh việc để tình cảm sâu đậm rồi lại tiến thoái lưỡng nan.

Chia sẻ trang này